Nỗi người xa xứ

Trần Tất Trừ
Quê mình chưa phải là giàu
vui buồn tuần tiết mời nhau cả làng
Mùa đi hờ hững xuân sang
nỗi người xa xứ ruột gan cồn cào
nhớ quê !
nhớ chén rượu đào
chè xanh dính lưỡi
thuốc lào ngả nghiêng
Đình làng mình thật là thiêng
ngàn xa còn vọng trống chiêng hội hè
trong thư em gói bùa mê
Xốn xang đọc
bức tranh quê gọi mời
Bỏ phù du phải về thôi
bỏ phù vân bóng mây trôi cuối chiều
tình quê ngọt lịm sáo diều
nhớ quê...
ta lại vận Kiều nửa câu (*)
Thôi rồi ruộng cả ao sâu
Nghĩa làng ôm trọn bền lâu cõi người.
(*)Câu Kiều : " Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê "
T.T.T
______________________
Tác giả: Trần Tất Trừ - Thi Thanh
Điện thoại: 0946955347
Email: trantattru@yahoo.com
|
Anh Thiêm kính mến ! Nghe tin anh lạc mất đứa con. Nóng ruột quá,ở xa về vội vào nhà Luc bát hỏi thăm ngay. Chúc mừng anh nhé. Đã thấy con nó ở bên anh rồi. Đọc thơ của NG Trần tất Trừ nghe thấm thía tình người - tình quê hương xứ sở làm sao ấy.! Thơ viết ra có người đọc đã là hạnh phúc . Xin cảm ơn NỖI NGƯỜI XA XỨ của Nhà giáo Trần Tất Trừ , những bức tranh quê có đủ gam màu và đậm đà bản sắc dân tộc , để đọc giả luôn hướng về nguồn cội.: Do có nhầm lẫn, chúng tôi đã đưa bài "Nỗi người xa xứ" với tên tác giả Nguyễn Huy Chung. Nhờ sự phát hiện của độc giả, nay chúng tôi xin đính chính lại sai sót này. |