Thứ hai, 22/06/2026,


Chia sẻ (Hoàng Gia Điều) (15/12/2013) 

CHIA SẺ

Hoàng Gia Điều



Tiễn em một bước một xa

Em đi, đi đấy, biết là về đâu!
Đời không nắng gió dãi dầu
Phận sao rặt những đớn đau nhân tình.


Đời không bươn trải mưu sinh
Phận sao rặt những gập ghềnh éo le!
Em đi, ai đón em về
Khúc nhôi ai biết tái tê ruột tằm?

 
Thoắt đà hơn sáu mươi năm
Buồn vui gặp lại khôn cầm giọt sương
Đoạn trường chung cảnh đoạn trường
Bữa cơm nhạt muối với thương đến mèo.

Em đi dõi mắt trông theo
Chiều buông sông trộng cánh bèo lênh đênh.


H.G.Đ

 

 

  

_______
Tác giả Hoàng Gia Điều
CLB Thơ Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
ĐT: 01676934056

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trịnh toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông khê, NQ, HP  (Ngày 16/12/2013 11:25:10)

Chúc mừng bác-NT HGĐ có bài thơ hay quá! với tâm sự của mình mà độc giả có chút tâm sự của mình...đúng như đề bài thơ.Nhân dịp này, TT xin Chúc mừng bác có tiết mục vừa đạt giả A trong liên hoan thơ VMSH & BĐ HP mở rộng 2013,ngày 14/12/2013 của CLB thơ VN tp HP.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 16/12/2013 10:38:41)

CHIA SẺ
(Hoàng Gia Điều)

“Em đi rõi mắt trong theo
Chiều buông sông rộng cánh bèo lênh đênh”
Tiễn em một bước gập ghềnh
Em về bên ấy không đành mà đi

Đời thiếu nắng mưa rầm rì
Phận sao toàn những lưu ly nhân tình
Không vì bươn trải mưu sinh
Phận sao gặp những cảnh tình xót xa

Em đi ai đuổi em ra
Khúc nhôi ai biết ai mà đón em
Thoắt đà hơn mấy chục năm
Buồn vui gặp lại khôn cầm lệ rơi

Đoạn trường chung cảnh người ơi
Bữa cơm nhạt muối dẫu mời còn e!
Em về bên ấy có nghe
Ruột tằm se sắt tái tê vương lòng
Xuân Ngọc

Các bài khác: