GIẤC MỘNG BÊN HỒ

Vân Huỳnh
Mở toang giấc mộng mắt dòm
Thấy mây cưỡi gió liễu vờn bóng trăng
Lầu khuê vàng đỏ đèn giăng
Váy hồng phơi phới giáng trần cô tiên
Giữa hồ ngàn đóa bạch liên
Hương bay phảng phất thơm ven quanh hồ
Túp lều lục giác đơn sơ
Mái tranh rêu nửa bụi mờ thời gian
Trên bàn đá một cây đàn
Dây căng phím đợi bạn vàng dạo ngâm
Cung thăng cao vút bổng trầm
Rung ngân khoan nhặc đầm đầm tiếng tơ
Dưới cành liễu rũ mộng mơ
Hai ông râu bạc đánh cờ giải khuây
Tiếng đàn.. vọng tít chân mây
Khơi nồng rượu lạc rủi may cuộc cờ
Tỏa vàng óng mượt câu thơ
Một đêm say lạc giấc mơ tiên bồng
V.H
___________________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa- Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com
|
Chào anh Vân Huỳnh: bài thơ tả rất hay, hữu tình, nhàn rỗi qua thú đánh cờ, hòa vời tiếng đàn nghe rất êm tai .NP xin có đôi dòng mượn vần thơ của nhà thơ Đức Tín, xin họa cho vui. Với anh Hồ Đình Bắc Giấc mơ mới đẹp làm sao Anh Vân Huỳnh trở lại trang luc bat .com với "Giấc mộng bên hồ" thật bay bổng lãng mạn. Xin chào Nhà thơ Vân Huỳnh (CLB Di sản Thơ Lục bát VN Tỉnh BR-VT)với bài thơ hay "giấc mộng bên hồ" đã viết lên tất cả những vui buồn bên hồ nơi mà tập trung các lớp người cùng đến vui chơi giải trí:"Tiếng đàn.. vọng tít chân mây/Khơi nồng rượu lạc rủi may cuộc cờ" hay:"Lầu khuê vàng đỏ đèn giăng/Váy hồng phơi phới giáng trần cô tiên" Ở nơi nào trong khu ven hồ cũng là một câu thơ hay mà tác giả đã chọn lọc ý tứ một cách trung thực để diễn tả. |