Thứ hai, 22/06/2026,


Mùa yêu vẫn cháy! (Đặng Vương Hưng) (01/02/2014) 

MÙA YÊU VẪN CHÁY!


Đặng Vương Hưng

Đông còn gió rét tái tê
Đã nghe rạo rực Xuân về đâu đây


Nắng còn chưa chạm chân mây
Mùa yêu đã cháy những ngày Giêng Hai


Hội làng cho tóc em dài
Cho môi em chín... cho ai khát thèm...


Nhà quê giờ chẳng lấm lem
Ta về mơ một ly kem trái mùa


Ước rằng ngày xửa... ngày xưa...
Em còn thiếu nữ nên chưa lấy chồng


Mùa yêu vẫn cháy... rất nồng!


Xuân Giáp Ngọ - 2014
Đ.V.H


____________
Nhà thơ Đặng Vương Hưng
Điện thoại: 093340 6868


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/02/2014 15:47:27)

Chúc mừng năm mới nhà thơ Đặng Vương Hưng và gia đình! Cảm ơn TG về
Mùa yêu vẫn cháy!- Một thi phẩm hay về những lời yêu cháy bỏng. Đúng là "Ai đi đến hạnh phúc mà chân không đổ máu, Ai yêu đương chẳng rạn nứt con tim, Dù bão lòng hay số phận niềm tin, Đời có hạn nhưng tình yêu bất tận!
Trân trọng!
TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 01/02/2014 16:40:24)


"Mùa yêu vẫn cháy... rất nồng!"
 
Để anh về lại xin trồng cây si...
Chia sẻ cùng anh.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 01/02/2014 15:51:27)

Chúc mừng anh Đặng Vương Hưng với bài lục bát rất yêu.
Mùa xuân là mùa của tình yêu đôi lứa,quả thật vậy khi đọc Mùa Yêu Vẫn Cháy cảm xúc yêu lại ùa về.
Toàn bài thơ là những câu thơ tình mượt mà, tôi thích nhất câu kết:
Mùa yêu vẫn cháy..rất nồng
Tình yêu mà chả bao giờ có tuổi, lứa tuổi nào yêu cũng nồng nàn.
Cảm ơn anh đã mang tới ngày xuân bài thơ yêu lãng mạn.
Xuân đang về rồi chúc anh một năm Sức khỏe- Hạnh Phúc- Ngập tràn tình yêu

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 01/02/2014 11:10:55)

Cám ơn bài thơ rất Xuân. Xin mượn chữ của Nhà thơ viết mấy dòng bày tỏ cảm xúc của mình trong những phút giây … bỗng dưng trẻ lại!

HỒN VỀ NGÀY XƯA

Rét đông đã rạo rực Xuân
Mùa yêu đã cháy chạm chân mây rồi!

Và em đã mộng chín môi
Ly-kem-mơ ngọt lòng tôi, trái mùa

Hồn về ngày xửa ngày xưa….

Đ.Y.V

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 01/02/2014 6:45:00)

THƠ XUÂN

MÙA YÊU VẪN CHÁY
(Đặng Vương Hưng)

“Ước gì ngày xửa ngày xưa”
Em còn thiếu nữ anh chưa ai cùng
“Tình yêu vẫn cháy rất nồng”
Đông còn giá rét tình mong đợi chờ

Nắng còn e ấp mộng mơ
Mùa yêu đã cháy bao giờ trong em
Hội làng thao diễn có em
Môi hồng má núm khát thèm cho tôi

Nhà quê giờ chẳng quê mùa
Tình nồng đã cháy bao giờ trong ta
Em về thưa với mẹ cha
Trọn ngày giò tốt nguyện thề trao duyên
Xuân Ngọc

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 01/02/2014 6:44:09)

Chúc mừng NT Đặng Vương Hưng với bài thơ nao nao gợi nhớ... ĐTC
xin góp đôi câu

XUÂN XƯA
Ta về nhớ đến xửa xưa
Nhớ câu hát cũ đón đưa tuổi hồng
Phải rồi , em chưa có chồng
Sắc xuân tô đỏ môi hồng chờ ai
Đương xuân em mái tóc dài
Bên cầu ngóng đợi chàng trai đến tìm .
ĐTC

Các bài khác: