Thứ hai, 22/06/2026,


Tình Xuân (Hồ Đình Bắc) (06/02/2014) 

TÌNH XUÂN

Hồ Đình Bắc

 

Chào Xuân! Tay nắm chặt tay
Truyền nhau hơi ấm đong đầy tin yêu
Nắng Xuân nghiêng bóng dưới chiều
Cho xanh mầm mạ em gieo đầu mùa

Gió Xuân chen với sợi mưa
Vương vào mái tóc em vừa chải xong
Mưa Xuân lất phất trên đồng
Để cho cây lúa nặng bông mùa vàng

Nhớ Xuân mong đợi người sang
Qua cầu e ấp rộn ràng tình xuân
Chợ Xuân em đến bao lần?
Có nghe trong gió bước chân hẹn hò

Hội Xuân chín đợi mười chờ
Gặp rồi mà vẫn còn ngờ chiêm bao
Xuân về thương nhớ em trao
Tay trong tay ấm gửi vào con tim.


Xuân 2014
H.Đ.B

 

_____________
Tác giả Hồ Đình Bắc
CN CLB Lục bát BRVT

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Quyên (Đàm Quyên) - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh  (Ngày 10/02/2014 15:40:25)

Cháu xin được tiếp vần với chú, bài thơ xuân của chú thật hay.

Cháu kính chúc chú dồi dào sức khỏe, một năm mới an bình và hạnh phúc!
Tin yêu sức mạnh nhiều thêm
Trời xuân cho những bậc thềm thêm xuân
Thinh không nối biển mênh mông
Đất trời một dải lụa hồng tươi vui
Tình xuân chan chứa muôn nơi
Mỗi người là một xuân đời nâng niu!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/02/2014 10:02:20)

Hương xuân đã tràn ngập trời xuân...Thơ anh Hồ Đình Bắc lại thêm ấm tình xuân
LT Xin đồng cảm cùng TG . Chúc anh và quý quyến mùa xuân AN KHANG - HẠNH PHÚC nhé!

BIỂN XUÂN

Đường xuân nắng ấm hoa chào
Tay trong tay những thuở nào bên nhau
Gió xuân rạng rỡ mai đào
Biển xuân lộng gió Vũng Tàu mênh mang.!..

Linh Thy. BT

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 07/02/2014 5:52:15)

Đầu xuân bạn đọc lại được thưởng thức bài thơ rất xuân của nhà thơ Hồ đình Bắc .Những câu thơ của anh vẫn gắn với quê hương, hội hè, hẹn hò thương nhớ "Xuân về thương nhớ em trao.Tay trong tay ấm gửi vào con tim .Nhân dịp năm mới chúc anh có nhiều thơ hay và hoàn thành tốt công việc BTV trên trang lục bat. Xin được chia sẻ cùng anh .

Ao đình đầy ắp tiếng loa
Giọng em nền nảy vang xa khắp làng
Mỗi năm đón tết xuân sang
Gặp nhau ngày hội chứa chan tình người .

Lương Điền

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 07/02/2014 1:57:24)

TÌNH XUÂN
(Hồ Đình Bắc)
“Chào xuân tay nắm chặt tay”
Truyền thêm năng lượng tràn đầy tin yêu
Nắng xuân ấm áp trời chiều
Lá cây quang hợp mạ gieo xanh mầm

Gió xuân thổi hạt mưa thầm
Thấm vào mái tóc cài trâm hoa cười
Mưa xuân cây trái xanh tươi
Lúa đồng xanh tốt ngày vui được mùa

Chợ xuân kẻ bán người mua
Tìm người đến chợ mà chưa thấy người
Người chờ mong đợi ngẩn ngơ
Phút giây mong đợi tưởng là tháng năm

Chợ xuân em đến bao lần
Chợ xuân du ngoạn ái ân hẹn hò
Mà sao chín đợi mười chờ
“Gặp nhau rồi cũng còn ngờ chiêm bao”

Xuân này thương nhớ em trao
Để anh khoảnh khắc sâu vào trong tim
Xuân Ngọc

Các bài khác: