Thứ bảy, 27/04/2024,


Vũ Đình Huy (18/03/2012) 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Vũ Đình Huy sinh ngày 18- 4 -1943.
Quê quán: Đáp Cầu – Bắc Ninh
Cơ quan: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Điệnthoại:
0913784121 - Email: huy_vudinh@yahoo.com
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga.
Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
* Đêm trăng sao (60 bài), Nhà xuất bản Văn học, 2001.
* Xanh bước thời gian (115 bài), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2008.
* Tàu xanh lướt giữa biển trời (144bài), Nhà xuất bản Văn học, 2012.
* Thơ được chọn vào hơn 30 tuyển tập thơ.

 

 

2. Thi phẩm lục bát


ĐỌC TRUYỆN KIỀU

Mở trang Kiều đọc đêm thu,
Nghe đàn Kiều gảy, buồn ru xa vời!

Nguyễn Du ơi, tiếng thơ Người
Là hồn hoa cỏ hay lời trăng sao?
Thơ Người hay những ước ao
Của bao thế kỷ dồn vào nơi đây?

Nghiêng đầu trên sách đêm nay
Ngỡ soi suối thấy mây bay, ánh trời.
Thơ Người lấp lánh ra khơi,
Nỗi đau neo lại lòng người mai sau!


VẮNG TRĂNG

Vắng trăng trời đất mịt mùng,
Thiếu em, đời cũng lạnh lùng lắm em!
Gập ghềnh chân bước trong đêm,
Mong trăng, lại nhớ em thêm mấy lần!


GIẾNG

Giếng trong lấp lánh ánh trời
Như gương soi mặt hai người thêm tươi.
Ngọt ngào ngụm nước giếng khơi,
Bâng khuâng uống cả môi người soi chung.


TRẢ LỜI THƯ BẠN GÁI


« Hiểu lòng nhau chứ, người ơi ?
Kiếp này không thể, đền bồi kiếp sau!»

Chưa từng ai biết kiếp sau,
Sao người hò hẹn cho nhau đau lòng?

Mười năm nhớ, mỏi mòn mong,
Sao người còn nghĩ: gặp không ích gì?
Thời gian như bóng ngựa phi,
Đợi chờ chi, đáp đền đi, hỡi người!
Người trung thực với cuộc đời,
Sao không trung thực với lời trái tim?...


Vũ Đình Huy

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi HữuTuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Số nhà 88 đường Nguyễn Chánh-Phường Hòa Minh Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng  (Ngày 29/03/2012 22:36:13)

Họa bài giếng khơi:

Giếng trong in ánh sao trời
Trăng tròn soi cả hai người xinh tươi
Múc lên ngụm nước mạch khơi
Khẻ khàng hai đứa đu ngườiuống chung.

  TRẦN VĂN THUYÊN - tranthuyensl@gmail.com - 0904592070 - 50 lã xuân oai ,q9 ,tphcm  (Ngày 25/03/2012 23:46:32)

CHÀO ANH HUY NHỮNG BT LỤC BÁT CỦA ANH HAY QUÁ-CHÚC MỪNG

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/03/2012 2:25:25)

Đôi dòng cảm nhận GIẾNG của tác giả Vũ Đình Huy:

"GIẾNG

Giếng trong lấp lánh ánh trời
Như gương soi mặt hai người thêm tươi.
Ngọt ngào ngụm nước giếng khơi,
Bâng khuâng uống cả môi người soi chung."


Giếng thơ... nét đẹp vô chừng!
Muốn soi để được hôn cùng mắt ai!
Người... tươi, chữ ở câu hai...
Phong yêu bệnh ấy chẳng sai... nhưng mà!

TMT

Các bài khác: