Thứ hai, 22/06/2026,


Trăng chiều (Nam Hà) (17/12/2013) 

 TRĂNG CHIỀU

Nam
Chưa phai sợi nắng cuối mùa
Bên thềm vắng , đã ngẩn ngơ trăng chiều
Đường xưa , giờ đã xanh rêu
Tơ đồng theo gió lọt vèo kẽ tay
 
Gom bao thương nhớ vơi đầy
Đem châm lửa, bụi tàn bay ... hóa vàng
Mượn làn khói tỏa mênh mang
Về đây chắn lối thu sang đợi người
 
Lưỡi liềm một mảnh chơi vơi
Ta nghe trăng vẫn à ơi ru mình
NH
--------------------                               
Tác giả Nam Hà
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen,haiphong  (Ngày 17/12/2013 21:25:34)

Mình gặp đây mảhh trăng chiều
Mà lòng nặng trĩu mang theo suốt đời
Nhớ thời vành vạnh trăng soi
Bao con trẻ thao thiết vời vợi mơ.

Thời gian gõ nhip hững hờ
Trăng vành vạnh cũ nay giờ khuyết... đây.

Đ.A.T

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 17/12/2013 16:54:24)

Đọc tới cuối bài thơ , khi gặp mảnh trăng hạ tuần " à ơi " an ủi " chắn lối thu sang "...đã làm tôi xúc động, nhất là chiều nay rét đậm giữa không gian ắng lặng một mình.
" Làn khói tỏa mênh mang " chuyển hóa từ " thương nhớ vơi đầy " xưa là kết quả trải nghiệm tính đến thời điểm " sợi nắng cuối mùa chưa phai " . Ta thấy, cái gì còn lại vẫn trên tay và cái mất thì đã tản đi... được diễn tả thâm hậu bằng ngôn ngữ lục bát chặt chẽ, tài hoa :
Gom bao thương nhớ vơi đầy
Đem châm lửa, bụi tàn bay ... hóa vàng
Mượn làn khói tỏa mênh mang
Về đây chắn lối thu sang đợi người

Ô,mình như gặp lại mình, lòng bỗng se se và lắng lại, nhưng được chia sẻ, vỗ về nhờ mảnh " Trăng chiều ".

TÔI ĐÃ TÒ MỜ GÕ MỤC TÌM KIẾM TÊN TÁC GIẢ. VÀ GẶP ÔNG - NHÀ VĂN NAM HÀ. XIN KÍNH CHÚC ÔNG MẠNH KHỎE HẠNH PHÚC THỌ TRƯỜNG.

NTT-HP

Các bài khác: