Thứ hai, 22/06/2026,


Mùa xuân (Trần Trọng Tâm) (05/02/2014) 

 MÙA XUÂN

Trần Trọng Tâm
 
Nắng xuân đang trải gấm phơi
Trăm hoa khoe sắc đất trời hương đưa
Lắng nghe chồi biếc đơm mùa
Xôn xao ngàn tiếng xuân xưa gợi chờ
 
Ơi mùa xuân tạc nên thơ !
Linh thiêng trời đất ngẩn ngơ lòng người
Bao la sông núi trải dài
Bừng lên tươi mới sáng ngời hôm nay
 
Sắc hương từ đất từ cây
Cho mùa trái chín mê say ngọt ngào
Ôi mùa xuân cứ xôn xao !
Muôn âm thanh mới vang vào thinh không
 
Mùa xuân đất nước đơm bông
Hồn thiêng dân tộc núi sông dâng tràn
Em ơi nhịp của thời gian !
Đang về gõ cửa muôn vàn con tim.
TTT
--------------------       
Trần Trọng Tâm
Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
ĐT: 0973676756
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 11/05/2014 11:55:09)

Xin cảm ơn các bạn thơ lucbát.com: Linh Thy Bến Tre, Đồng Thị Chúc Hà noi. Nguyễn Thanh Tuyên Hải phòng, Lê Thế Bình Nam Định, Nguyễn Thi Phương Kiên Giang, Phí Thu Mỹ Hà nội,Đỗ Thu Yên Hà Nội, Nguyễn Thị Quyên Bắc Ninh.. đã đọc thơ của TTT và dành cho những cảm nhận ưu ái.
Trân trọng gui tới các anh chị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc !
TTT

  Nguyễn Thị Quyên - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh  (Ngày 11/02/2014 15:18:05)

Cháu kính chào chú Trần Trọng Tâm. Cháu rất vui khi đọc bài thơ "Mùa xuân" của chú. Một bài thơ hay, giống như một bức tranh mùa xuân với không gian rộng lớn ngập tràn sức sống của cảnh vật và con người.Màu sắc tươi sáng, âm thanh rộn ràng... Bài thơ vừa mang hơi thở cổ điển vừa mang hơi thở hiện đại trong cảm nghĩ của người viết.Một bài thơ với ngôn từ nhẹ nhàng mà tinh tế!Cháu xin phép được họa mấy vần thơ trong không gian thơ của chú nhé.Cháu kính chúc chú một năm mới có nhiều sáng tác hay, dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc!

Mùa xuân ai đã vẽ thêu?
Mà giàu sắc ấm mà nhiều gam tươi?
Bức tranh xuân tặng cho đời
Thinh không, mặt đất quyện đôi hữu tình!



  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 08/02/2014 22:15:56)

Sắc hương từ đất từ cây
Cho mùa trái chín mê say ngọt ngào
Ôi mùa xuân cứ xôn xao !
Muôn âm thanh mới vang vào thinh không

Đọc thơ lòng bỗng bâng khuâng
Như đang đi giữa mùa Xuân đất trời
Âm thanh... hương sắc tuyệt vời.

Chúc mừng nhà thơ Trần Trọng Tâm đã vẽ lên mọt bức tranh bằng thơ rất đẹp. Xin chúc nhà thơ một mùa Xuân giàu cảm xúc cho thơ...
Đỗ Thu Yên

  Phí Thu Mỹ - thumy1169@yahoo.com - 01298970083 - Hđ,Hn  (Ngày 06/02/2014 20:09:44)

Đầu xuân anh có thơ hay quá. Sáng nay cả phòng em bắt đầu buổi làm việc khai xuân, em đọc thơ anh,trên trang LB mà rất nhiều ngừoi nghe và thích thú vì có nhiều câu hay đi vào lòng người hòa quyện vào thiên nhiên cây cỏ...em dôt thơ mà thấy anh quá giỏi thả hồn vào thiên nhiên con người đấy. chúc mừng anh nhé. Xin trân trọng gửi tới anh chị lời chúc xuân Giáp Ngọ tốt đẹp nhất
PTM

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - 55-56 đống đa -rạch giá  (Ngày 06/02/2014 17:24:21)

Đầu năm đọc bài thơ "MÙA XUÂN" của nhà thơ Trần Trọng Tâm cảm thấy mát mẽ, yêu đời thêm, cảm ơn tác gỉa nhé. một mùa xuân thật đẹp và rạo rực sắc xuân:
"Nắng xuân đang chãy gấm phơi
Trăng hoa khoe sắc đất trời hương đưa
Lắng nghe chồi biếc đơm mùa
Xôn xao ngàn tiếng xuân xửa gợi chò"
Chúc mừng tác giả đầu năm có bài thơ hay, chúc anh khõe, vui và sáng tác nhiều thơ hay nửa nhé.

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 06/02/2014 6:32:51)

Năm mới chúc NT Trần Trọng Tâm dồi dào sức khỏe cống hiến nhiều
thơ lục bát hay cho bạn đọc.xin gửi tới TG đôi điều cảm nhận nhé :

Lao xao tiếng gió gọi mời
Cành mai , cành mận bung chồi đơm hoa
Xuân về rạo rực lòng ta
Gieo vần ươm tứ giao hòa cùng xuân
Rượu đào chúc bạn mấy lần
Ẩn trong đáy chén có xuân ...Dô hò !

Lê Thế Bình

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 05/02/2014 18:16:07)

Em ơi nhịp của thời gian !
Đang về gõ cửa muôn vàn con tim.
TTT

Vẫn quen lỗi cũ tôi tìm
Sang canh gõ cửa mà im ỉm phòng
Phải chăng nhà lựa người xông
Bảnh trai hợp số hanh thông duyên tình

Lộc xuân rớt tự tay mình
Mắt cay, trời bất thình lình mưa mưa

N.T.T
TIẾP VẦN THƠ VUI NỐI VẦN TÁC GIẢ ĐỒNG HƯƠNG
NHÂN DỊP NĂM MỚI GIÁP NGỌ. CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH TA
HẠNH PHÚC AN KHANG THỊNH VƯỢNG.ANH CHO TÔI GỬI
LỜI CHÚC TẾT ĐẾN BÁC THÔNG GIA ĐINH -THỊNH NHÉ.

Thân ái

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Hà Nội  (Ngày 05/02/2014 16:34:41)

Chúc mừng 3T với bài thơ nhiều cảnh sắc , xin góp đôi dòng
HOA XUÂN
Hoa xuân đã nở kia rồi
Trút đi giá lạnh tạm rời mùa đông .
Cùng nhau dạo bước thong dong
Du xuân trên những cánh đồng thơm hương .
ĐTC


  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/02/2014 12:43:47)

Bài thơ MÙA XUÂN của NT 3T đúng là:-" Em ơi! Mùa xuân đến rồi đó..."

- " Trăm hoa khoe sắc đất trời hương đưa..."

LT nghe luồng gió xa khơi, một cảm xúc dâng tràn..gửi thêm đôi vần xem xuân phương Nam có hoà cùng xuân miền Bắc không nhé!
Kính chúc anh và quý thi hữu trang 6.8 PHÚC- LỘC HẠNH THÔNG- VẠN SỰ NHƯ Ý nhé!

HƯƠNG XUÂN

Chồi non lộc biếc xanh màu
Hương xuân trời đất xôn xao vạn nhà
Vừng ơi! Hãy mở cửa ra..
Nắng xuân ùa tới , vỡ oà muôn tim..!

Linh Thy. BT

Các bài khác: