Thứ hai, 22/06/2026,


Về đi em (Phạm Ngọc Lại) (01/11/2013) 

VỀ ĐI EM

Phạm Ngọc Lại

 
 
Bỏ quên muối mặn gừng cay
Rắp công tìm kiếm cơ may đổi đời
Duyên phận nhờ sợi tơ trời
Em ra phố xá theo đời đua chen.
 
Nhuộm nâu, nhuộm đỏ tóc đen
Váy lơ yếm lửng đớn hèn gì đâu
Dòng đời trong đục nông sâu
Cúc trăng áo gió, kính màu kém ai.
 
Nào ngờ cạm bẫy chông gai
Âm thầm em cứ tiếc hoài khi xưa
Cầu trời đừng nổi mây mưa
Để em về lại quê xưa đất lành.
 
Chẳng gì cũng chốn sinh thành
Xa dòng trong đục, nhân tình đỏ đen.
 
P.N.L
 
 
 
___________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
ĐT:0983947262
Email:Ngoclai1955@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ- TIỀN GIANG  (Ngày 05/11/2013 8:58:05)

NP xin chia sẻ đôi dòng cùng tác giả PNL
QUÊN
Thân em vốn ở đồng hoang
Nắng mưa là bạn hốc hang làm nhà
Cỏ cây chim cá lời ca
Quanh năm trò chuyện vào ra mấy người
Xóm nghèo ít biết ăn chơi
Bình minh ló dạng bạn mời ngao du
Đầu xuân đi đến cuối thu
Thấy bao cảnh lạ mịt mù trong tâm
Nhìn về quê cũ xa xăm
Bóng cây chim cá ngoài tầm mắt ta
Giờ quên cảnh lạ quê nhà
Môi son má phấn hương hoa đón mời
......

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 01/11/2013 17:25:00)

Đọc bài thơ VỀ ĐI EM
Thấy buồn và xót xa đồng cảm tôi có bài thơ CHIM HÔNG LỠ BƯỚC
xin được chia sẻ

CHIM HỒNG LỠ BƯỚC
..........
Sương khuya đã ướt mé ngoài
nỗi niềm sao gẩy khúc hoài sót thương
rằng em lỡ bước sai đường
lênh đênh đời phải tha nương nơi này
thiếu thời đàn hát cũng hay
mẹ cho nhan sắc từ ngày mới sinh
nhìn đời tươi ánh bình minh
dại khờ em vương lưới tình sót xa
lên đô hội tuổi mười ba
đến năm mười tám bán hoa cho người
cuộc đời muốn khóc phải cười
xa nhà có dễ đến mười mấy năm
nhớ quê chẳng giám về thăm
mẹ già em dại đứng nằm ra sao
trời cao ơi hỡi trời cao người sinh ra kiếp má đào khổ em

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 01/11/2013 15:25:34)

VỀ ĐI EM
Đừng quên muối mặn gừng cay
Đừng mong có sự cơ may đổi đời
Cơ duyên đâu chỉ do trời
Cũng không vì thế đua đòi bon chen

Đừng nhuộm nâu đỏ tóc đen
Áo lơ yếm lửng sơ chiêng hững hờ
Ngược dòng mỹ tục thuần phong
Kính màu áo gió đau lòng mẹ cha

Bao nhiêu cạm bẫy đưa ra
Mà em tưởng được như là điều mong
Cầu trời đừng nổi mưa giông
Để em về với hương đồng quê sinh

Dọc ngang nơi chốn thị thành
Bao dòng trong đục nhân tình đỏ đen
Xuân Ngọc
Ngày 01/11/2013

Các bài khác: