Thứ hai, 22/06/2026,


Tiên Rồng (Duyên An) (31/10/2013) 

TIÊN RỒNG

Duyên An

 

 
Lưng đồi áp núi kề sông
Trong xanh lòng biển thắm đồng phù sa
Lượn cong chữ S hiền hoà
Sóng ru bờ hát đảo xa về nguồn.
 
Cha Rồng giật gió mưa tuôn
Mẹ Tiên rắc hạt yêu thương ngát trần
Rừng che mái đất chuyên cần
Bốn mùa cày cấy ruộng gần nương xa.
 
Bốn nghìn năm lẻ trôi qua
Cờ Nam rạng nét son pha giữa trời
Đồng bào chung một giống nòi
Vòng tay kết chặt xây đời đẹp tươi.

D.A
 


___________
Tác giả Duyên An
ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com
Địa chỉ: Gò Công, Tiền Giang
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Duyên An - ngoaio54@gmail,com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 02/11/2013 16:35:28)

Xin cảm ơn các bạn vào chia sẻ cùng DA
TG Kiều Huệ với nòi giống Tiên Rồng. Tinh thần bất khuất
TG Nguyễn Huy Chung Ngàn năm đứng vững Dáng Việt Nam
TG Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Thật hạnh phúc là con dân đất VIỆT.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/11/2013 9:55:48)

TIÊN RỒNG là một bài thơ hay tràn đầy niềm tự hào là con dân nòi giống Tiên Rồng đất Việt. TL xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:

HỒN VIỆT

Lịch sử ngàn năm giữ trọn lòng
Dòng đời nối nhịp xứng cha ông
Non ngàn núi thẳm vùi xương trắng
Biển rộng khơi xa đổ máu hồng
Dạ xót chân thù chen ải Bắc
Tâm sầu bóng giặc lấn trời Đông
Toàn dân sáng mãi hồn Nam Việt
Đất nước bình yên vững tựa đồng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 01/11/2013 4:22:03)


"Bốn nghìn năm lẻ trôi qua"
*
Hoàng Sa cùng với Trường Sa - Tiên Rồng...
Chia sẻ

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 31/10/2013 22:06:16)

Xin ghi lại bài thơ

Việt Nam nòi giống Tiên Rồng
Con cùng một mẹ chung lòng đấu tranh
Bốn nghìn năm rạng sử xanh
Bao năm chiến tích lừng danh nước nhà
Trùng trùng những bước quân ca
Tinh thần bất khuất Hai Bà còn vang
Bạch Đằng dậy sóng giang san
Tiên Rồng nòi giống Việt Nam tự hào.

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 31/10/2013 20:07:31)

Xin họa cùng các bạn về chủ đề này-chúng ta đang cùng cảm xúc về
tổ quốc
Kim Chung chúc các bạn vui khỏe:

DÁNG VIỆT NAM


Việt Nam hình tựa dáng rồng

Đầu trên đất Bắc đuôi vòng trời Nam

Hạ Long rồng nhả ngọc vàng

Trường Sa, Hoàng đảo thênh thang bầu trời

Là chân rồng giữ biển khơi

Ngàn năm đứng vững giữa trời Á Đông.

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 31/10/2013 17:53:32)

Bài thơ Tiên Rồng của TG Duyên An nêu rõ niềm tự hào nòi giống Tiên Rồng của nước Việt Nam ta Tiến trình lịch sử Việt Nam, con rồng vẫn là một phần trong đời sống văn hóa của người Việt,tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng,khí thế vươn lên của dân tộc.
KH xin hòa chung niềm tự hào nòi giống Tiên Rồng của TG:

Việt Nam nòi giống Tiên Rồng
Con cùng một mẹ chung lòng đấu tranh
Bốn nghìn năm rạng sử xanh
Bao năm chiến tích lừng danh nước nhà
Trùng những bước quân ca
Tinh thần bất khuất Hai Bà còn vang
Bạch Đằng dậy sóng giang san
Tiên Rồng nòi giống Việt Nam tự hào.

Các bài khác: