Thứ tư, 24/04/2024,


Đoàn Đức Hiền (09/03/2012) 


 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Đoàn Đức Hiền cầm tinh con Chuột.
Quê: Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Kỹ sư xây dựng, Cựu chiến binh
Hiện dang làm việc ở doanh nghiệp cổ phần ngoài quốc doanh.
Ngoài ra anh còn là người rât đam mê hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh.
Có thơ đăng ở các báo, tap chí,
In chung trong tập thơ “Đồng Đội”.
Email: hien.dd@haphong.com.vn

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

TIẾNG ẾCH KÊU

Tháng Ba trời đổ mưa rào
Ếch kêu ồm ộp bờ ao đình làng

Hòa cùng nhái bén chẫu chàng
Tấu lên khúc nhạc rộn ràng đêm mưa

Làng đô thị hóa từng giờ
Nhà chen phố chật bụi bờ còn đâu

Bên đình sót một ao sâu
Cho bầy ếch nhái…tìm nhau tự tình !?


 

MƯA NGÂU LẠC MÙA


Đã qua tháng Bảy từ lâu
Bỗng dưng găp hạt mưa ngâu lạc mùa
Nhắc ai chín đợi mười chờ
Thắt đôi dải yếm đợi mùa Thu sau!


THÁNG NGÂU

Lỡ rồi một chuyến đò ngang
Bạn về quê bạn em sang quê người
Vấn vương chi sợi tơ trời
Để cho hai nửa cuộc đời tìm nhau
Niềm riêng riêng một khối sầu
Tình chung chung một nỗi đau lỡ làng
Tháng Ngâu Chức Nữ Ngưu Lang
Bắc cầu Ô Thước mong sang kiếp người
Còn em lỡ một cuộc đời
Mơ về một cõi…bên trời xa xăm…

Đoàn Đức Hiền

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Đức Hiền - hiendd@haphong.com.vn - 0914351727 - t8-83ALyThuongKiet Hoan Kiem  (Ngày 03/04/2012 17:17:19)

Rất cám ơn những dòng cảm xúc của Lương Ngọc, Ngân Hà , Nguyễn Tường
Thụy.Đức Hiền gửi tặng các bạn bài thơ :Đêm ở Chùa Hoa Yên
Đêm dừng chân ở Hoa Yên
Châng lâng như thể lạc miền Bồng lai
Lung linh đỉnh Tháp trăng cài
Thầm thì gió trúc khoan thai chuông chùa
Dịu êm hương đại thoảng đưa
Thanh tâm cửa Phật, huyền mơ cõi Trần!
Chúc các Bạn vui khỏe hạnh phúc !

  Nguyễn Tường Thụy - tuongthuy59@yahoo.com.vn - 0983485952 - Hà Nội  (Ngày 02/04/2012 18:37:18)

Chào anh Hiền. Hôm nay vào lucbat.com được đọc thơ của anh thấy vui quá. Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui

  NGAN HA - hatrang975@yahoo.com -  - HANOI  (Ngày 28/03/2012 21:34:20)

Những dòng chảy ngọt ngào của ca dao đã thấm đẫm thơ anh tạo nên một hồn thơ dung dị mà đằm thắm,sâu sa.Sống dậy giữa trang thơ là âm thanh quen thuộc của tiêng ếch nhái tự tình trong cơn mưa tháng ba-vang lên khắc khoải trong nỗi nhớ tri ân về một miền quá vãng...
Tôi thích những hạt mưa lạc mùa trong thơ anh.Hạt mưa của biết bao hoài niệm,buồn vui,tiếc nuối,cả sự đợi chờ một niềm hạnh phúc tái sinh...
Hạt mưa bắc cầu cho nỗi nhớ,hồn thơ anh bắc cầu cho cho những suy cảm cuộc đời.

  Lương Ngọc - hangoc.hdkh@gmail. com - 01688433621 - Sơn Trà, Đà Nẵng  (Ngày 27/03/2012 13:39:35)

Tứ hay,lời đẹp,cảm xúc nồng nàn, tinh tế, đó là những điều tôi nhận được qua chùm thơ anh Đoàn Đức Hiền gửi tặng bạn đọc. Bài thơ Mưa ngâu lạc mùa và Tháng ngâu đong đầy trong tôi nỗi niềm đồng cảm và nhân đây muốn được tác giả chia sẻ tâm trạng của người đang sống không gian mưa ngâu, tháng ngâu
Trăng khuyết
Không dưng trăng khuyết não nề,
Chênh chao một mảnh nẻo về cô đơn.
Trách ai sao cứ giận hờn,
Ép mình dấu hết nỗi buồn đầy vơi?

  Đoàn Đức Hiền - hiedd@haphong.com.vn - 01283320727 - t8-83ALyThuongKiet Hoan Kiem  (Ngày 26/03/2012 11:58:25)

Cám ơn Bạn Đỗ Lương Điền về những nhận xét và Bài thơ Giếng Làng Chúc Bạn vui vẻ hạnh phúc

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 18/03/2012 11:27:18)

Chào tác giả.Có lẽ cái duyên của tuổi MẬU TÝ là thích thơ ca và nghệ thuật.Sau khi đọc xong 3 bài của anh tôi cũng xin đòng cảm bằng bài thơ sau:
GIẾNG LÀNG

Giếng làng gần gốc cây đa
Về quê-Ai cũng phải qua Giếng làng
Em xưa múc ánh trăng vàng
Từ dưới lòng giếng nhẹ nhàng kéo lên
Giếng xưa có tuổi có tên
Dù đi xa đến trăm miền xa xôi
Nhớ về cái tuổi nằm nôi
Nhớ về cái tuổi chín mười năm xưa
Trải qua năm tháng nắng mưa
Giếng làng gợi nhớ những trưa mùa hè
Đôi thùng gánh nước nhà quê
Nâng niu giọt nước gánh về nấu cơm
Giếng làng chẳng phải cô đơn
Tiếng cười ,tiếng nói người thôn vui vầy
Giờ về qua ngắm giếng này
Chỏng trơ chẳng thấy hàng ngày người qua
Bây giờ nước máy tận nhà
Giếng làng còn đó nhưng mà đơn côi


Lương Điền Tuổi Tý HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

Các bài khác: