Thứ hai, 22/06/2026,


Chu toàn bánh trái hương hoa
Mẹ thèm vui cửa vui nhà cháu con

Một vai tần tảo sớm hôm
Con ơi, mẹ chúc vuông tròn đầy xuân.

 

 Cành trời đã trổ giêng hai
thì xuân đâu có má ai chẳng hồng
màu son khơi nắng chưa chồng
sương mùa con gái, hương trong trắng ngần...

Bạn thơ tặng bức tranh chiều
Tôi nâng niu đón rất nhiều quà quê
Theo chân em bé đi về
Ngõ làng tím thẫm, bờ đê khuất dần

Chào Xuân! Tay nắm chặt tay
Truyền nhau hơi ấm đong đầy tin yêu
Nắng Xuân nghiêng bóng dưới chiều
Cho xanh mầm mạ em gieo đầu mùa

 Bao năm tu ở chợ này
Sao không đắc đạo thành cây sen hồng?
Người buồn bỏ quán theo chồng
Ngậm ngùi chợ để quán không nắng chiều.

Du xuân quê mẹ hôm nay
Đường vui như muốn nối ngày dài thêm
Nắng xuân như dải lụa mềm
Muôn hoa đua sắc trước thềm gió xuân

 Nắng xuân đang trải gấm phơi
Trăm hoa khoe sắc đất trời hương đưa
Lắng nghe chồi biếc đơm mùa
Xôn xao ngàn tiếng xuân xưa gợi chờ

Sớm nay vừa mở cửa ra
Ngoài hiên đã thấy vỡ òa sắc Xuân
Nụ đào bung cánh thắm ngần
Mai nghiêng thế…đứng trước sân rực vàng.

Xuân sang chẳng biết nói gì,
Hẹn Xuân... mình sẽ cùng đi cuối đường.
Tình đời giữ trọn vấn vương,
Tình người vẹn góc yêu thương tim này!

nợ nần mắc mứu dở dang
xin gom góp bỏ bê sang cạnh chiều
cầm xanh lá nõn chồi yêu
ghé nhà nhau chúc ít nhiều lời thương

 Gửi anh nỗi nhớ mùa thu
Heo may lặng thổi núi mù sương giăng
Chiều đông biển sóng lăn tăn
Chống sào ngóng đợi bến nằm đơn côi

Sài Gòn hoa lệ bao nhiêu
Hà Tĩnh mộc mạc bấy điều nặng vương!
Đời người còn lắm hồi chương
Ước mong về với quê hương thật dài.

 

 

Trước tiên Trước Trang [721 ,722 ,723 ,724 ,725 ,726 ,727 ,728, 729 ,730 ,731 ,732 ] Tiếp  Cuối cùng