Thứ hai, 22/06/2026,


Gửi (Nông Thị Minh Thu) (04/02/2014) 

 GỬI

 
 
 

Nông Thị Minh Thu

 
 
Gửi anh giọt nắng cuối chiều
Mình em trở lại dặt dìu mùa đông
Ngoài kia gió bấc mưa giông
Bờ môi se lạnh lòng không đoái phiền
 
Gửi anh khoảnh khắc bình yên
Nhớ nhung ở lại muộn phiền em mang
Gửi anh lời hứa muộn màng
Chắt chiu mật ngọt qua đàng tặng em
 
Gửi anh giây phút êm đềm
Xót xa đọng lại môi mềm chứa chan
Mong anh cất bước bình an
Thênh thang dặm mới gió ngàn lãng du
 
Gửi anh nỗi nhớ mùa thu
Heo may lặng thổi núi mù sương giăng
Chiều đông biển sóng lăn tăn
Chống sào ngóng đợi bến nằm đơn côi
 
Nhớ ai tí tách sương rơi
Bờ xa ngấn lệ đầy vơi những chiều
Nghẹn ngào trao gửi niềm yêu
Cuối thu bỏ lại những điều vu vơ!
27.11.2013
 

N.T.M.T

 
 
 

____________

 

 

Nông Thị Minh Thu (Nhật Hằng)

THPT Tiên Yên – Quảng Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 13/02/2014 14:02:34)

Em quả là một người con gái có tâm hồn thánh thiện, đẹp vô cùng!
Tôi xin gửi tặng 4 câu thơ nói hộ tấm lòng chàng quân tử ấy:

Em là rượu của đất trời
Thắp lửa lòng, tan chẩy đời giá băng
Thướt tha tựa thể chị hằng
Trung trinh, nắng nỡ nhuộm vàng được không!

PXH

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 05/02/2014 1:03:13)

GỬI
(Nông Thị Minh Thu)
“Nghẹn ngào trao gửi niềm yêu
Cuối thu để lại những điều vu vơ”
Gửi anh chút nắng chiều thu
Mình em trở lại mặc dù mùa đông

Heo may gió bắc bão dông
Gửi hồn thơ lạnh lòng không đoái phiền
“Gửi anh Khoảnh khắc bình yên
Nhớ nhung để lại muộn phiền em mang”

“Gửi anh lời hứa muộn màng”
Bao nhiêu mật ngọt em mang trả người
Gửi anh một nụ cười tươi
Yêu thương đọng lại những lời chát chua

Anh không cất bước chiều mưa
Thênh thang dặm mới gió lùa lãng du
Gửi anh nỗi nhớ muôn thu
Heo may gió nổi mịt mù trùng khơi

Chiều đông bão đã tan rồi
Cắm sào em đợi bến đời đơn côi
Nhớ ai lòng lạnh sương rơi
Bến xa bờ vắng chơi vơi nỗi lòng

Cả đời em những nhớ mong
Héo hon nào thấu nỗi lòng héo hon
Xuân Ngọc

Các bài khác: