Thứ hai, 22/06/2026,


Bâng khuâng thu (Quang Hiển) (29/10/2013) 

 BÂNG KHUÂNG THU

 

 

Quang Hiển

 

Chầm chậm thôi,

chầm chậm thôi...

vẳng nghe câu hát

ai người ru ai

trăng vàng

có chạm sớm mai?

lời ru có suốt rộng dài tháng năm?
         
 Lắng lòng

nghe tiếng chuông ngân

bâng khuâng

thu bước,

ngại ngần đông sang!...
     (Hà Nội, cuối thu Quý Tỵ - 2013)

 
Q.H

 _____________
Tác giả: Quang Hiển
 ĐT: 0986 789099
Email: 
nsquanghienhn@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 30/10/2013 9:22:33)

đoc bài thơ BÂNG KHUÂNG THU hình như ai cũng có nỗi niềm về thu
tôi xin có mấy câu xin chi sẻ tâm trạng thơ

CHIỀU THU BUỒN
gió thu lạnh tràn qua miền quê váng
lá tre vàng xào sạc quấn theo thu
nhớ chiều này năm này thu trước
chia tay nàng lòng cũng lất phất mưa thu

tiến đức

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 30/10/2013 4:41:00)

BÂNG KHUÂNG THU
Thu sang vàng lá cây đồi
Gíó đưa xào xạc trăng phơi ánh vàng
Sớm chiều nghe tiếng chuông ngân
Bâng khuâng thu trước ngại ngần đông sang

Lời ru trải rộng tháng năm
Vầng trăng tròn chịa là trăng hôm rằm
Xuân Ngọc
Ngày30/10/2013

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà, Đông anh, Hà Nội   (Ngày 30/10/2013 3:44:06)

Quang Hiển ơi. "Bâng khuâng thu "tâm trạng của sao giống tôi vậy. Anh thể hiện hay quá. Xin góp đôi câu tâm sự nhé!

Mùa thu về với tuổi thu
Đầu vườn rụng trái mù u cuối ngày.

Dùng dằng hoa muống chăng dây
Bâng khuâng chiếc lá,cành cây điểm vàng.

Thuyền trôi con nước võ vàng
Bến xưa ghé lại,cải vàng gió đưa.

Đường về, xóm vắng,trở mưa
Gặp người yêu cũ- gỡ thưa tóc thề.

Các bài khác: