VU VƠ…

Nguyễn Thị Bích Thoa
Em thời son rỗi - thanh xuân
Cái thương nhớ gởi, cái hờn giận siêng
Cái yêu - ghét mãi gông xiềng
Cái nông nổi tạo, cái phiền muộn vơ
Em thời giấu cái ngây thơ
Những mong manh vỡ, hồn thơ, tôi tìm
Bão giông môi mắt ưu phiền
Em im lặng, tịnh, cõi thiền,
dạy tôi !
Cái thời, mãi miết, xa xôi…
Lối khuya còn dấu chân tôi, đợi chờ
Thanh xuân, son rỗi , dại khờ
gánh phiền, bận bịu , kiếm thơ, kiếm tình
Lần qua năm tháng bóng mình
Ngẩn vào tim lặng chữ tình nợ mang
Gặp nhau sớm, trở, muộn màng
Em-Tôi cái thuở … bận quàng … vu vơ…
NTBT
_______________________
Tác giả:Nguyễn Thị Bích Thoa
Địa chỉ:Nha Trang-Khánh Hòa
Email:tramngoc2011@gmail.com
|
"Sớm không xong muộn không thành VU VƠ |