Thứ hai, 22/06/2026,


Giao thừa (Trương Nam Chi) (31/01/2014) 

GIAO THỪA



Trương Nam Chi

Giao thừa dâng
Nén hương trầm


Âm – Dương linh ứng
Khói
Chầm chậm
Bay…


Xuân về
Cạn
Chén nồng say


Vòng quay vũ trụ
Xưa nay
Vẫn
Tình…

T.N.C


____________
Nhà thơ Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 02/02/2014 18:10:20)

Bài GIAO THỪA của NT Trương Nam Chi ý và tứ thơ rất hay! Nhất là câu cuối tuyệt vời lắm!
Xin chúc NT Mùa xuân mới Hạnh Phúc - An Khang- Vạn SỰ NHƯ Ý nhé!
CHÚC XUÂN
Giao thừa đứng giữa đất - trời
Dâng hương khói toả thay lời vấn an
Chúc xuân xin gửi lời vàng
Cát Tường- Phước- Lộc- Thọ- Khang muôn nhà...

Linh Thy. BT

  Trần Thị Thanh Liêm  - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/02/2014 0:34:50)

Giao thừa dâng
Nén hương trầm

Âm – Dương linh ứng
Khói
Chầm chậm
Bay…

Xuân về
Cạn
Chén nồng say

Vòng quay vũ trụ
Xưa nay
Vẫn
Tình…

Thơ hay, hoa đẹp! Xin chúc mừng thi sỹ NC & chúc chị xuân mới gđ hạnh phúc an vui, mọi điều tốt đẹp!
Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 01/02/2014 8:05:29)

XUÂN

Gõ của âm dương Xuân đã bén
Cho tình vũ trụ Tết thêm say!
Hồng nhan tri kỷ trong trời đât
Tìm thấy trên đời dễ mấy đây ?

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 31/01/2014 17:55:15)

Chúc mừng TNC với bài thơ GIAO THỪA dù ngắn mà đã thể hiện được đủ không khí giao thừa .ĐTC xin góp đôi dòng


Giao thừa cả bạn cả mình
Vương tình năm cũ đẹp tình xuân sang
Gió xuân nhẹ thổi bay ngang
Đưa về câu hát tình tang với người .

ĐTC

  khuong thai van - khuongthaivan@yahoo.com.vn - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 31/01/2014 15:12:46)

Thưa nhà thơ Trương Nam Chi
Bốn câu thơ bài thơ Giao Thừa quá hay trên tuyệt vời .
GIAO THỪA

Giao thừa dâng nén hương trầm
Am-Dương linh ứng khói chầm chậm bay
Xuân về cạn chén nồng say
Vòng quay vũ trụ xưa nay vẫn tình
TNC
Ý tôi dùng từ "dâng" nén hương trầm bằng từ"đốt"
Giao thừa đốt nén hương trầm
Hay là Giao Thừa đốt dâng hương trầm, có đốt nhang mới có khói câu kế
từ dâng phù hợp dâng hoa,dâng rượu,dâng trà v/v

Giao Thừa đốt nén hương trầm,hay là(Giao Thừa đốt dâng hương trầm)
Am-Dương linh ứng khói chầm chậm bay .

Từ "chầm chậm"hai từ láy nổi bật điệp khúc "Âm Dương linh ứng"như thời gian dừng lại câu thơ hay tuyệt vời .
Góp ý nếu có gì sai trái xin nhà thơ bỏ qua cho .
Xin chúc nhà thơ năm mới sáng tác nhiều thơ hay cảm ơn.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 31/01/2014 11:20:00)

Chúc mừng năm mới 2014.

Xuân đã về rồi tiết trời Hà Nội hôm nay thật đẹp, có một chút gió lạnh Hà Nội, một chút nắng ấm Phương nam. Nhân dịp Xuân mới em chúc chị Trương Nam Chi và gia đình đón Xuân thật vui. Một năm mới vạn sự như ý.

Và em gửi lời chúc tới BBT Lục Bát một năm mới Sức khỏe - Anh khang Thịnh Vượng.

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 31/01/2014 11:14:51)

Ngày đầu năm mới được đọc bài thơ hay của TG TNC , MQQ có mấy vần


SANG CANH

Sang canh đón khách xông nhà
Bâng khuâng anh đợi bông hoa lạc rừng
Nâng ly rượu ấm chúc mừng
Xin đừng hờ hững, chúng mình... chưa say !


MQQ

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 31/01/2014 8:47:20)

GIAO THỪA
(Trương Nam Chi)
“Giao thừa dâng nén hương trầm”
Âm dương cách biệt cõi trần đổi thay
Nụ hoa nở lộc chồi cây
Rượu nồng cạn chén tình ngây ngất tình

Vòng quay vũ trụ hành tinh
Vẫn đi vẫn đến hành trình ngàn năm
Xuân Ngọc

Các bài khác: