Thứ hai, 22/06/2026,


Xuân về với Trường Sa (Linh Thy) (03/02/2014) 

 XUÂN VỀ VỚI TRƯỜNG SA

Linh Thy
Bàng vuông gói bánh chưng xanh
Khéo tay xuân đã cùng anh mai vàng
Song Tử Tây gió bay sang
Trường Sa, Nam Yết nắng càng ấm hơn
 
Sinh Tồn, Vĩnh Viễn sóng vờn
Phong ba xanh thắm tiếng đờn Châu Viên
Hạ tuần buông ánh trăng nghiêng
Vỗ về cánh sóng mạn thuyền chông chênh
 
Đón xuân tay súng vẫn bền
San hô biển mặn bên ghềnh Trường Sa
Giáp Ngọ đất nở thêm hoa
Tưng bừng lộc mới chan hoà sắc xuân!…
LT
Bến TreTối 28 tháng Chạp Quý Tỵ
----------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 12/02/2014 12:52:43)

Vì yêu mến màu áo xanh lính biển ngay từ lúc bé, nên LT đã làm "Thầy địa lý" để nghiên cứu nhiều về biển đảo Việt Nam..và đã đi ra nhiều đảo để thấu hiểu và càng thương lính đảo..
LT chân thành cảm ơn NT Đặng Duy Phiên, Trịnh Viết Toại, Nguyễn Thị Phương, Phạm Xuân Hưng và Trần Trọng Tâm đã cùng chia sẻ ngọt bùi với chiến sĩ đảo xa dịp tết Giáp Ngọ
Một lần nữa LT chúc BBT và quý thi hữu trang 6.8 một năm mới AN BÌNH, THÀNH ĐẠT - NHƯ Ý nhé!
Thân mến!
Linh Thy.BT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 10/02/2014 14:32:09)

Xuân mới chúc LT niềm vui hp, xin có đôi câu cảm nhận cùng LT:
Chúc mừng nữ sĩ Bến Tre
Có thơ xuân mới gửi về đảo xa
Ấm lòng lính trẻ Trường Sa
Câu thơ tình biển thơm hoa đất liền
TTT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/02/2014 21:10:48)

NT Phạm Xuân Hưng thân mến!
LT xin chân thành cảm ơn những dòng chia sẻ của Xuân Hưng. Lời thơ khí khái , đúng là "chắc vua Hùng, cháu Lý Thường Kiệt" có khác...Ít ra công dân Việt phải khẳng định chủ quyền thế chứ nhỉ?
Chúc TG Xuân Hưng và gia đình một mùa xuân Hạnh phúc - An bình - Thịnh vượng nhé!

TRƯỜNG SA ANH DŨNG

Trường sa yêu mến của tôi ơi !
Tổ quốc linh thiêng gọi - đáp lời
Sóng vỗ muôn trùng muôn sóng vỗ
Gạc Ma , Nam Yết...tiếc chi đời.?

Chí trai hồ thỉ phong ba đứng
Xuân đáo- tàn Đông..ngây ngất trời
Nghiêng nắng Trường Sa bình minh rọi
Dân Nam - Anh dũng suốt bao đời..!

Linh Thy. Trường Sa xuân 2012

*Kn 25 năm ngày 14/03/1988 chiến sĩ ta đã chiến đấu anh dũng và hy sinh< 60> người trên Gạc Ma ( Trường Sa )

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 09/02/2014 17:42:54)

Linh Thy ơi bài thơ bạn sao mà chất chứa đến vậy!
Hòa cùng cảm xúc đó, tôi xin gửi đôi dòng cùng bạn tới các anh lính đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta!

Chân trời nhớ quá hương canh
Bàng vuông gói bánh chưng xanh xuân về
Nhưng anh quyết giữ lời thề
Vẹn toàn biển đảo, Việt quê đẹp giầu

Mỉm cười với các bạn Tầu
"Đế cư" "Nam quốc" đỉnh đầu là đây!
Là bạn đừng để phơi thây!
Cùng ngắm biển biếc ngất ngây mây trời!

PXH

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 06/02/2014 20:48:55)

LT chân thành cảm ơn NT Nguyễn Thị Phương đã ghé qua và chia sẻ tình cảm người hậu phương với chiến sĩ Trường Sa thân yêu của chúng ta
Gửi chị xem tiếp bài TRƯỜNG SA ANH DŨNG để thấy lúc nào LT cũng hướng về nơi đầu sóng ngọn gió ấy bằng tiếng nói trái tim mình .
Kính chúc chị và quý thi hữu 6.8 một mùa xuân Hạnh Phúc - An bình nhé!


TRƯỜNG SA ANH DŨNG

Trường sa yêu mến của tôi ơi !
Tổ quốc linh thiêng gọi - đáp lời
Sóng vỗ muôn trùng ...muôn sóng vỗ
Gạc Ma , Nam Yết...tiếc chi đời.?

Chí trai hồ thỉ phong ba đứng
Xuân đáo- tàn Đông..ngây ngất trời
Nghiêng nắng Trường Sa bình minh gọi
Dân Nam - Anh dũng suốt bao đời..!

Linh Thy. Trường Sa xuân 2012
*KN 25 năm ngày 14/03/1988 chiến sĩ ta đã chiến đấu anh dũng và hy sinh< 60> người trên đảo Gạc Ma

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  - thuanthienhotel@yaho.com - 0989756015 - D3- 55.56 ĐỐNG ĐA TP RẠCH GIÁ -KG .  (Ngày 06/02/2014 11:02:44)


Chào Linh Thi . Đầu năm chị vào trang lục bát .com ,đọc bài thơ của em "XUÂN VỀ VỚI TRƯỜNG SA" .Bài thơ hay ,người viết thật nhiều cảm xúc ,người đọc cứ hình dung như em đã ra thăm đảo thạt rồi .
"Sinh Tồn ,Vĩnh Viễn sóng vờn .
Phong Ba xanh thắm tiếng đờn Châu Viên..."

Xin chia sẻ với tác giả mấy vần thơ nhé :
Xuân này đón tết Trường Sa
Vui cùng đòng đội như là quê hương
Cũng bánh, trái...ấm tình thương
Mang bao tình cãm hậu phương quê nhà ...
Chúc em vui khỏe và sáng tác nhiều thơ hay nhé .

  Trịnh Toại - tvtoail@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 03/02/2014 21:58:28)

Chúc mừng Linh Thy có bài thơ đầu xuân chia sẻ với người lính đảo! "Bàng vuông gói bánh chưng xanh
Khéo tay xuân đã cùng anh mai vàng"...và với các địa danh, TT ngỡ như LT đã từng ở đảo này...Nhân dịp năm mới TT xin chúc LT sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và có nhiều thơ hay!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 03/02/2014 15:06:25)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT đã post nhiều bài thơ xuân vào đúng dịp tết GIÁP NGỌ để chiến sĩ biển- đảo ấm lòng.
Rất mong nhiều NT đồng cảm cùng LT nhé!
Nhân dịp xuân mới LT xin chúc quý NT BBT và quý thi hữu trang 6.8
Trọn xuân NHƯ Ý. Vạn chữ AN KHANG. Trang thơ nhà SUNG TÚC nhé!

Thân mến!
Linh Thy. Bến Tre

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 03/02/2014 11:12:26)

Chúc mừng TG Linh Thy với TP Xuân về với Trường Sa dạt dào tình cảm, đây cũng là lời động viên rất lớn đối với cán bô, chiến sỹ Trường Sa trong những ngày xa quê. Xin mượn ý TG nối thêm đôi dòng gửi Trường Sa yêu quý.

Lá bàng vuông gói bánh chưng
Lính Trường Sa cũng tưng bừng đón xuân
Đậm đà tình nghĩa quân dân
Mai vàng, đào thắm góp phần hương quê
Vui cùng sóng hát say mê
Lại thêm - thơ tự Bến Tre ... tóc dài.
Để rồi súng chắc trong tay
Giữ cho biển, đảo tháng ngày bình yên.
Chúc Linh Thi năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và sáng tác nhiều thơ hay chia sẻ cùng bạn đọc.
Trân trọng!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: