THẤY EM TREO BIỂN BÁN NHÀ
Nguyễn Hồng Văn
Thấy em treo biển bán nhà
Hàng cây bên lối vào ra cũng buồn
Những chiều nắng trải vàng hươm
Tôi như cánh bướm vẫn thường ngang qua.
Một em với một ngôi nhà
Ngày mưa tháng nắng vào ra mặc lòng
Mai rồi còn xác nhà không
Biết người chủ mới đàn ông, đàn bà ?
Nơi em đến biết gần, xa
Căn nhà mới liệu thêm ra mấy người?
Hay là vẫn một em thôi
Một em, một ghế, một nồi, một mâm?!
Nói thương, người bảo anh hâm
Không bằng hữu, chẳng tình thâm ruột rà
Chút tình lối xóm lại qua
Chúc em nhà mới thêm ra một người.
N.H.V
____________
Nhà thơ Nguyễn Hồng Văn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 01659543284
Địa chỉ: 37A, Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng