Thứ hai, 22/06/2026,

Trăng chiều (Nam Hà)  (17/12/2013)

 Gom bao thương nhớ vơi đầy
Đem châm lửa, bụi tàn bay ... hóa vàng
Mượn làn khói tỏa mênh mang
Về đây chắn lối thu sang đợi người

Tuổi vàng tuổi ngọc đi qua
Em xinh đẹp thế người ta lắm lời
Vàng thau lẫn lộn ở đời
Đôi khi anh giống như người mộng du
 

 Rừng hoang thiêm thiếp giấc nồng
Thuyền ôm sóng ngọc trăng bồng non tiêu
Dập dìu đá nước thầm yêu
Cây xanh núi biếc phiêu diêu giữa dòng

 Ngỡ ngàng:
Trên sóng miên man
Vịt nhà bơi biển từng đàn như mơ
Vòng quanh đảo, bơi gần bờ
Giữa Trường Sa cứ phởn phơ ao làng.

Em đi dõi mắt trông theo
Chiều buông sông trộng cánh bèo lênh đênh.

 

 Quê mình chưa phải là giàu
vui buồn tuần tiết mời nhau cả làng
Mùa đi hờ hững xuân sang
nỗi người xa xứ ruột gan cồn cào 

Đàn Bầu (Bảy Thi)  (15/12/2013)

 Bầu ôm một sợi một cần
Mà như ôm cả tiếng ngân cuộc đời

Dài ba quãng tám thế thôi
Mà sâu mà lắng mà vời vợi ca

Em thời giấu cái ngây thơ
Những mong manh vỡ hồn thơ, tôi tìm
Bão giông môi mắt ưu phiền
Em im lặng ,tịnh,cõi thiền, dạy tôi  

Miên man
Nhấm nháp... khề khà
Ngồi vui thưởng ngoạn
Giữa ta với mình.

 Tàn đêm
Trời đã sáng
Và...
Tôi quỳ trước Chúa như là con chiên…

Nói thương, người bảo anh hâm
Không bằng hữu, chẳng tình thâm ruột rà
Chút tình lối xóm lại qua
Chúc em nhà mới thêm ra một người.

 

Biết đâu...
ai đó...
gật đầu...
Hết phiên lãi được một câu hẹn hò!

Trước tiên Trước Trang [733 ,734 ,735 ,736 ,737 ,738 ,739 ,740, 741 ,742 ,743 ,744 ] Tiếp  Cuối cùng