Thứ hai, 22/06/2026,


Chợ nổi (Chử Thu Hằng) (02/02/2014) 

 CHỢ NỔI

  

Chử Thu Hằng
 
Khăn rằn e ấp nụ cười
Nhẹ như gió thoảng câu mời: "Mua hông?"
Nón duyên nghiêng giấu má hồng
Một lần qua… quyến luyến không muốn về...
 
Chắt chiu nắng gió miền quê
Trái em thơm thả hương mê ngọt ngào
Chuối, xoài, dưa, bưởi, mận đào
Giữa chợ nổi... tưởng lạc vào vườn em
 
 

- “Dâu nhà ai đến là duyên

 

 

Đảm đang trên bến dưới thuyền nuôi con?”

 

 

- “Dạ thưa, trái ửng vẫn non

 

 

Cành cao, vẫn đợi chim khôn, anh à

 

 
 

Ghe em nặng trái thơm hoa

 

Chẳng buôn đâu, của vườn nhà đấy anh…”
Bàn tay con gái nhà lành
Đếm tiền vụng... Thạo tỉa cành, chăm cây
 
Khăn rằn gió nghịch thổi bay
Áo bà ba giấu trái đầy... non tơ...
Bềnh bông chợ nổi Cần thơ
Tôi thành thi sĩ ngẩn ngơ gieo vần... 

C.T.H

  _________

Hội Nhà văn Hà Nội.
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 06/02/2014 2:02:03)

Khăn rằn e ấp nụ cười
Nhẹ như gió thoảng câu mời: "Mua hông?"
Nón duyên nghiêng giấu má hồng
Một lần qua… quyến luyến không muốn về...
Những vần thơ tình cảm mượt mà,thiết tha đã mang lại cho người đọc tình yêu thương, niềm đồng cảm sâu sắc. Cảm ơn TG CTH, chúc chị hồn thơ lai láng, xuân mới sẽ cho ra mắt nhiều thi phẩm hay hơn nữa!
TTTL

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 03/02/2014 22:17:52)

Yêu em gái chít khăn rằn
"Đếm tiền vụng...thạo tỉa cành chăm cây"
Khách từ xa ghé tới đây
Ngẩn ngơ đứng giữa trái cây chợ này .

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 0511. 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/02/2014 18:35:22)

"Khăn rằn gió nghịch thổi bay
Áo bà ba giấu trái đầy... non tơ..."
*
Để tôi về mãi nằm mơ
Một chùm quả ngọt ngẩn ngơ suốt đời.
*
Chia sẻ .

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 02/02/2014 13:49:08)

Đọc " chợ nổi" của TG Chử Thu Hằng, thấy yêu thương hơn miền quê Nam bộ với những kênh rạch mênh mang, những miệt vườn xum xuê hoa trái và những con người bình dị, thân thương. Xin mượn ý thơ của TG viết thêm đôi dòng về chợ nổi Cần Thơ.

Em bày bán trái ngọt ngon
Vườn nhà trái chín, trái còn non tơ
Ước về chợ nổi Cần Thơ
Ước làm thi sĩ ngẩn ngơ gieo vần
Ước giêng, hai có một lần
Bồng bênh chợ nổi, du xuân miệt vườn.
ĐDP

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 02/02/2014 9:56:11)

Xin chào tg Chử Thu Hằng đọc đi đọc lại mãi Luật làm thơ LỤC BÁT của chị, hôm nay mới được đọc thơ chị.

Bài thơ nghe nhẹ như gió nhưng rất lắng đọng, tôi có mấy vần tương đồng xin chia sẻ;



... Bỗng đâu có hạt mưa rơi

thuyền nan sơn nữ về nơi bến này

nàng lên trú dưới bóng cây

người đâu xinh thế lại ngây ngây buồn

lậy giời cứ mặc mưa tuôn

cho tôi được trú mưa luôn chưa về

ước gì tôi dính bùa mê

cùng nàng chung sống miền quê ven hồ



vũ tiến đức

Các bài khác: