Thứ hai, 22/06/2026,


Đâu là xuân em? (Đinh Thường) (31/01/2014) 

ĐÂU LÀ XUÂN EM?

(Ảnh minh họa)
Đinh Thường
 


Xuân kia đến tự bao giờ
Khiến đêm lau lách sững sờ gió lên
Thuyền về một mái chèo êm
Ngỡ muôn lớp sóng hóa mềm trước xuân.
 
Súng nghênh sương giá đường tuần
Đảo xa mấy độ lữa lần cánh chim
Vầng dương đánh thức con tim
Qua giông tố lại càng tin con người.
 
Tháng năm trả nghĩa cuộc đời
Nay về gom góp thành lời hoan ca
Xuân gần gọi những xuân xa
Giữa mơn mởn ấy - Đâu là xuân em?

Đ.T
 
__________
Tác giả Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 03/02/2014 15:29:50)

Chào xuân mới xin chúc NT Đinh Thường cùng quý quyến trọn năm LỘC-THỌ-AN-KHANG nhé!
LT xin gửi thêm đôi dòng đến chiến sĩ đảo xa nha.

NỒNG NÀN XUÂN*

Nồng nàn đủ cháy tim anh
Nụ cười hàm tiếu , tóc xanh xoã chiều
Mắt kia là khoảng trời yêu
Thuyền anh về bến...lụa điều trao nhau.!..

Linh Thy. BT
*( Ý thơ từ ảnh minh hoạ)

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 02/02/2014 9:48:02)

Năm mới chúc anh Đinh Thường cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, có nhiều thơ hay đến với đọc giả Hải phòng và cả nước nhá..!
Vừa nghe tí tách giọt xuân
Trong anh Thường đã nối vần thành thơ
Xuân non mơn mởn xuân mơ
Đào Mai đua nở ngẩn ngơ nắng hồng
Thẫn thờ đầu ngõ ngóng trông
Mời xuân ăn tết thơm nồng sắc hương
Nàng thơ bịn rịn vấn vương
Trẩy trong anh mãi vô Thường xuân ca..!
Em Đào Vinh có mấy câu chúc Tết anh Đinh Thường vui vui...

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/02/2014 0:41:35)

Thơ hay, xin chia sẻ cùng thi sỹ ĐT:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đầu Giêng Giáp Ngọ bạn thân chào
THỊNH VƯỢNG AN LÀNH tuổi THỌ trao
Đào thắm mừng Xuân hồng PHÚC khởi
Mai vàng chúc Tết mỹ DUYÊN trào
Giao hòa LỘC kết tình thân tỏ
Xướng họa ÂN tràn NGHĨA nặng bao
Xây dựng Diễn đàn TƯƠI ĐẸP mãi
Ngàn năm HOAN HỶ hưởng tiên đào.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 2/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 01/02/2014 15:56:19)

Nhân dịp năm mới em xin gửi lời chúc mừng đầu xuân anh Đinh Thường.Chúc anh và gia đình một năm mới: Mạnh khỏe- Hạnh Phúc-An khang -Thịnh vượng.
Súng nghênh sương giá đường tuần
Đảo xa mấy độ lữa lần cánh chim
Vầng dương đánh thức con tim
Qua giông tố lại càng tin con người.

Khổ thơ này người đọc liên tưởng ngay tới tình yêu của anh chiến sĩ đảo xa với cô gái quê nhà đang khát khao yêu nồng cháy.

Xuân kia đến tự bao giờ
Khiến đêm lau lách sững sờ gió lên
Thuyền về một mái chèo êm
Ngỡ muôn lớp sóng hóa mềm trước xuân.

Rộn ràng, bồn chồn, khao khát : Đó chính là những cảm xúc tâm trạng khi đọc: Đâu là xuân em? của anh.
Xin cảm ơn anh.

Các bài khác: