Thứ hai, 22/06/2026,


Tâm sự cuối năm (Kiều Huệ) (30/01/2014) 

TÂM SỰ CUỐI NĂM

Kiều Huệ


Cuối năm tất bật vội vàng
Chiều ba mươi Tết rộn ràng đón xuân
Giao thừa tống cựu nghinh tân
Năm qua Quý Tỵ gian truân nhọc nhằn


Chỉ mong Giáp Ngọ sang năm
Ngựa phi nước đại vinh thăng cho người
Còn vài phút nữa mà thôi
Bâng khuâng gởi bạn vài lời thân thương


Thời gian tiếc nuối vấn vương
Làm sao níu được vô thường vần xoay
Ba trăm và sáu mươi lăm
Tháng ngày bao nỗi băn khoăn vui buồn


Cảm ơn bè bạn yêu thương
Chân tình chia sẻ thơm hương cuộc đời
Chỉ còn ít phút giây thôi
Sang thềm năm mới bồi hồi trong tim


Chúc nhau hạnh phúc bình yên
Đầy tràn sức khỏe muộn phiền chẳng lo
Cuối năm xin chúc bạn thơ
Dạt dào cảm tác mộng mơ yêu đời


Và lời thương gởi một người
Quên đi trách cứ những lời đắng cay
Cùng nhau đón Tết sum vầy
Niềm vui bất tận đắm say xuân tình.

K.H


___________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Nganh tieng Trung Quoc, Khoa Ngoai ngu, Dai hoc Dai Nam . So 56 Vu Trong Phung, Phuong Thanh Xuan Trung, Quan Thanh Xuan, Ha Noi  (Ngày 02/02/2014 0:28:17)

Cùng nhau đón Tết sum vầy
Niềm vui bất tận đắm say xuân tình.
Bài Tâm sự của chị thật chân thực tình đời. Chúc phúc chị KH một xuân mới an lành, thơ hay & nhiều may mắn! 

Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/02/2014
http://tiengtrungdainam.com

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 31/01/2014 23:31:47)

Cảm ơn Lục Thị Bích Hạnh đã dành những phút giây quý báu đầu năm để đọc chia sẻ với Kiều Huệ. Năm Giáp Ngọ KH mến chúc bạn luôn xinh đẹp trẻ trung, giàu cảm tác ,Thành công và may mắn .

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 31/01/2014 1:37:32)

Năm mới đã về em chúc mừng Kiều Huệ đã mở đầu cho lục bát một bài thơ Xuân tuyệt vời.
Nhân dịp năm mới 2014 Giáp Ngọ em gửi tới chị Kiều Huệ và gia đình một năm mới Mạnh khỏe- Hạnh Phúc- An khang - Thịnh Vượng.
Em gửi lời chúc tới BBT Lục bát một năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý.Chúc các anh, các chị luôn mang tới lục bát những món ăn tinh thần của văn hóa dân tộc.Chúc Lục Bát Việt Nam sớm trở thành Di sản văn hóa Thế giới

Các bài khác: