Thứ hai, 22/06/2026,


Thăm hòn Trống Mái (Nguyễn Khánh Hội) (31/10/2013) 

 THĂM HÒN TRỐNG MÁI

Nguyễn Khánh Hội
Tình người còn thẹn nụ hôn
Bạo chưa nhũ đá thổi hồn trao nhau
Nụ hôn quấn quýt nhiệm màu
Nhắn ai mắc nợ tìm nhau đáp đền
Thăm hòn Trống Mái giao duyên
Mơ mơ cứ tưởng cảnh tiên giáng trần
Hạ Long trời biển ái ân
Bào thai nhũ đá trong ngần cõi yêu!
NKH
------------------------
Nguyễn Khánh Hội
Thị trấn Vân Đồn - Quảng Ninh
ĐT:0988.380.571
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội  (Ngày 02/11/2013 23:10:07)

Chúc mừng tác giả Nguyễn Khánh Hội đã sáng tác bài thơ "Thăm hòn Trống Mái" rất hay.
Nhân đây ĐBK xin được chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Khánh Hội cùng toàn thể bè bạn yêu thơ Lục Bát một bài thơ ĐBK đã làm và đăng trên blogtiengviet hồi tháng 6 năm 2012:

HẠ LONG
20/06/2012
Xanh mây xanh biển xanh trời
Đảo ơi hỡi đảo đá ơi tên gì
Nhẹ nhàng tầu lướt sóng đi
Hàng ngàn đảo nhỏ xanh rì đan xen.

Trầm trồ, thán phục, thốt lên
Hạ Long có phải cõi tiên không nào.
Núi ngồi núi đứng thấp cao
Bao nhiêu hang động với bao sững sờ.

Xuống hang Sửng Sốt(1) không ngờ
Đảo Bồ Hòn đẹp nên thơ diệu kì
Dưới lùm cây lá ta đi
Nơi đây Thánh Gióng trước khi về trời
Sau khi dẹp hết loạn rồi
Ngựa, gươm để lại cho đời an chung.
Vào thăm hang động Thiên Cung(2)
Lung linh kì ảo vô cùng nơi đây
Vua Rồng đã cưới nàng Mây
Bao nhiêu Rồng đã cùng bay chúc mừng.
Tiệc vui nhảy múa tưng bừng
Hổ, Voi, Sư tử bờm tung lộn nhào
Đại Bàng bay vút trên cao
Rộng giang đôi cánh vẫy chào uyên ương.

Vào hang Trinh nữ(3) mà thương
Mối tình cao đẹp vô thường người xưa.
Hai hòn Trống Mái(4) ngẩn ngơ
Nhìn nhau đến tận bây giờ còn say.

Hồ Ba Hầm(5) đến ngày nay
Vẫn còn nhiều những loài cây Hoa Rừng
Sóc bay khỉ nhảy tưng bừng
Chim ca bướm lượn hát mừng cá bơi

Hang Luồn(6) thơ mộng nhất rồi
Bao nhiêu anh chị khỉ ngồi vuốt ve
Lội nhào cá lượn dưới khe
Phong Lan buông rủ vàng hoe ngát nồng.

Bao nhiêu tượng đỏ tượng hồng
Hoa văn tinh xảo trong lòng Mê Cung(7)
Vườn thượng uyển đẹp vô cùng
Nơi đây vua chúa đã từng hát ca?

Rùa Vàng(8) hang động xa xa
Tạo nên cảm hứng thi ca dạt dào
Thạch nhũ buông từ trên cao
Hang Hanh(9) mới thực làm xao xuyến lòng.
Ba cô gái đẹp ở trong
Ngàn năm hoá đá mà không thấy buồn.

Bồ Nâu(10) chẳng kém hang Luồn
Tam Cung, Đầu gỗ(11)… vẫn luôn tuyệt vời!
Thoả thê ngắm biển ngắm trời
Lên đảo Ti Tốp(12) ta ngồi khoan thai
Gọi mời níu bước chân ai
Bao nhiêu du khách ngắm hoài ngẩn ngơ.

Tuần Châu(13) đảo đẹp như mơ
Lạc vào cổ tích nên thơ hữu tình
Một tuần du lịch Quảng Ninh
Vẫn chưa thoả chí hết mình đắm say.

Hẹn cùng nhau trở lại đây
Hạ Long bạn hỡi một ngày…không xa!

(1);(2);(3);(4);(5);(6);(7);(8);(9);10);(11);(12);(13): Là những danh thắng ở Hạ Long. Mỗi danh thắng này đều gắn liền với một truyền thuyết.

Cảm ơn tác giả Nguyễn Khánh Hội!
Chúc tác giả vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 01/11/2013 22:57:46)

Cảnh hóa tình! chẳng những tg NKH mà nhiều NT, NV đều rung cảm trước thiên nhiên kỳ thú- "Di sản TN thế giới". Xin chúc mừng NKH có bài thơ ngắn mà khắc họa tạo hóa của trời đất, thật hay...Nhân đây, TT góp mấy câu cảm nhận cảnh đẹp của VHL:
Động Thiên Cung
Tiên cảnh trong hang khéo tạc hình
Buông ngàn nhũ đá vạn sinh linh
Rồng chầu voi phục, hồn non nước
Đệ nhất Thiên Cung quả hữu tình.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 01/11/2013 19:31:53)

Thiên nhiên kỳ thú và cũng rất hữu tình. Đất trời như cũng giao duyên.., địa hình núi đá vôi trải bao biến thiên để lại đôi hình tượng tuyệt vời!
Thơ của TG Nguyễn Khánh Hội cũng rất đậm ý, từ..

- " Hạ Long trời - biển ái ân
Bào thai nhủ đá trong ngần cõi yêu.."

TUYỆT VỜI HẠ LONG

Ta về đây với Quảng Ninh
Thăm hòn Trống Mái quê mình nên thơ
Từ xưa mãi đến bây giờ
Nụ hôn nồng cháy, bất ngờ... gọi tên..

Linh Thy. BT

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 01/11/2013 17:51:14)

Bài thơ THĂM HÒN TRONG MÁI hay nhắc ta nghĩ đến tinh người
tôi xin cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh nào đã cho tôi được chiêm ngưỡng tấm ảnh hòn trống mái đẹp đến như vậy vâng trong họa có thơ nhìn ảnh tức cảnh bài thơ HÒN TRỐNG MÁI

Tạo hóa sinh ra thật tuyệt vời
hai hòn trống mái đứng chơi vơi
lung linh mặt nước cùng soi bóng
quấn quýt bên nhau giữa biển trời
biển cả mênh mông ôm ấp đảo
mây trời mong mỏng lững lờ trôi
tình người ta ƯỚC gì như thế
tuyệt tác lênh đênh mãi với đời

Vũ Tiến Đức

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 31/10/2013 20:17:13)


Xin góp một bài thơ về HÒN TRỐNG MÁI HẠ LONG :


Hạ Long đá tạc cảnh non bồng

Trống mái say tình giữa thoáng không

Đắm đuối lứa đôi trên biển thắm

Say mê duyên mặn giữa trời hồng

Xá chi thiên hạ xăm xoi ngó

Thây kệ bàn dân ngấp nghé trông

Thả mặc tình yêu như vốn có

Cần chi dấu diếm cái say nồng


Kim Chung chúc các bạn thơ vui khỏe!

  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 31/10/2013 19:23:19)

Hạ Long trong thơ và thiên nhiên đều say đắm hồn người.!Đúng như lời thơ của TG Nguyễn Khánh Hội:

-" Thăm hòn Trống Mái giao duyên
Mơ mơ cứ tưởng cảnh tiên giáng trần."

Cho phép Linh Thy góp lời cùng làm đẹp Hạ Long nhé!

THẮM THIẾT TRỜI HẠ LONG

Thuở trời - đất hoang sơ
Rồng rủ nhau xuống tắm
Giữa bầu trời xanh thắm
Còn để lại nụ hôn

Người đến ngắm bồn chồn
Rồng - Tiên còn nông nổi
Rì rào cơn gió thổi
Thắm thiết trời Hạ Long...

Linh Thy.Kn về Hạ Long 2009

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 31/10/2013 14:52:07)

HÒN TRỐNG MÁI
Thạch Vân* đá cũng giao duyên
Hai hòn Trống Mái dưới miền Hạ Long
Mây trời mặt biển xanh trong
Nhìn hai nhũ đá trao hôn dưới trời

Cảnh thần tiên thực như mơ
Từ hồng hoang đến bây giờ ái ân
Hạ Long cảnh đẹp tuyệt trần
Hoang sơ cõi đá muôn phần cõi yêu
Xuân Ngọc
Ngày 31/10/2013

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 31/10/2013 11:02:02)

Ai đến Sầm Sơn quê tôi đều co cảm giác gống như hoặc gần gống Khánh Hội.Nợ không đòi mà du khách vẫn tìm cách trả . Hè vừa rồi anh bạn cũng là văn nghệ sĩ đến Sầm Sơn tác nghiệp có tặng tôi bài thơ .Tôi xin chép ra đây góp vui cùng độc giả
Chia tay lục bát bơ vơ
Câu xiêu vẹo chữ ,chữ xô lệch vần
Lên đèn biết đã muộn chân...
Biển không khế ước nợ nần mãi thôi
Khuya về nhặt chữ xếp chơi
Đồi thông Trống Mái nói lời ngàn năm .

Các bài khác: