Thứ hai, 22/06/2026,


 Bàng vuông gói bánh chưng xanh
Khéo tay xuân đã cùng anh mai vàng
Song Tử Tây gió bay sang
Trường Sa, Nam Yết nắng càng ấm hơn

Mưa xuân nhè nhẹ, bay bay
Muôn hoa khoe sắc mê say hồn người
Pháo hoa thắm đỏ đất trời
Ai ai cũng thấy yêu, đời đẹp ra

Ban mai anh sớm lên chùa
Cứ ăn mặc đẹp cho vừa lòng em
Chùa thiêng người chật như nêm
Cúng heo quay đỏ cho em trắng hồng


 Chắt chiu nắng gió miền quê
Trái em thơm thả hương mê ngọt ngào
Chuối, xoài, dưa, bưởi, mận đào
Giữa chợ nổi... tưởng lạc vào vườn em

Gió xuân về đấy em ơi
Xuyến xao cái lạnh đã rời đi xa
Trong lòng nghe thấy thiết tha
Nắng xuân ấm áp tình ta thêm nồng

Sáng ra sắm một nụ tươi
Gắn lên gương mặt của người đang yêu

Sắm thêm vạt nắng mỹ miều
Chan lên đôi má hồng điều say Xuân.

Nắng còn chưa chạm chân mây
Mùa yêu đã cháy những ngày Giêng Hai


Hội làng cho tóc em dài
Cho môi em chín... cho ai khát thèm...

Tháng năm trả nghĩa cuộc đời
Nay về gom góp thành lời hoan ca
Xuân gần gọi những xuân xa
Giữa mơn mởn ấy - Đâu là xuân em?

 

 

Trên bàn bánh mứt lương khô
Vui xuân mấy chén “rượu bồ không tem”

Muốn tìm một đóa hoa sen
Dâng hoa lên bác trong đêm giao thừa

Xuân về
Cạn
Chén nồng say


Vòng quay vũ trụ
Xưa nay
Vẫn
Tình…

Chúc nhau hạnh phúc bình yên
Đầy tràn sức khỏe muộn phiền chẳng lo
Cuối năm xin chúc bạn thơ
Dạt dào cảm tác mộng mơ yêu đời

Biết rằng em là người dưng
Mà sao yêu quá trên từng dấu chân
Đàn gà bới nắng ngoài sân
Bên hiên hoa cúc tần ngần vàng lay

Trước tiên Trước Trang [721 ,722 ,723 ,724 ,725 ,726 ,727 ,728 ,729, 730 ,731 ,732 ] Tiếp  Cuối cùng