Thứ sáu, 26/04/2024,


Đinh Nam Khương (04/05/2012) 

 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Đinh Nam Khương sinh năm 1949
Quê quán : Hương Sơn –Mỹ Đức –Hà Nội
Phó chủ tịch Hội Đông y Mỹ Đức – Hà Nội
Hội viên Hội nhà văn Việt nam
Hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội
Giải thưởng:
Giải A cuộc thi thơ 1981-1982 –Báo Văn nghệ
Tặng thưởng bài thơ hay nhất 1992-Văn nghệ Quân đội
Tặng thưởng chùm thơ hay nhất 2001-Báo Văn nghệ
Giải B cuộc thi thơ Lục bát 2002-2003

2. Thi phẩm lục bát:

 

 


KỶ NIỆM

Môi thì ngọt, vải thì chua
Anh ăn như trẻ cho vừa lòng em
Ngôi sao sáng giữa trời đêm
Mắt em lấp lánh như thêm thắt vào

Bờ sông cây lá lao xao
Tóc em gió thổi biết bao nhiêu tình
Hình như ghế đá rung rinh
Mỗi khi chứng kiến chúng mình hôn nhau

Trăng vàng, mây trắng về đâu?
Sông Ngân ai đứng bên cầu đợi ai?
Ước gì đêm cứ thật dài
Vải chua thành ngọt, áo cài nửa khuy!...

Ước gì còn nửa bên kia
Gió đêm cởi nốt… Đầm đìa dưới trăng!...

GIÁ NHƯ

Yêu nhau chẳng được gần nhau
Sướng vui thì ít, khổ đau lại nhiều
Suốt ngày toàn thấy buổi chiều
Mưa rơi!... Rồi lại… Rất nhiều…Lá rơi!...

Cau trầu cuối chạp xanh tươi
Ra giêng sao đã tả tơi lá vàng?
Nhìn cây mà dạ bàng hoàng
Thời gian như gạo lọt sàng qua nhanh

Nhớ mong hoa nụ trên cành
Yêu nhau quả chín để dành… Rồi rơi
Tính ngày, tính tháng người ơi!
Bao giờ lại đến cái nơi mình chờ?...

Giá như có chút hững hờ
Thì tôi không khổ đến giờ vì em!...

 

TÌNH EM DI ĐỘNG

Yêu em chưa biết mặt nhau
Tơ hồng đứt nối về sau thế nào?
Tiếng em phủ sóng trên cao
Theo dây điện nhỏ ấm vào trong tôi

Bùa mê em thả theo lời
Tôi nghe bỗng thấy đất trời ngả nghiêng
Tháng mười như thể tháng giêng
Xương rồng cứ tưởng rong giềng đỏ hoa

Di động em gọi từ xa
Lời em âu yếm bay qua vòm trời
Đã đâu thấy mặt thấy người
Mà chim lại cứ mang lời quả ngon!...

Hình như có chút phấn son
Khi tôi đặt máy hương còn đâu đây
Hình như ta đã chạm tay
Rượu tôi chưa uống đã say với ngườ!...

Em thường di động khắp nơi
Còn tôi cố định đầy vơi nỗi buồn!...

 

NGỒI Ô TÔ


Tóc em bay hết sang anh
Anh nhìn ra cánh đồng xanh – Rối bời
Đồng xanh – Xanh tới chân trời
Bên em - Sao thấy trong người nhói đau?...

Vai kề - Chẳng nói một câu
Xuống xe, rồi mất, biến đâu mà tìm?
Khác nào đáy bể mò kim
Làm sao giữ được cánh chim giang hồ?...

Ngày mai ra bến ô tô
Ước gì lại được bất ngờ… Gặp em!...

 

CHIỀU VẮNG

Chiều như thuyền sắp tới bờ
Như sông sắp ngủ lững lờ mây trôi!...

Chiều như chiếc lá sắp rơi
Như trăng sắp lặn về nơi cuối cùng!...

Chiều như là gió ngập ngừng
Như nắng sắp tắt phía rừng núi xa!...

Tiếng chim “bắt tép kho cà”
Kêu trong chiều vắng làm ta giật mình!...

 

TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

Tháng mười khi lúa gặt xong
Còn trơ chân rạ với đồng – Đồng ơi!
Lúa đi để lại tháng mười
Và cơn gió thổi rỗng trời ở trên!...

Trời cao – Bỗng vút cao thêm
Bâng khuâng!... Vì hẫng chân đêm mất rồi
Gặt rồi – còn gốc rạ thôi
Và bao nhiêu dấu chân người mới nguyên

Giữa đồng tôi đứng lặng yên
Chân tôi chân rạ sát liền bên nhau
Nghe trong những vũng chân trâu
Tiếng chân con nhái đạp mầu đất non

Biết rằng sự sống mãi còn
Bánh chưng vuông, bánh dầy tròn là đây
Cho dù bão tóc chân mây
Cũng không tốc nỗi đường cày của tôi

Dù cho lửa đốt chân trời
Cũng không cháy được tháng mười tháng năm
Tay tôi còn bón còn chăm
Thì đồng còn có tháng năm tháng mười

Ngày mai từ dấu chân người
Mầu xanh lên!... Với chân trời… mở ra!...

Đinh Nam Khương


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Đạm (NS 1948) - trandam40@gmail.com - 0904009345 - 702 A5 Đại Kim-Định Công- Hoàng Mai- HN  (Ngày 17/01/2016 17:19:49)

Trần Đạm kg nhà thơ - thầy thuốc Đinh Nam Khương

Nửa đêm nghe “Gió Làng” Ông
Bồi hồi cảm phục nỗi lòng Lương y
Gió ơi, gió nói những gì…
Thổi vào lục bát mê ly lòng người ?
Gió từ rừng thẳm biển khơi
Qua làng Thi sĩ để rồi ngất ngây
Tình cờ gặp “Gió” đêm nay (17/11/2013 trên VTV)
Bút hoa Người khéo lướt mây gió trời
Làng quê nào cũng tuyệt vời
Gió nào cũng mát cũng khơi nỗi niềm
“Hà Tây Quê Lụa” ngân lên (Nhật Lai)
Đi cùng năm tháng mọi miền nước non
Gió luồn ngõ trúc lối mòn
Thả hồn bay khắp bãi cồn đồng xa
Tới đây gió thật la đà
Họ Đinh cưỡi gió vỡ òa trang thơ
Tắt đài, lòng dạ ngẩn ngơ
Thơ bay trong gió(từ 1980). Ta giờ mới hay ?!
Gió ơi, cho ngỏ lời này
Liệu rằng có dịp nước mây tâm tình ?
Hương Sơn phong cảnh hữu tình
Gió làng, gió núi ru mình ru ta
Kho tàng Lục bát dân ca
Lương y tài mậu bút hoa sáng ngời
Gió Làng ơi ! Gió Làng ơi !
Mỗi câu thấm đẫm tình đời đắm say
Bao giờ gặp được Gió đây ?
Vụng về xin tỏ lời này, tri ân !
(một dân ngoại đạo, cá gộ giữa thủ đô, viết năm 2013, đã gửi ông ko biết ông đã nhận chưa?)
kinh thư làm quen. Kính chức ông cùng gđ Năm mới dồi dào sức khỏe, mọi sự tốt lành và thơ lai láng.
trandam

  Hạnh Mai - hanhmaikc108@gmail.com - 0912 151 929 - Hà Nội  (Ngày 27/04/2014 13:00:22)

GỬI TÁC GIẢ "LẶNG LẼ MỘT DÒNG SÔNG"

Tôi vừa mua được cuốn thơ
Một người đem bán hững hờ như cho
Tưởng là thơ ế trong kho
Xả hàng bán tất lãi lờ gì đâu
Nhưng rồi vừa đọc mấy câu
Vội vàng tay chắp, khấu đầu...phục luôn
Thơ người như mạch nước tuôn
Ắp đầy cả một dòng sông ngôn từ
Tôi sung sướng đến bất ngờ
Tự dưng lại muốn...làm thơ như người
Thôi thì câu chữ tả tơi
Thôi thì chẳng được bằng người ấy đâu
Tôi tìm trang Web làm cầu
Post lên - rồi đợi xem sau thế nào!
Thế thôi đã thấy ước ao:
Đêm nay Lục bát bay vào giấc mơ!
Hà Nội 27/4/2014
Hạnh Mai

  Nguyễn Đình Vương - dinhvuong1989@gmail.com - 0935590088 - Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa - Hà Nội  (Ngày 02/08/2012 0:59:55)

lỡ đánh mất tập thơ " Phía sau những hạt cát " là tập thơ duy nhất mà mình có của tác giả Đinh Nam Khương , giờ muốn đọc lại tập đó và các tác phẩm khác của nhà thơ ,mà không biết tìm kiếm ở đâu. Ngồi search google cuối cùng cũng ra dc bài viết mới nhất về tác giả. Mong mọi người có thể chỉ giúp cách tiếp cận được với tập thơ đó cũng như các tác phẩm khác của nhà thơ. Xin cảm ơn !

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 04/05/2012 23:52:26)

VỚI ĐINH NAM KHƯƠNG
Nhớ Khương, mình vẫn đọc thơ
Những bài Khương tặng bây giờ lên trang
Thời gian thơ sáng đá vàng
Đã tài dùng chữ, lại mang nặng tình

Từ "thời Tổng hợp" chúng mình
Đinh Nam Khương đã định hình thơ hay
"Dấu chân...' bên những đường cày
Ngồi "rung ghế đá..." làm say tình người
" Chiều vàng"nở đóa hoa tươi
" Tình trên di động" gặp người mến thương

Khương về nhà gần Chùa Hương
Không còn đi lại tiện đường thăm nhau
Lục bát Khương hay từ lâu
Nhiều câu,nhiều đoạn khắc sâu hồn người.
 

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0433826293 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 04/05/2012 16:01:39)

Chào Nhà thơ Đinh Nam Khương! Lâu lắm rồi, mình mới lại được thưởng thức thơ lục bát của Đinh Nam Khương!Từ khi:"Ngày mai từ dấu chân người/Màu xanh lên...Với chân trời...mở ra" đến giờ khéo đã 30 năm có lẻ rồi nhỉ?...Ngỡ rằng về quê làm thuốc thì quên thơ? Nhưng rất may là thơ vẫn dan díu, lai láng trữ tình.Chúc mừng nhà thơ và xin vui cùng Đinh Nam Khương vài câu lục bát "quê mùa " nhé!



THƠ MỪNG LỤC BÁT...



Vừ làm thuốc , vừa làm thơ

Cư dân LỤC BÁT vẫn chờ Nam Khương!...



Rằng: Hữu xạ tự nhiên hương

Tuổi ngoài sáu chục vẫn vương thơ Tình?



Vẫn mê cái tỉnh tình tinh

Vẫn say cái xỉnh xình xinh đời thường?...



Xin chúc mừng Đinh Nam Khương

Vai mang túi THUỐC trên đường THI CA !



NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: