Thứ ba, 23/04/2024,


Hồ Đình Bắc (30/04/2012) 

 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Hồ Đình Bắc sinh ngày 10.10.1948 tại Thành phố Hải Dương
Nguyên là Cán bộ UBND Thành phố Hải Dương
Hiện sinh sống tại Phường 9 Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
Phó Chủ nhiệm CLB UNESCO Văn học – Điện ảnh VN - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hội viên CLB thơ Phong Lan Thành phố Vũng Tàu
Thơ in chung:
- Hương quê – nxb Văn học - 2009.
- Chim đậu đất lành – nxb Văn học - 2011.
Có thơ in trong các Tạp chí Văn Nghệ: Hải Dương, Nam Đinh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Ninh Thuận... Tạp chí Cánh Buồm, Vinashin, các báo trung ương và địa phương.

2. Thi phẩm lục bát:

 

AI NGƯỜI NỐI DÕI?

Mỏi mong chín tháng mười ngày
Lo âu thấp thỏm thân gầy xác ve
Kém may sinh ở vùng quê
Mùa thì ngập thối, chiêm khê cháy đồng

Chưa khôn đã vội lấy chồng
Nhiều năm vẫn vắng con bồng cháu bang.
Chồng thì nhiễm chất da cam
Hai lần sinh trước ra toàn quái thai

Trời cho tháng rộng năm dài
Lại ban khốn khó càng ai oán trời
Bụng mang dạ chửa rối bồi
Lần sinh này nữa thành người hay “ma”?

Chiến tranh năm tháng lùi xa
Vẫn còn di chứng bao nhà khổ đau.
Chồng tôi con một con cầu.
Tìm người nối dõi ở đâu ...? hỡi trời!


BẾN KHÔNG CHỒNG


Ghé về thăm bến “không chồng”
Chiều buồn hiu hắt đò không có người

Ngày xưa vọng tiếng đò ơi
Đã nghiêng tay lái thuyền bơi sang dòng
Lạnh lùng chở khách qua sông
Nối hai bờ nhớ mà lòng quạnh hiu.

Mình em giữa bến cô liêu.
Ngày qua tháng lại bao điều thị phi
Nhớ ngày xưa tiễn anh đi
Lời thề sông nước … đợi khi anh về

Mỏi mòn trên bến sông quê
Ngày đi thì có ngày về thì không.
Để rồi thành bến “không chồng”
Con côi chờ bố mà lòng quặn đau.

Bến xưa giờ đã có cầu
Đò không còn khách bến sầu - cô đơn.

 

 

THUYỀN MỘT MÁI CHÈO

Thuyền anh chỉ một mái chèo
Chòng chành trên bến đò chiều xót xa
Ngày nào cũng đợi em qua
Chợ chiều tan muộn sông nhòa bóng đêm

Có lần chỉ một mình em
Cũng thành một chuyến lặng êm qua đò
Có hôm không hẹn không hò
Vô duyên em vẫn ra đò - gặp anh.

Tơ tình vốn đã mỏng manh
Thương anh mà chẳng nói thành lời yêu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Nhìn thuyền anh một mái chèo sang sông

Cánh tay áo trái bỏ không
Vô hồn in bóng xuống sông nhạt nhòa
Bị thương ở chiến trường xa
Về quê làm lái thuyền qua sông Cầu

Qua đò sợ bến sông sâu
Sợ thuyền một mái chèo lâu, chòng chành
Thương anh em góp cùng anh
Sửa thuyền thêm mái cho thành chèo đôi

Anh bên lở, em bên bồi
Góp chung một bến tình đời bên sông.

 

 

ĐÔI BẠN TẬT NGUYỀN

Con tàu mất hút vào đêm
Nhà ga vắng vẻ hai em đi rồi
Chiều qua em đứng, em ngồi
Hát dong, ngả mũ xin người đồng, xu

Em đứng hai mắt bị mù
Em ngồi dị dạng thân gù, khèo tay
Gió chiều ga lẻ lắt lay
Nhìn hai cái bóng như cây héo mòn.

Giầu hai con mắt - đâu còn
Đôi bàn tay khó - gầy còm khẳng khiu
Tiếng đàn run cả trời chiều
Khách còn ai nữa mà nheo mắt nhìn..

Tật nguyền héo hắt niềm tin
Gặp nhau trời buộc cái duyên tật nguyền
Người may đôi mắt còn nguyên
Dắt người khiếm thị gẩy lên tiếng đàn.

Hẩm hiu đeo bám bần hàn
Bán vui, mua lấy muôn vàn khổ đau
“Cổ phần hóa” thân thể nhau
Người tay, kẻ mắt mưu cầu sinh nhai


MẸ CHỜ CON

Mẹ ngồi tựa cửa nhìn mây
Cuối chiều hiu hắt đếm ngày dần trôi
Mắt mờ nhìn phía xa xôi
Ngày qua tháng lại thương nơi con nằm
Chiến trường xưa quá xa xăm
Mênh mông một dải phương nam nơi nào
Tìm đâu bãi thấp đồi cao
Rừng xanh núi đỏ nơi nào thấy con?
Tháng năm thân mẹ héo mòn
Cạn khô nước mắt chờ con không về
Bốn mươi năm lẻ xa quê
Sao con chẳng một lần về con ơi

Mẹ thành mây trắng lưng trời
Thành rừng cây để che nơi con nằm
Đợi con cạn cả tháng năm
Đông tàn xuân đến hè sang thu về
Bốn mùa mòn mỏi nơi quê
Thôi đành hẹn gặp con về trong mơ!


Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 14/07/2012 8:32:55)

Nhân ngày TBLS 27/7 sắp tới
Đỗ Thu Yên xin giới thiệu bài thơ THUYỀN MỘT MÁI CHÈO
trên trang blog của mình để các bạn cùng thưởng thức và tri ân .. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả để lại hình ảnh người Thương Binh thật đẹp cùng mối tình mang tính nhân văn sâu sắc qua những câu lục bát mượt mà như làn điệu dân ca..

Đỗ Thu Yên

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 04/07/2012 17:03:10)

Đoc những bài thơ của Anh tôi thấy cả một mảng xã hôi thực tế tồn tại cần phải có người quan tâm hơn.Chiến tranh đã để lai không biết đến giờ còn bao người (Mẹ chờ con)Tôi cũng có đôi vần
Hoàng hôn Mẹ đợi
Ngày ngày mẹ thắp hương con
Tháng năm mong đợi mỏi mòn con ơi
Chắp tay cầu Phật khấn trời
Mong sao con được về nơi quê nhà
Nghĩa trang Liệt sỹ xã ta
Hoàng hôn đời mẹ,chiều tà bên con !

  Đỗ Thu Yên  - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 26/06/2012 0:27:45)

Đọc chùm thơ của anh Hồ Đình Bắc là sự chia sẻ những số phận mang di chứng , hậu quả của chiến tranh ..Mỗi người mỗi cảnh nhưng toát lên sự cảm thông sâu sắc , họ đã biết dựa vào nhau vượt qua khó khăn .. đó cũng là sự mong mỏi của tác giả cho những số phận không may mắn
Thơ anh mang đậm tính nhân văn ,cách gieo vần lục bát tạo nên nhạc điệu rất ấn tượng
Xin chúc mừng và cảm ơn chùm thơ tri ân nghĩa tình sâu sắc !
Chúc anh luôn vui khỏe , giàu cảm xúc cho thơ ..

Đỗ Thu Yên

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - TPHCM  (Ngày 11/05/2012 0:48:16)

Tôi xin đồng cảm với anh bằng mấy dòng cảm xúc theo bài MẸ CHỜ CON

"Mẹ ngồi tựa cửa nhìn mây"
Khuyết bao nhiêu nẻo trăng gầy trời xa.
Đời cong trên cánh lưng già
Mắt mờ như thể sương pha khói chiều.

Nhớ con ngày tháng liêu xiêu
Cô đơn lại gánh bao nhiêu là buồn.

VĐT-TPHCM

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 09/05/2012 21:09:59)

Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các thi hữu và bạn đọc đã đọc chùm thơ của HDB (về chủ đề di chứng chiến tranh) mà tôi đã gặp và nghe được giữa đời thường để viết. Cả 5 bài thơ bài nào cũng xót xa cho số phận những đời người trực tiếp hay gián tiếp với hậu quả do chiến tranh để lại.
Cảm ơn các thi hữu và bạn đọc :
Nguyễn Khắc Hiền ( Hải Dương) Nguyễn Thành Sỹ, Hồ Thị thu Hà, Nhật Anh (Bà Rịa Vũng Tàu) Lê Minh Dung ( TP Hồ chí Minh) đã có lời bình, động viên tôi. Xin chúc các thi hữu bạn đọc mạnh khỏe, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/05/2012 17:11:42)

Thật tuyệt vời! Các bạn thơ và thi hữu đã khen hết lời rồi. Lê Minh dung chúc mừng anh Hồ Đình Bắc với chùm thơ lục bát thật hay.
Hy vọng bạn bè còn được thưởng thức tiếp những bài thơ anh trên lục bát mỗi ngày.
LMD

  NHÂT ANH - tnminh2008@gmail.com - 0643521527 - BR-VT  (Ngày 02/05/2012 11:51:05)

Hồ Đình Bắc đã định hình được phong cách riêng ở thơ lục bát, cách ngắt nhịp linh hoạt và câu thơ mang hương vị ca dao, mươt mà,em ái. Anh đã và đang đi tìm tứ thơ mới mang dấu ần thời đại,làm rung động trái tim người đọc:
Hẩm hiu đeo bám bần hàn
Bán vui, mua lấy muôn vàn khổ đau
“Cổ phần hóa” thân thể nhau
Người tay, kẻ mắt mưu cầu sinh nhai
những câu thơ như thế,quả không phải là dễ."Cổ phần hóa thân thể nhau " Có thể nói đây là câu thơ khá tài hoa gơi cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm .Nó đã trở thành lưỡi dao vô hình cắt ruột xé lòng người đọc, xót thương cho số phận của 2 em bé tật nguyền. Có lẽ,giá tri nhân văn , giá trị nghệ thuật là một nét nổi bật trong thơ Hồ Đình bắc
Xin chuc mừng anh và hy vọng nhà thơ sẽ co nhiều tứ thơ hay!
NHẬT ANH

  Hồ Thị Thu Hà - hothithuha@yahoo.com - 0603996699 - Phường 9 - TP Vũng Tàu  (Ngày 02/05/2012 11:37:07)

Đọc thơ của nhà thơ Hồ Đình Bắc, chúng ta như đang được trở về miền quê êm ả và bình yên nhưng trong đó vẫn chất chứa những gì đó thật là thật của con người - Những nỗi niềm trong cuộc sống. Đọc thơ Ông ta thấy được nhân văn luôn hiện hữu, thấy được sự bình dị, gần gũi trong con người với con người. Cảm ơn nhà thơ đã cho chúng ta những áng thơ hay! Kính chúc nhà thơ sức khỏe dồi dào và có nhiều sáng tác mới để đời.

  NGUYỄN THÀNH SĨ - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU  (Ngày 02/05/2012 0:04:19)

Anh Hồ Đình Bắc người bạn thơ đồng tuế với tôi ! Vì cùng sinh hoạt trong BCN/CLB UNESCO Văn Học - Điên ảnh chi nhánh tỉnh BR-VT ! Tôi rất quý anh về phong cách làm việc ! Riêng thơ lục bát là sở trường của anh ! Đọc được 5 bài thơ của anh được đăng trên lucbat.com chuyên mục Tác giả -Chùm thơ ngày 30-4-2012 ! Tôi vô cùng cảm xúc về những nỗi trăn trở trong thơ anh ! Chiến tranh đã lùi xa hơn một phần ba (1/3)thế kỷ rồi mà vết đau còn ray rứt mãi ... Xin thành thật chúc mừng nhà thơ Hồ Đình Bắc ! Anh rất thành công trong sáng tạo ngôn ngữ thơ ! Anh đã làm mới được cái cũ ! Đã thổi được hồn thơ vào ngôn từ bình dị ! Vâng rất quý ! Rất đáng trân trọng ! Rất vinh dự và vô cùng hạnh phúc cho CLB chúng tôi đã tìm được một nhà thơ có năng lực đảm đang vai phó chủ nhiệm kiêm trưởng bộ môn thơ của đơn vị ! Xin chúc anh khỏe vui để sáng tác ! Thân chào anh ! Hẹn sáng 11-5 chúng ta sẽ gặp lai trong sinh hoạt thường kỳ với 54 hội viên dưới chủ đề : " Mưa tháng năm " Bye!

  Nguyễn Khắc Hiền - nguyenkhachien_56@yahoo.com.vn - 0169 8966 182 - Ninh Giang Hải dương  (Ngày 01/05/2012 0:00:08)

Thơ Hồ Đình Bắc giầu hình ảnh ,tư thơ sâu lắng
Vốn từ vựng của anh rất rộng .Vì thế đọc thơ anh không bị nhàm chán về khả năng biểu cảm
Chúc mừng anh
Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc

Các bài khác: