Thứ hai, 22/06/2026,


Ghi ở Chợ Chu (Nguyễn Khánh Toàn) (06/02/2014) 

 GHI Ở CHỢ CHU

  

Nguyễn Khánh Toàn

 

Chợ Chu* lắm bí, nhiều bầu
Hương xôi ngũ sắc đùm câu hẹn về
Ngọt mềm rau dớn tình quê
Nắng mưa có nhạt lời thề ngàn xưa?
 
Ngược xuôi chợ đón chợ đưa
Mồ hôi mặn sớm, chua trưa mấy mình?
Tiếng đêm ru khúc ba sinh
Chợ thương bóng cải chung tình nuôi thân
 
Pha sương bạc tóc phong trần
Còng lưng mẹ bán nợ nần thế gian
Phận bèo chìm nổi đa đoan
Lênh đênh giữa chợ… vẫn hoàn lắt lay
 
Bao năm tu ở chợ này
Sao không đắc đạo thành cây sen hồng?
Người buồn bỏ quán theo chồng
Ngậm ngùi chợ để quán không nắng chiều.
 
Đa đôi** thương những phận Kiều
Trời đừng trở gió đau diều đứt dây…
Không dưng người lại về đây
Không dưng lối chợ giăng đầy… tương tư.
 
Định Hóa, 11 năm 2013 

N.K.T

 

 

 

  *Chợ Chu thuộc huyện Định Hóa, Thái Nguyên

 **Đa đôi là hai cây đa mọc liền nhau ở Chợ Chu, biểu tượng của tình yêu.

 

____________
 
 Tác giả Nguyễn Khánh Toàn
13 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0904691793

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đòng Thị Chúc - chucdt11@gmạil.com - 0912224057 - Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 08/02/2014 17:42:49)

Chúc mừng TG Khánh Toàn có bài thơ đọc lên mà day dứt trước cảnh chợ nghèo hưu hắt... ĐTc xin có chút đồng cảm .

Chợ Chu heo hắt gió thu
Nghe buồn trong dạ tiếng ru phận nghèo
Em "buồn bỏ quán" đi theo
Mong sao vứt cái gieo neo nỗi mình .
Người đi xa chẳng rứt tình
Vẫn mong nhớ đến quê mình - Chợ Chu .
ĐTC

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP  (Ngày 06/02/2014 23:08:26)

Chúc mừng NT NKT có bài thơ hay, "rất quê"! TT xin chúc năm mới sk, hp, thành công. xin chia sẻ nhé! Quê hương ai cũng tìm về/Sẻ chia muôn nỗi tái tê đường chiều/Tha phương vò võ con diều/Níu dây nghiêng ngả bao điều tương tư...

Các bài khác: