Thứ hai, 22/06/2026,


Trò chuyện với mùa xuân (Trần Mạnh Tuân) (04/02/2014) 

TRÒ CHUYỆN VỚI MÙA XUÂN



Trần Mạnh Tuân

Chào Xuân, mùa đã đến rồi,
Nắm tay cùng chúc một lời mãi xuân!
Mong cho Xuân mãi mãi gần,
Ba mùa chờ đợi... mấy lần gặp đâu.

Hạ về, Thu đến... qua mau,
Mùa Đông lạnh thấu lòng nhau bao ngày.
Nhớ mùa Xuân lắm! Có hay?
Nỗi niềm mong ngóng, đắm say xuân thì.

Xuân sang chẳng biết nói gì,
Hẹn Xuân... mình sẽ cùng đi cuối đường.
Tình đời giữ trọn vấn vương,
Tình người vẹn góc yêu thương tim này!

Này mùa Xuân có ngất ngây?
Khi trời đất chuyển tháng ngày sang Xuân.
Hoa khoe hương sắc xa gần,
Dâng đời khoảnh khắc bội phần thắm tươi!

Với Xuân muốn nói một lời,
Hãy yêu như thể đất trời gửi trao.
Hỏi xem diễm phúc ai nào?
Tình mình vẫn mãi dạt dào nhé Xuân?

T.M.T

___________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 06/02/2014 1:52:13)

XIN CHÚC MỪNG THẦY TMT lại cho ra mắt độc giả một thi phẩm hay, mượt mà, tình cảm!
Trân trọng!
TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 05/02/2014 19:36:45)

MƯỢN THƠ THẦY ĐỂ HẸN HÒ ĐÔI CÂU

" Với Xuân nhờ dặn một nhời
Hãy yêu như thể đất trời yêu nhau "

Ngày dài đằng đẵng canh thâu
Bao mùa ngóng đợi ít đâu hỡi người

Xuân nay mơn mởn nụ chồi
Có nghe lớp lớp sóng dồi trong anh

Đầu mùa trăng tỏ xuân xanh
Tầm xuân chúm chím đầu cành trao nhau...?

NTT-HP

  Đinh Y Văn - dungvsyhn - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 05/02/2014 10:53:49)

Trong lời “trò chuyện với mùa xuân”, nhà thơ trò chuyện với cả Xuân và cả … mình đang “dạt dào khi trời đất chuyển tháng ngày sang Xuân”…. Xin được “ngất ngây cùng Người”…

NGẤT NGÂY CÙNG NGƯỜI

Mùa đông nhờ thấu lòng nhau
Đắm say luyện thắm sắc màu mạch yêu…

Hẹn Xuân (biết nói … đủ nhiều):
Song tình trọn vẹn góc yêu tim này!

Khi Người hồn đã dâng say
Thì Xuân sao chẳng ngất ngây cùng Người...

Đ.Y.V

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 04/02/2014 22:39:49)

TRÒ CHUYỆN VỚI MÙA XUÂN
(Trần Mạnh Tuấn)
Chào mùa xuân đã đến rồi
Nắm tay nhau chúc một lời mãi xuân
Hạ qua thu đến sang đông
Bao nhiêu nỗi nhớ khát mong đợi chờ

Xuân sang chẳng biết nói gì
Hẹn nhau xuân đến cùng đi cuối trời
Cùng nhau giữ trọn tình đời
Vấn vương đừng để khúc nhôi lệ sầu

Xuân này ta đã yêu nhau
Tình đời mãi mãi khắc sâu tim hồng
Diễm phúc nào đã hơn không?
Hai tim hòa nhịp má hồng đẹp duyên
Xuân Ngọc

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 04/02/2014 20:09:23)

Đầu xuân năm mới tôi được đón đọc một bài thơ xuân thật ngọt ngào và lãng mạn.Mở đầu bài thơ là một cách chào xuân rất tuyệt vời.Mong mỏi ba mùa để rồi được đón chờ một Mùa Xuân.
Mong cho Xuân mãi mãi gần,
Ba mùa chờ đợi... mấy lần gặp đâu.
Mong chờ để được gặp xuân,cũng ví như mong gặp một nửa của mình, mượn xuân để nói hộ lòng mình cho em hiểu.Quả là khéo léo và tinh tế.Những mùa đông cái rét tái tê, sự cô đơn lạnh lẽo:
Mùa Đông lạnh thấu lòng nhau bao ngày.
Thử hỏi rằng nếu không có Mùa Dông lạnh lẽo cô đơn , trống trải tôi nào biết được nỗi mong ngóng đón Xuân về:
Nhớ mùa Xuân lắm! Có hay?
Nỗi niềm mong ngóng, đắm say xuân thì.
Nỗi nhớ ở đây cồn cào da diết lắm,ở phương trời ấy họ có hiểu cho lòng mình không? Hay chỉ mình một mình nhớ mong một mình.
Xuân sang chẳng biết nói gì,
Hẹn Xuân... mình sẽ cùng đi cuối đường.
Tình đời giữ trọn vấn vương,
Tình người vẹn góc yêu thương tim này!
Sự nhớ mong khắc khoải ấy, sự chờ đợi từ nơi ấy để rồi, Xuân sang chẳng biết nói gì?Hồi hộp , lo âu, muốn nói mà không nói thành lời.Sự khéo léo trong câu thơ bao nhiêu thì ngoài cuộc đời là sự vụng dại bấy nhiêu.Tưởng đùa mà thật
Này mùa Xuân có ngất ngây?
Khi trời đất chuyển tháng ngày sang Xuân.
Hoa khoe hương sắc xa gần,
Dâng đời khoảnh khắc bội phần thắm tươi!
Những câu thơ là sự trốn tránh lời nói, mượn cảnh vật thiên nhiên để che lấp sự bối dối trong lòng, chốn tránh để trái tim không bị đập loạn nhịp.
Với Xuân muốn nói một lời,
Hãy yêu như thể đất trời gửi trao.
Hỏi xem diễm phúc ai nào?
Tình mình vẫn mãi dạt dào nhé Xuân?
Xuân đến ai cũng muốn nói thật nhiều điều muốn nói.....Gửi Xuân một chút tình trong đó.
Trần Mạnh Tuân quả là khéo léo, tế nhị khi Trò Chuyện Với Mùa Xuân
Một hương sắc xuân rất mới, hơi thở Mùa Xuân chứa đựng một trái tim yêu nóng hổi mà anh gửi vào thơ
Chúc mừng Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: