Thứ sáu, 19/04/2024,


Ngọc Tuyết (04/04/2012) 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Ngọc Tuyết tên thật là Nguyễn Ngọc Tuyết-Còn có bút danh là:  Tóc Nguyệt -Nguyễn Lê Tiên Sa
Nguyên Quán: Thạc Gián - Đà Nẵng
Hiện sống và làm việc tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đã xuất bản:
- Giọt đầy, giọt vơi (Tập thơ, NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2005)
- Lá trở (Tập thơ, NXB Thanh Niên, 2006)
- Sang mùa (Tập thơ, NXB Thanh Niên, 2007).
- Nháp (Tập thơ, NX
B Thanh Niên, 2010) 
- Mót (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2011)
Giải thưởng:
-
Giải tư (thi thơ lục bát "Ngàn năm hồn Việt - Tân Mão 2011
- Tặng thưởng tạp chí Sông Hương - năm 2011
- Giải Nhì (không có giải nhất) thơ lục bát Văn nghệ quân đội năm 2011.
Email: tuyetnguyenqd@gmail.com
Điện thoại: 0973.998.968

2. Thi phẩm lục bát: 

 


ĐÁNH RƠI 

Đánh rơi buổi sáng qua tay
Để chân lạc giữa mộng ngày khó nguôi
Đánh rơi buổi tối trên đồi
Mà nghe tĩnh lặng bồi hồi bãi xưa
Đánh rơi mây trắng buổi trưa
Mân mê hò hẹn đánh lừa thanh xuân
Đánh rơi quá khứ trong ngần
Ươm lên ngực trái nợ nần tháng năm
Đánh rơi hiện tại xa xăm
Câu thơ tội nghiệp mắc dằm thuỷ chung.


ĐẶC ÂN 

Rối bời thơ cứ buồn lăn
Theo triền cảm xúc lăng xăng định hình
Môi ai chạm tóc biện mình
Phép yêu trừ cộng phương trình bậc cao

Chòng chành thơ lạc lối vào
Quẩn quanh chỉ thấy sương sao núi đồi
Thơ buồn đặc quánh lên ngôi
Công kênh khoảng lặng tài bồi vết thương

Thôi thì đời mãi hí trường
Ngọt bùi cay đắng tranh đường ngáng chân
Hiến chương yêu mãi ngoài sân
Nhặt khoan dâu bể đặc ân của trời.



NHỮNG NGÓN TAY

Ngồi buồn đếm ngón tay chơi
Ngón cao ngón thấp thảnh thơi phơi mình
Ngón buồn gánh hết điêu linh
Ngón cao đứng giữa đón tình thế gian
Ngón tay nhuộm nắng úa vàng
Đăm chiêu lượm lặt đục khàn hồn tôi .


ĐẰNG SAU NỤ CƯỜI


Thằng hề đứng giữa đám đông
Làm trò múa rối chỉ mong người cười
Mặt hề vẽ những nụ cười
Cười đau
Cười khổ
Cười tươi dối long
Hề cười nước mắt vào trong
Dể đời rực sáng dẫu dòng nước trôi
Cho đời những cánh hoa đôi
Tình yêu
Hạnh phúc
Đất trời màu xanh
Hề cười lòng chẳng đua ganh
Tiếng cười cuộn đắng tròng trành nỗi đau.

LỤC BÁT TÌNH

Xin em đừng mặc áo vàng
Chiều thu quá chật ngỡ ngàng tim anh

Xin em đừng mặc áo xanh
Chiều đông vắng nắng chông chênh bóng hình

Xin em đừng mặc áo tình
Chiều xuân lệch dấu để mình xa nhau

Xin em đừng mặc áo sầu
Chiều hè gió ngược lòng nhau rối bời.


Ngọc Tuyết

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi HữuTuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Số nhà 88 đường Nguyễn Chánh-Phường Hòa Minh Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng  (Ngày 24/04/2012 22:37:37)

Bài thơ LỤC BÁT TÌNH rất hay 4 chiếc áo ẩn chứa 4 mùa



Em về tô phấn son vàng
Mùa thu hoa Cúc rộn ràng tim anh.

Em đừng trang điểm phấn xanh
Mùa đông nhợt nhạt,trời ganh tỵ hình.

Yêu nhau còn lại chút tình
Mùa xuân hoa thắm chúng mình bên nhau.

Yêu nhau xin chớ có sầu
Hè về mưa nắng dãi dầu có nhau.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 07/04/2012 23:48:39)


Tên người óng ánh trăng trong
Vần thơ cũng sáng như lòng thi nhân

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0983.184.363 - Cục Chính trị Quân khu 7  (Ngày 06/04/2012 9:45:57)

"...Ngón tay nhuộm nắng úa vàng
Đăm chiêu lượm lặt đục khàn hồn tôi."

Xin cảm ơn những vần thơ biết nói của chị!
Chúc mừng chị với kết quả tham gia cuộc thi thơ vừa qua!
Rất mong được đọc những sáng tác hay của chị!

06.4.2012

Các bài khác: