Thứ sáu, 26/04/2024,


Bùi Thị Thu Hằng (22/03/2012) 

 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng sinh năm 1972 tại Hải Phòng.
Hội viên Hội nhà văn Hải Phòng
Hiện sinh sống và làm việc tại Minh Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Điện thoại: 0936813704
Email: Thuhangnt_1972@yahoo.com.vn
Tác phẩm:
- Lặng lẽ cánh buồm em (thơ)

2. Thi phẩm lục bát

 

 


BỞI YÊU NGỌN GIÓ ĐỒNG TRINH


Ngỡ như cỏ dại ven đường
hồn nhiên cát bụi nắng sương phong trần

Dửng dưng người đặt dấu chân
Dãi dầu dẫm đạp xa gần mọc lên

Mùa trăng mẹ mượn đặt tên
Lá xanh gầy guộc bắt đền vàng thu

Nửa đời mắc nợ lời ru
Đa đoan chửa kịp đền bù dưỡng sinh

Bởi yêu ngọn gió đồng trinh
Bão giông vây bủa tự mình cưu mang

Cánh mềm dắt giấc mơ hoang
sắc hương chả bõ rộn ràng bướm ong

Run tay trút áo nhuộm sông
Sợ rơi giây phút giục lòng chết say

Tang tình chưa kịp trả vay
Tháng năm khuyết một vòng tay ai tìm.

DỖI HỜN VỚI CỎ

Tôi nằm nghe bước trăng đi
Ngoài kia cỏ nói thầm thì lời yêu

Biếc xanh mê mải bấy nhiêu
Nơi tôi bao phận hiểm nghèo cầm tay

Sương rưng rưng giọt cỏ may
Ngân lên từng nốt nhạc say hồn người

Dỗi hờn là dỗi hờn ơi
Tôi ghen với cỏ giữa trời bao la

Dãi dầu giá buốt phong ba
Giọt rơi năm tháng mượt mà vẫn xanh

Gió qua ngọn cỏ gió lành
Nắng phơi trên cỏ nắng thành dịu êm

Xót mình vừa trải lòng đêm
Càng thương ngọn cỏ thắp mềm mùa xuân


RU NỖI BUỒN

Buồn ơi hãy ngủ đi nào
Hồn ta quằn quặn biết bao rối bời

Đời chưa hết khóc vội cười
Mồ côi trên chốn chợ người là anh

Ngủ đi ơi nỗi buồn xanh
Ta nhờ cơn bão làm lành vết đau

Nương nhờ cõi tạm bao lâu
Sao không lỡ sống vì nhau một lần

Tự mình ru những mùa xuân
Còn ru thêm kiếp phong trần cho ai

Chắt lời muôn nẻo chông gai
Dẫu rươm rướm máu đền đài triệu năm

Ngủ đi mặc biển sóng gầm
Bình yên từ tiếng thì thầm con tim.

 

MUA HOA TẶNG MÌNH

Người ta mua hoa tặng nhau
Còn tôi mua tặng nỗi đau vô hình

Ngỡ như mẹ lỡ mùa sinh
Trần gian một cõi sao mình lạc duyên

Biển cồn cào sóng chẳng yên
Cánh buồm sấp ngửa xô triền bão giông

Cành gai nghèn nghẹn sắc hồng
Mấy mươi dự cảm lòng ròng tóc sương

Rưng rưng nhụy ứa lên hương
Cứ thơm vụng dại con đường đa đoan

Cánh mong manh tựa thời gian
Thương đời vắt máu trái oan lá gầy

Dại khôn rót tỉnh vào say
Ghét yêu dốc cạn tháng ngày mềm môi

Lệ ròng quanh nẻo mồ côi
Câu thơ hóa gió mây trôi dạt bèo

Buồn mà lận đận hơn nghèo
Thà tôi bán hết đi theo tiếng cười

Hương hoa của đất của trời
Niềm vui dè sẻn kiếp người nhận trao

Chợ hoa ngon ngọt mời chào
Tháng ba ai gọi ai rao nỗi niềm.

Bùi Thị Thu Hằng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lương  - danghuuluonga7 @gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 17/05/2012 17:11:56)



NỖI BUỒN LÂY CẢ SANG TÔI

Đọc thơ của Bạn Thu Hằng
Trong lòng luống những ...dùng dằng muốn đi
Tìm người lắm nỗi vân vi
Mang dùm , gánh đỡ nhẹ đi nỗi buồn

Nhưng :

Mình còn nặng gánh nước non
Tim không mang nổi nỗi buồn trong thơ !
Xin ai đưng trách hững hờ ....

17.5.2012
 

  Trí Văn - vandinhung@gmail.com - 0904166322 - Hà Nội  (Ngày 02/04/2012 18:02:55)

Chào Nữ Thi sỹ Hải Phòng

Mấy bài thơ lục bát của bạn thật cảm động,
tôi thích nhất bài "Mua hoa tặng mình",
xin chia sẻ và chúc nhà thơ nhiều niềm vui, hạnh phúc với tháng 4 !

  Trần quốc Phong - tranquocphongst@gmail.com - 0903773580 - 1b Hoàng diệu ,f13, q4, tp HCM  (Ngày 28/03/2012 15:21:09)

Đọc những bài thơ cuả bạn thật là hay, rất sâu sắc và đặc biệt bài nào cũng vương vấn nỗi buồn . Tại sau vậy ? Mình có thể sẽ chia phần nào được không... Phải nói rằng trong thời buổi kinh tế thị trường, thì tiền bạc là tất cả. Cái mà nhiều người thiếu đó là tâm hồn. Thơ cũng là phần hồn , cám ơn phần hồn cuả bạn đã cho mình những phút dây suy tư. Mớiđầu mình thích nghe thơ, dần dần minh trở thành kẻ làm thơ. Thơ vui có ,buồn có nhưng đa số là lạc quan. xin tặng bạn một trong những bài thơ cuả một người xa lạ này..
CỨ VUI MÀ SỐNG BẠN ƠI
Cú vui mà sống bạn ơi
Trời cho ta cả bầu trời bao la
Cuộc đời là chuyến đi xa
Có qua gian khó mới là vẻ vang
Mỗi ngày như lật mỗi trang
Viết gì ? đừng để trắng trang giấy này.
Có yêu mới biết đắng cay,
Có xa cách, mới có ngày nhớ thương.
Nếu qua gian khổ chiến trường
Thì bao gian khó ngày thường sá chi
Nếu đem thù ghét bỏ đi
Thì đời còn lại những gì yêu thương
Tìm ngôn ngữ , học văn chương
Trở thành bạn mới trên đường đi xa
Dù giông tố nổi quanh ta
Cú vui mà sống , món quà trời cho
Tình yêu sẽ thắng nỗi lo
Nó là vốn quý hơn kho bạc vàng
Mỗi ngày như lật mỗi trang
Cứ vui mà sống đàng hoàng bạn ơi
Hoa rồi sẽ nở khắp nơi
Sẽ đem hương sắc cho đời yêu thương
Mở lòng chẳng chút vấn vương
Thì sung, thì sướng bốn phương kéo về..
thân ái chào bạn

  lLương Ngọc - hangoc.hdkh@gmail.com - 01688433621 -   (Ngày 27/03/2012 11:38:55)

Vào trang Lục bát. com,đọc những bài thơ của Thu Hằng tôi rất yêu thích.Bài nào cũng buồn nhưng đều rất đẹp.Cảm ơn bạn

  Bùi Thị Thu Hằng - thuhangnt_1972@yahoo.com.vn - 0936813704 - Minh Đức - Đồ Sơn - HP  (Ngày 26/03/2012 17:47:01)

Cảm ơn các bạn đọc đã chia sẻ với Thu Hằng! Các bạn đoán trúng, đó là những bài thơ tôi viết trong tâm trạng buồn,nỗi buồn là hiện tượng bất khả kháng trong thơ mà. Trong ba tác giả gửi lời bình có anh Trần Văn Thuyên tôi quen biết (bạn cùng vnweblogs), còn hai người là Trịnh Viết Toại và Vinh Đào, thì tôi xin lỗi chưa được hân hạnh biết, được biết hai người cùng đồng hương HP với tôi và ... đã biết tôi từ lâu, vậy mà tôi...
"Hữu duyên thiên lý ngộ" tôi tin chúng ta cùng quê hương sẽ có ngày gặp gỡ.
Thân ái!

  TRẦN VĂN THUYÊN - tranthuyensl@gmail.com - 0904592070 - 50 lã xuân oai ,q9 ,tphcm  (Ngày 25/03/2012 23:27:13)

Những bài LỤC BÁT đẹp như ánh trăng mùa thu,chúc mừng
Gĩa từ ngày đó lâu rồi
mà sao lòng cứ bồi hồi trong tim...TVT

  Vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 24/03/2012 23:29:11)

Tôi biết Thu Hằng lâu rồi những ít có dịp gặp nhà thơ đang sinh hoạt trong hội nhà văn HP. Hôm nay có dịp vào trang lục bát đọc thơ của Hằng thật nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng hình như ẩn chứa một thoảng buồn trong những ý vần thơ? Tôi thấy thích bài " Mua hoa tặng mình" vừa có cái hờn trách đời trách mình. Vốn phụ nữ đã là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp, nhưng sao phải "Cành gai nghèn nghẹn sắc hồng, mấy mươi dự cảm lòng ròng tóc sương, Rưng rưng nhụy ứa lên hương, cứ thơm vụng dại con đường đa đoan"? Bốn câu này hay quá, nó vừa mang tâm trạng ẩn chứa nỗi lòng của người viết, lại vừa như muốn trách người nào đó, sao lỡ để một sắc hương ứa lệ buồn....Chúc Thu Hằng có nhiều bài thơ hay đến với người đọc cả nước.
 

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 22/03/2012 22:50:50)

Xin chia sẻ với nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng, với nỗi buồn sâu lắng trong chùm thơ trên.Toại không dám bình thơ, nhưng có cảm nhận thơ của bạn dung dị, man mát như hoa như cỏ nhưng sâu lắng lòng người... không nhiều thì ít người đọc có cái của mình trong thời gian nhất định của cuộc đời...Xin mạo muội mượn ý mượn câu để chia sẻ, Thu Hằng thông cảm nhé!
VẪN CHUYỆN TÌNH
Chỉ là với cỏ với hoa
Mà nghe day dứt xót xa nơi mình
"Bởi yêu ngọn gió đồng trinh"
Buồn ru một cõi chuyện tình trăm năm.

Các bài khác: