Thứ hai, 22/06/2026,


Chuyến tàu Xuân (Bình Địa Mộc) (04/02/2014) 

CHUYẾN TÀU XUÂN


Bình Địa Mộc


hôm nay, hăm tám, tháng nầy
tôi đây, ngồi đấy, viết đầy câu thơ
chúc người tĩnh lẫn người mơ
tết đang chuẩn bị đợi giờ bước sang


nợ nần mắc mứu dở dang
xin gom góp bỏ bê sang cạnh chiều
cầm xanh lá nõn chồi yêu
ghé nhà nhau chúc ít nhiều lời thương


ai đi đâu đó dặm trường
hoặc ngồi nhặt nốt cỏ vườn mẹ xưa
hay vờ không biết hoặc chưa
thì ba mươi vẫn đến vừa hôm sau


còn vài ngày nữa hãy mau
tìm nhau đi kẻo lạc nhau nữa à
chẳng ai đợi huống chi là
xuân về như chuyến tàu xa ngược chiều ...


Sài Gòn, 28 tháng chạp tết Giáp Ngọ
B.Đ.M


_____________
Tác giả Bình Địa Mộc
ĐT: 0937.390.074


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 06/02/2014 21:26:53)

Những ngày cuối đông sân ga càng hiu hắt, chia tay mùa giáp tết nầy xem như là đã xa mù khơi phải không TG Bình Địa Mộc?
LT xin chia sẻ đôi dòng nhé!

CHUYẾN TÀU ĐÊM ĐÔNG

Chỉ còn dăm phút nữa thôi
Chuyển giao trời – đất đây rồi! - xuân sang!
Cành mai nẩy lộc thắm vàng
Qua rồi những tháng ngày tàn nhớ quên

Chuyển mình một chuyến tàu đêm
Người ra đi chạnh lòng thêm nát nhàu
Rời tay là phút xa nhau…
Sân ga tôi đợi , mùa sau có về.!?
Linh Thy. BT

  BÌNH ĐỊA MỘC - binhdiamoc123@gmail.com - 0937.390.074 - 261/27/21D HÀ HUY GIPAS Q 12 TP.HCM  (Ngày 05/02/2014 14:52:12)

Mộc xin cảm ơn BBT trang LBVN, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Ngọc, anh Đặng Duy Phiên đã ủng hộ lục bát mộc. Kính chúc mọi người đón xuân vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Mộc!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 05/02/2014 12:12:29)

CHUYẾN TẦU XUÂN
(Bình Địa Mộc)
Hôm nay hai tám Tết rồi
Tôi nhớ người ấy viết vài câu thơ
“Chúc người tình lẫn người mơ”
Tết chuẩn bị đến đợi chờ xuân sang

Nợ nần mắc mớ dở dang
Tôi gom góp lại ngổn ngang bên lòng
Mầm xanh lá nõn chồi non
Thăm nhau gửi chút lòng son đời thường

Ai đi đâu đó dặm trường
Hay còn chăm sóc cây vườn tươi xanh
Nhớ ai ai nhớ nhớ mình
Mùa xuân như chuyến hành trình tầu xa

Có ai đón đợi đâu mà
Xuân về như chuyến tầu xa ngược chiều
Nhớ người gửi chút lời yêu
Mong người đón nhận lấy điều thiêng liêng
Xuân Ngọc

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 05/02/2014 9:04:23)

" Còn vai ngày nữa hãy mau, tìm nhau đi..." câu thơ như nhắc nhở, thúc giục mỗi người phải nghĩ suy và hành động vì tương lai, hạnh phúc của mình.Hạnh phúc, tình yêu không phải tìm kiếm đâu xa mà hiện diện ngay bên cạnh chúng ta, phải biết trân trọng,nâng nui và gìn giữ.
Hạnh phúc đến với mỗi người
Mau mà giành lấy, chớ ngồi kêu ca
Chuyến tàu đang đến ... sẽ qua
Nhanh nhanh lên, kẻo nữa mà ....trắng tay.
Xin có đôi dòng chia sẻ cùng TG, chúc TG năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay để mọi người thưởng thức.
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: