ĐÊM CÔ ĐƠN
.jpg)
Phạm Phan Hòa
Đêm buông một tiếng thở dài..
Người về cùng mộng vơi đầy chiếu chăn
Đêm tan… sao vỡ trước đèn
Đêm trôi mặc gối cùng trăng lặng lờ!
Người đâu? thả mộng ơ hờ!
Tàn cô đơn dệt vần thơ mõi buồn...
Ai men theo lối tình suông
Mình ta chìm nổi giữa nguồn nông sâu
Trông tàn đêm - gỡ tơ sầu
Sớm mai hồng lại - cái màu tinh khôi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi
Mà sao tôi mãi mãi ngồi - bên đêm!
*Riêng tặng nhà thơ LTMK
P.P.H
_____________
Tác giả: Pham Phan Hòa
Email: phamphanhoa@gmail.com
|
ĐÊM CÔ ĐƠN |