Thứ hai, 22/06/2026,


Đêm trên vịnh (Trần Nhật Tân) (16/12/2013) 

                      ĐÊM TRÊN VỊNH

 
 
  Trần Nhật Tân 
 
 
Thuyền loang loáng đá chon von
Đêm nay ôm cả nước non mây trời
Đầy khoang gió vịnh chơi vơi
Vọng thành hang nhại tiếng cười râm ran
 
Lòng trần sạch bụi gian nan
Nghe như thấm tiếng non ngàn trong ta
Vòm hang vách đá nở hoa
Ươm mùa xuân chở bài ca sắc đồng
 
Rừng hoang thiêm thiếp giấc nồng
Thuyền ôm sóng ngọc trăng bồng non tiêu
Dập dìu đá nước thầm yêu
Cây xanh núi biếc phiêu diêu giữa dòng
 
Ngỡ ngàng non nước Hạ Long
Mang bao huyền thoại trong lòng hoang sơ
Đất trời gió sóng hồn thơ
Kỳ quan vẽ cảnh mộng mơ giữa trần.
 

T.N.T

 

 
 
___________________
Tác giả Trần Nhật Tân
Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nhật Tân - tranhatanquangninh@yahoo.com.vn  - 01693090908 - Hà Tu- Hạ Long- Quảng Ninh   (Ngày 17/12/2013 13:20:43)



Cảm ơn BBT lucbat.com đã chiếu cố đăng bài thơ của tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 17/12/2013 8:51:43)

ĐÊM TRÊN VỊNH
(Trần Nhật Tân)
“Ngỡ ngàng non nước Hạ Long
Mang bao huyền thoại trong lòng hoang sơ”
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Đá chon von giữa biển bờ Hạ Long

Đêm nay ôm cả trong lòng
Nụ cười tiếng hát mênh mông biển trời
“Lòng trần sạch bụi" trong tôi
Nghe như thầm nhắc những lời ngàn năm

“Thuyền ôm sóng ngọc trăng bồng”
Biển trời tiên cảnh trong lòng thầm yêu
Thuyền trên mặt nước dập dìu
"Cây xanh núi biếc phiêu diêu giữa dòng"

Biển trơi non nước Hạ Long
Câu thơ dậy sóng cõi lòng mộng mơ
Xuân Ngọc

Các bài khác: