Thứ bảy, 20/04/2024,


Hoàng Bình Trọng (03/03/2012) 

 

 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Hoàng Bình Trọng sinh năm 1942
Quê quán: Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Từng là kĩ sư Địa chất, từng làm lính thời chống Mỹ ác liệt
Hội viên hội Nhà văn Việt Nam, hội viên hội Nhà báo Việt Nam
Là tác giả của 9 tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn, 2 tập truyện dịch, 2 tập thơ và 1 trường ca.
Điện thoai: 0972109998

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

BÁN THƠ

Hết thời phong nhã hào hoa
Thi nhân quảy gánh thơ ra thị trường

Nợ nào bằng nợ áo cơm
Cắn răng bán rẻ tâm hồn, thơ ơi !

Gặp người đon đả chào mời
Khoe câu nhả ngọc, khoe lời phun châu.

Nhưng đời cần gạo cần rau
Ai cần tứ lạ, ý sâu làm gì !

Thi nhân lại quảy thơ đi
Cười ra nước mắt, khóc thì hổ ngươi.

 

MAY CÒN

 

May còn có tiếng võng đưa
Nhắc ta lời mẹ ngày xưa ru hời
Để khi thân lấm bụi đời
Tâm hồn vẫn sáng sắc trời tuổi thơ.

May còn có chuyện đời xưa
Nhắc ta ăn ở cho vừa lòng nhau
Thân dù phiêu bạt nơi đâu
Lòng không phai nhạt sắc màu quê hương

May còn thờ phụng cúng đơm
Nhắc ta tưởng nhớ cội nguồn sâu xa
Nhắc ta nghĩa mẹ công cha
Nhắc ta cư xử cho ra giống người.

 

CON CÒ TRONG CÂU CA DAO

Hôm nao mưa ngập bãi cồn
Mẹ đi bắt tép như con cò gầy
Khuya về con chửa ngủ say
Hóng lời mẹ hát, cò bay đầy trời

“Con cò mà trắng như vôi
Bay qua biết mấy kiếp người truân chuyên”
“Con cò mà đi ăn đêm
Đỗ phải cành mềm lộn cổ xuống ao”
“Con cò bay thấp bay cao
Hết ra đồng trắng lại vào nước trong”
“Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non”

Ai thương thân mẹ gầy mòn
Mà lòng mẹ nặng tình con cò gầy…

Con xa quê mẹ hôm nay
Tiễn đưa có cánh cò bay ngang trời
Mấy mươi năm mẹ qua đời
Ngang trời nhắc lại những lời ru con

Lời ca nuôi lớn tâm hồn
Xiết bao nỗi hận, niềm thương dạt dào
Con cò trong câu ca dao
Bay qua đời mẹ, đậu vào lòng con.


CUỐI CÙNG

Cuối cùng đúng cũng như sai
Đúng sai, sai đúng mấy ai bận lòng

Cuối cùng đục cũng như trong
Đục trong, trong đục quay vòng thời gian

Cuối cùng hèn cũng như sang
Sang chưa đến độ đã mang chữ hèn

Cuối cùng trắng cũng như đen
Giữ gìn cho lắm cũng hoen bụi trần

Cuối cùng oán cũng như ân
Cuối cùng ma quỉ, thánh thần như nhau


ĐÁNH THỨC NỖI BUỒN

Thôi đành giã biệt cuộc chơi
Lợi danh huyễn hoặc nửa đời đam mê
May còn mây trắng hồn quê
Gọi ta về phía sẻ chia tình người

Thôi đành giã biệt cuộc chơi
Nét nhìn vô cảm, nét cười đẩy đưa
Mừng vay, khóc mướn, thương vờ
Dòng thơ chua xót, hồn thơ cạn rồi

Thôi đành giã biệt cuộc chơi
Thảnh thơi về với cõi đời cô đơn
Trái tim đánh thức nỗi buồn
Ứ nghìn độ lửa trả hồn cho thơ.


KÍNH THƯA

Bây giờ tôi kính thưa tôi
Chức quyền không có đòi ngồi chiếu trên
Trải bao cơn túng hồi đen
Vẫn thơ, vẫn rượu, út em rầy rà…

Bây giờ ta kính thưa ta
Miếng cơm đời thực sao mà chát chua
May còn một cõi mộng mơ
Tìm trong hư ảo phút giờ hiển vinh

Bây giờ mình kính thưa mình
Rượu thơ đã nhạt, bạn tình đã xa
Chỉ còn tôi, chỉ còn ta
Và còn mình nữa để mà – kính thưa !...


TÌM THƠ

 
Về cùng bãi mía nương dâu
Tìm trong bùn đất sắc màu quê hương
Về cùng đụn rạ, cây rơm
Tìm trong ải mục mùi thơm thật thà

Tìm trong dưa muối tương cà
Những lời mẹ hát ru ta thuở nào
Tìm trong bóng nước cầu ao
Nét chìm kinh sử, nét trào dân gian

Tìm trong ngỏ dọc đường ngang
Bụi tre Thánh Gióng, tiếng đàn Thạch Sanh…

Hết thời chuộng lạ tham thanh
Ta về lật đất quê mình tìm thơ.

TỰ HÁT

Tóc xanh đã ngả màu mây
Chân son đã rạn, gót dày trường chinh
Vẫn chưa hết cuộc hành trình
Vẫn nghe mình gọi tên mình nơi xa

Thì đi cho hết bài ca
Đi cho tiếng nấc bật ra tiếng cười
Thì đi cho trọn đạo trời
Cho lời hẹn ước thành lời sắt sona

Đã không chịu sống cúi luồn
Vẫn còn so đọ thiệt hơn đường đời
Đã lầm một kiếp làm người
Thì đi cho hết trận cười bể dâu

Dẫu còn nắng lửa, mưa dầu
Dẫu còn núi thẳm, sông sâu, dẫu còn…

Hoàng Bình Trọng

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sava Costica - sawachinese@yahoo.com - 0040-722473672 - Rumani,thanh pho Bucaret  (Ngày 29/04/2012 15:15:36)

Không bán ngôi nhà cha mẹ

Ngôi nhà cha mẹ ta không bán
Cũng không bán đất của tổ tiên!
Chúng vô cùng quý giá, thiêng liêng
Như mắt mẹ đang nhìn ta đó...

Anh không thể bán ngôi nhà của mẹ
nơi nâng niu ta từ thuở bé con...
Cả đồng lúa mì của cha cũng thế
Nó đã nuôi ta ăn học lớn khôn.

Lũ trẻ vẫn hát mừng trước cửa (*)
không biết mẹ cha đang nghi trên trời...
Ngôi nhà cha mẹ ta không bán
Cũng không bán đất của tổ tiên!

Qua ô cửa của ngôi nhà thiêng liêng
Rõi theo ta là ánh mắt mẹ hiền...
Ngôi nhà cha mẹ ta không bán
Cũng không bán đất của tổ tiên!

Cả chúng ta đều cần có nhiều tiền
Có con thơ và đang thời gian khó...
Sao có thể bán đi khuôn cửa sổ
Nơi qua đó mẹ hiền đợi chờ ta?

Căn nhà cha mẹ ta không bán
Cũng không bán đất của tổ tiên!
Anh chị em hãy không bán căn nhà
Nơi từ đó các bạn được sinh ra.

Nếu anh bán, họ sẽ khóa đi tất cả
Họ sẽ thay những khuôn cửa mới hơn...
Và chúng ta, nếu có lần qua đó
Họ nhìn ta như những kẻ lạc hồn...

Rồi chúng ta cũng từ giã cõi đời
Gặp cha mẹ trên trời , người sẽ hỏi:
Nó ra sao, căn nhà yêu dấu ấy
Đến hôm nay, ai là người trông coi?

Ghi chú: Vào dịp Giáng sinh hay Phục sinh, trẻ em trong làng thường đến hát các bài ca mừng trước cửa các nhà trong làng .

  Ngọc Hà - hangoc.hdkh@gmail.com - 0989983247 - Đồng Hới, Quảng Bình  (Ngày 07/04/2012 15:56:18)

Biết anh qua lời giới thiệu của một người bạn,tôi vào trang Lục bát. com và thực sự rất mê những bài thơ của anh.
Thơ anh trải lòng với mọi người. Bài nào cũng trĩu nặng niềm xót xa,chứa đầy nỗi đau bi hài trước sự đen bạc của nhân tình thế thái và nỗi đau thân phận( Bán thơ,Cuối cùng,Kính thưa,Tự hát...)
Day dứt, trăn trở cũng là lúc anh tìm về với những giá trị cuộc sống tốt đẹp nhất,níu giữ những điều trong sạch nhất. Điểm tựa cho sức mạnh đó chính là nguồn cội, là thi ca, là quê hương:
- Con cò trong câu ca dao
Bay qua đời mẹ, đậu vào lòng con.
-Hết thời chuộng lạ tham thanh
Ta về lật đất quê mình tìm thơ.
-May còn có chuyện đời xưa,
Nhắc ta ăn ở cho vừa lòng nhau.
Ở nơi này chắc chắn không chỉ có anh mà tôi và mọi người sẽ có một chốn bình yên.
Cảm ơn anh, cảm ơn người đồng hương. Chúc anh khỏe, hạnh phúc và luôn đam mê, sáng tạo!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/03/2012 2:06:51)

KÍNH THƯA

Bây giờ tôi kính thưa tôi
Chức quyền không có đòi ngồi chiếu trên
Trải bao cơn túng hồi đen
Vẫn thơ, vẫn rượu, út em rầy rà…

Bây giờ ta kính thưa ta
Miếng cơm đời thực sao mà chát chua
May còn một cõi mộng mơ
Tìm trong hư ảo phút giờ hiển vinh

Bây giờ mình kính thưa mình
Rượu thơ đã nhạt, bạn tình đã xa
Chỉ còn tôi, chỉ còn ta
Và còn mình nữa để mà – kính thưa !...


KÍNH THƯA..rất thú vị, rất thích... và nhuần nhuyễn Lục bát anh ạ.

TMT

  Vũ Quốc Túy -  - 0974958864 - thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 15/03/2012 18:47:41)

Đã lâu lắm, nay tôi mới lại được đọc một chùm lục bát hay đến thế. Cám ơn tác giả Hoàng Bình Trọng. Thế mới biết những giá trị truyền thống luôn chiếm ưu thế!
Vũ Quốc Túy

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 05/03/2012 7:07:29)

Mải "tìm thơ" rồi "bán thơ"
Có ai sao cứ dại khờ như anh?
Lại về đất mẹ lều tranh
Tìm thơ ở tận quê mình rạ, rơm
"Nợ nào bằng nợ áo cơm
Cắn răng bán rẻ tâm hồn, thơ ơi !"
Bán đàn cò trắng lưng trời
Bay theo tiếng mẹ ru hời đêm đêm
Trên đời may có tình em
Sẽ không bán, để say mềm cùng thơ

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 04/03/2012 23:52:25)


Mến mộ thơ Phạm Minh Giang
Say thơ Bình Trọng,nên đang đọc bài
Đã lâu thấy hai bác tài
Hôm nay thấy cả,đã hài lòng nhau!

Họa thêm, xin để lần sau
Bây giờ trời đã đêm sâu mất rồi!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 04/03/2012 21:25:30)

Đọc chùm thơ của Nhà thơ Hoàng Bình Trọng bài nào tôi cũng thích,thơ rất trữ tình mượt mà, đượm chất dân ca."Con cò trong câu ca dao
Bay qua đời mẹ, đậu vào lòng con." Hay lắm.
Xin chúc nhà thơ sức khỏe, có nhiều thơ hay hơn nữa.
Hồ Đình Bắc

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh.  (Ngày 04/03/2012 19:38:26)

@ Hoàng Đình Trọng mến !

Ôi hoành tráng quá với gia tài đồ sộ.Chùm thơ cũng hoành tráng và đồ sộ.Nhưng BÁN THƠ sao mà chua sót thế.Thơ bây giờ ai mua mà bán."Thời buổi thơ còm như chiếc lá...Rơi rơi từ khúc khuỷu cành gầy...Xuống dòng nước trơ cùng sỏi đá...Không còn ai vớt để trao tay...".Vậy liệu MAY CÒN gì không?

"...Xưa nay THƠ vẫn mãi còm
Thả vào suối cạn,đá mòn,lá rơi
Chẳng ai đi vớt nụ cười
Ai mua mà bán...chợ đời buồn tênh.

Dẫu là đau buốt giọt tình
Dẫu là cháy cả chữ TRINH bút lòng
Thơ ơi sao phận long đong
Đành là hút cạn tận cùng tim tôi."

ĐQL

  Pham Minh Giang - phamminhgiangtb@gmail.com - 0363.843.765 - So nha 19, to 50, phuong Quang Trung, TP Thai Binh  (Ngày 04/03/2012 15:50:35)

Pham Minh Giang.
Nghe ten anh da lau va da duoc gap anh o Hoi VHNT Quang Binh. Toi rat tam dac bai "Ban tho" va "Tim tho" cua anh. Mong duoc doc nhieu nhung bai tho hay cua anh. Kinh chuc anh cung gia quyen suc khoe, hanh phuc.
Pham Minh Giang (Tu Suon) (Thai Binh).

Kinh chuc bac Nguyen tien Binh cung gia dinh luon doi dao suc khoe va hanh phuc. Rat nho bac. Pham Minh Giang.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 03/03/2012 22:11:28)


Đúng là Nhà báo- Nhà văn
Chùm thơ như một món ăn ngon lành.

Các bài khác: