Thứ năm, 25/04/2024,


Đoan Trang (12/02/2012) 

 

 

1. Vài nét về Tác giả:
Tác giả Đoan Trang tên thật Nguyễn Thị Đoan Trang
Địa chỉ: Phúc La - Hà Đông - Hà Nội
Hiện công tác tại học viện Quân Y
Thiếu tá – Sỹ quan QĐND Việt Nam
Email: doantrang103@gmail.com
Mobile: 0975751707
Hội viên Câu Lạc Bộ Thơ Việt Nam
Đã có thơ đăng trên tạp chí Trung Ương và Địa Phương

 
2.Thi phẩm lục bát:

 

 

 

 

DẠ THƯA


Dạ thưa "sư tử" Hà Đông
Bị mang tiếng ác mủi lòng kêu oan
Thưa rằng: thục nữ, Đoan Trang
Cha yêu, mẹ gọi còn mang đến giờ

Yêu thơ từ thủa còn thơ
Cánh cò theo những giấc mơ bay về
Lời ru thấm đượm hồn quê
Chắt chiu năm tháng theo về hành trang

Dạ thưa: phận nữ đa đoan
Trang thơ dang dở còn mang bên đời
Thăng trầm nếm trải đủ mùi
Đắng cay mặn chát ngọt bùi đã qua

Mượn câu lục bát ngân nga....

 

KHÚC GIAO MÙA

Cỏ cây mơn mởn non tơ
Nghiêng trời đổ hết héo khô đông tàn
Đôi dòng ranh giới thời gian
Nàng xuân thao thức ngồi đan giao thừa,

Điểm thêm thời khắc giao mùa
Heo may se cả giọt mưa lưng trời
Nắng xuân hưng hửng chơi vơi
Lộc non bừng tỉnh đâm trồi trổ hoa.

Bướm vàng đỏng đảnh lượn qua
Hờn ghen thua thắm sắc hoa muôn mầu
Bầy chim ríu rít gọi nhau
Truyền cành mổ hạt nắng màu pha lê.

Bâng khuâng đồng nội hương quê
Mẹ ngồi nhấm hạt nắng hoe nhọc nhằn
Mồ hôi thấm ướt khăn rằn
Hao hao gầy cả vầng trăng lưỡi liềm,

Lời ru ướt đẫm sương đêm
Dệt lên cung bậc ấm êm ngàn đời
Tấu lên khúc nhạc tuyệt vời
Thiêng liêng thời khắc đất trời chuyển giao.

Xuân Nhâm Thìn


NÀNG THƠ

Nàng Thơ tựa giấc chiêm bao
Trong như dòng suối rì rào, ngân nga
Mắt huyền lúng liếng, kiêu sa
Miệng cười chúm chím, đưa đà tình xuân

Nàng buồn: Bát ngát trăng ngân
Nàng vui: Trảy hội, nơi gần, nơi xa
Đẹp như tiên nữ thướt tha
Thơm như hương bưởi, hương trà đắm say

Tóc thề lướt thướt mây bay
Chia bùi sẻ ngọt, vòng tay bạn bè
Nàng như ngọn gió trưa hè
Xua tan tăm tối, não nề đêm đông

Hồn Nàng thơ mộng, mênh mông
Cho tôi ngụp lặn giữa dòng sông mơ

 

Đoan Trang
 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN NHẬT TÂN - tranhatanquangninh@yahoo.com.vn - 01693090908 - SN15 NGÕ 14 VŨ VĂN HIẾU HÀ TU HẠ LONG QN  (Ngày 25/07/2014 22:18:25)

DẠ THƯA đôi lúc lạc vần
KHÚC GIAO MÙA khiến bần thần người xem
Nàng thơ yêu cháy khát thèm
Chênh chao như ánh trăng liềm mùa thu

  Trần Nhật Tân - tranhatanquangninh@yahoo.com.vn - 01693090908 - sn15 ngõ 14 Vũ Văn Hiếu TP Hạ Long Q.N.  (Ngày 23/07/2013 22:08:23)

Hai bài thơ của nhà thơ Đoan Trang xúc tích, tứ thơ hay đã thanh minh cho nỗi oan cho câu cửa miệng " sư tử Hà Đông",thơ cũng như người con gái nết na hiền thục vậy, vì phụ nữ sinh ra thế giới loài người và cũng có mẹ là phụ nữ.

  Lê Bảo - baolamnguyen25@yahoo.com - 0978439446 - Thành phố Việt trì  (Ngày 27/03/2013 17:42:07)



HOA QUỲNH
Em như một đoá hoa quỳnh
Làm ta mất ngủ ngồi rình cả đêm
Mùi hương thoang thoảng bên thềm
Dịu dàng kín đáo mong đêm càng dài...

 

  Nguyễn Văn Hòa - nguyenvanhoaphuyen@gmail.com - 0984833247 - Phú Yên  (Ngày 20/03/2012 8:29:02)

Chùm thơ lục bát của chị Đoan Trang rất hay và có ý nghĩa. Xin chúc mừng chị. Chúc chị sức khỏe, công tác tốt và có nhiều sáng tác mới!

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 18/03/2012 11:45:06)

Xin được gửi tới tác giả bài sau cũng mang tên

DẠ THƯA
Dạ thưa em gốc nhà quê
Từng đi chân đất nón mê đội đầu
Bữa cơm bìa đậu cọng rau
Phong phanh áo mỏng dãi dầu nắng mưa
Dạ thưa em vẫn như xưa
Thật thà chất phác sớm trưa chuyên cần
Thế gian biến đổi xoay vần
Còn em vẫn cứ âm thầm làm ăn
Trót sinh phải số nhọc nhằn
Nên êm phải cố tảo tần sớm khuya
Mặc người thua được ,khen chê
Đắm trong lục bát em mê suốt ngày


Lương Điền HV -CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

  doantrang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 01/03/2012 23:39:31)

ĐT rất vui vì được nghe bản hòa tấu du dương thánh thót được hòa quện từ :tiếng chim gọi nắng xuân của thi huynh QL và :khúc giao mùa của ĐT ,tạo nên một giai điệu đầy hương sắc của mùa xuân
ĐT rất tâm đắc hai câu thơ :
(trong veo những bản tình ca
Giắt vào giải nắng quàng qua cánh đồng)
Thật tuyệt vờiNhững bản tình ca như những dải lụa dệt bằng âm thanh khoan nhặt mà lấp lánh ánh nắng trải dài trên cánh đồng bát ngát
Cảm tạ thi huynh :Đặng quang long

ĐT xin cảm ơn”Lời tỏ tinh Rễ thương “ với nàng thơ của thi Hũu Nhuệ Giang
“Gặp em đằm thắm đa tình
Vậy là tôi thấy long mình dám yêu”
Và rồi:
“Em làm khuynh đảo hồn tôi.
Bóng trăng tưởng bong mình rơi bên thềm”
Đúng la một mối tình:” si mê nàng thơ“ đắm duối của một trang lãng tử tài hoa và một “lời cầu hôn “ liều lĩnh không kém phần “lãng mạn” phải không các bạn
ĐT xin có đôi dòng chia sẻ tình yêu thơ cùng tác giả Nhuệ Giang
(Tôi đã yêu em tự thủa nào?
Hồn em trong trẻo và thanh tao
Em đã lau khô dòng nước mắt
Cho tôi một chút vị ngọt ngào}

ĐT

  LêNhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình  (Ngày 28/02/2012 7:15:23)

Mở đầu bằng những lời "thanh minh " , tự bạch duyên dáng ,dễ thương ,và thi khúc "giao mùa" với "tình yêu " nồng nàn "nàng thơ " kiều diễm - người thơ nữ Đoan Trang đã đi vào thi đàn Lucbat.com một cách rất đàng hoàng và để lại phía sau nhiều tình cảm đẹp đẽ ,nể trọng . Đó là cảm nghĩ của NG khi đọc ba bài thơ "trình làng "của nữ sỹ.
Xin chào và chúc mừng bạn !xin có mấy dòng cùng chia sẻ với bạn về cái tình của mình với nàng thơ bằng "Lời cầu hôn " này nhé :

Giã từ khói lửa chiến tranh
Tôi về xóm nhỏ yên lành miu sinh
Gặp em đằm thắm đa tình
Vậy là tôi thấy lòng mình giám yêu !
Em về từ túp nhà xiêu
Từ bờ tre cụt với nhiều nỗi đau
Từ con sông gãy nhịp cầu
Từ pho tượng đổ ,từ câu hát chèo
Từ nhiều số phận gieo neo
Mẹ khô lệ đợi , bé nghèo bơ vơ
Em về tôi sống như mơ
Chiều tha thẩn nhớ , đêm chờ đầu hiên
Cái gì khe khẽ êm êm
Lan ran trong máu ướt mềm đầu môi
Em làm khuynh đảo hồn tôi
Bóng trăng tưởng bóng mình rơi bên thềm
Tôi xin gom mọi ấm êm
Làm vành hoa dưới gót sen ... đặt nhời !
LNG


 

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh.  (Ngày 27/02/2012 10:14:53)

@ Bạn Đoan Trang thân mến !
Tôi thích cái KHÚC GIAO MÙA của ban.Cái thời khắc Giao Mùa với ai...sao nó cũng phơi phới thế;cứ bừng tỉnh thế:mà cứ say,cứ chơi vơi thế?


"Điểm thêm thời khắc giao mùa
Heo may se cả giọt mưa lưng trời
Nắng xuân hưng hửng chơi vơi
Lộc non bừng tỉnh đâm trồi trổ hoa."

Để rồi cùng với ai? cùng với người! vã cùng mùa xuân...cùng tuổi xuân:

"Tấu lên khúc nhạc tuyệt vời
Thiêng liêng thời khắc đất trời chuyển giao."

Quang Long tôi xin góp cùng bạn một khúc nhạc GIAO MÙA nhé:


TIẾNG CHIM MÙA XUÂN.

Tiếng chim gọi nắng xuân về
Men theo cơn gió thoáng nghe bồn chồn
Từ bình minh đến hoàng hôn
Giọng chim đánh thức tâm hồn cỏ hoa.

Trong veo những bản tình ca
Giắt vào giải nắng quàng qua cánh đồng.
Long lanh mặt nước thêm trong,
Má em thêm nữa sắc hồng mùa xuân.

05-02-2012
ĐQL

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 23/02/2012 0:20:21)

Xin thêm lời với Đoan Trang:

Trai trẻ thì cũng áo xanh
Cũng được áo trắng chữa lành vết thương
Lời xưa nhớ ở chiến trường
Cô y tá nói trên đường. Bớt đau.
Ấy là: hiên tỏa hương cau
Anh hãy gắng sống ngày sau mà về.
Lời gừng, lời muối đê mê
Lẫn vào gió nắng cùng về hoàng hôn.

_ VĐT- Tp.HCM_

  ĐT - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 22/02/2012 20:32:38)

Cảm ơn thi hữu Vũ Đức Trọng vì Đã chia sẻ với thơ ĐT .ĐTcó Đôi dòng với thơ Đức Trọng

Mang thương chữa bệnh cho người
làm dâu trăm họ mấy mươi tuổi đời
Quản chi sóng gió trùng khơi
Gừng cay muối mặn từng lời đinh linh

ÁO xanh áo trắng trên mình
Vẫn luôn trọn nghĩa vẹn tình như xưa

ĐT

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 20/02/2012 23:02:49)

Xin có mấy dòng sẻ chia bài DẠ THƯA của Đoan Trang:

Mang thương chữa bệnh cho người
Mang mến rải xuống mấy mươi cuộc đời
Mang gió trộn xuống sóng khơi
Để cho muối thấm từng lời gió bay.

Kể chi lời tiếng đắng cay...
Trái tim đang tỏa nồng say ánh người.

V Đ T tp.HCM
20/02/2012

  Đoan Trang - doantrang103@gmail.com - 0975751707 - Hà Đông  (Ngày 13/02/2012 21:37:32)

Kính bút nhà thơ Lý Nguyên Liên
ĐT xin có đôi dòng "múa rìu qua mắt sư phụ"... vừa là sư phụ, vừa là đồng hương.

SƯ TỬ XỊN

Đúng "sư tử" gốc Hà Đông
Cha sinh mẹ đẻ em không nhận bừa
Ao sen hoa nở bốn mùa
Gái khối hai gốc đừng đùa nghe anh
Cây cao bóng đã tỏa xanh
Kính anh sư phụ mà thành đồng hương

  Nguyen Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Nội -Việt Nam  (Ngày 13/02/2012 16:58:29)

Thật vui và cảm động khi được đọc Thơ Lục bát của " Sư tử" Hà Đông trong ngày Tình yêu!" Sư tử" Hà Đông mà làm thơ hay quá, tha thướt quá chừng?Có thể Đoan Trang " mượn" cái "oai" của Sư tử Hà Đông thôi cũng nên?Còn Quê gốc chắc gì ở Hà Đông??
Song dù sao thì người thơ đã tự nhận mình là " Sư tử" Hà Đông rồi và hiện đang sinh sống ở mảnh đất Hà đông rất nhiều "thi nhân", nhiều cảnh đẹp và nhiều đặc sản quyến rũ bao người??Phải không Đoan Trang?

Xin tiếp vài câu thơ lục bát với Đoan Trang về "Sư tử" Hà đông nhé!

DẪU LÀ...

Dẫu là "Sư tử" Hà Đông
Mà Em hiền thục, yêu chồng thương con...

Đoan Trang giàu có Tâm hồn
Nghề Y bận rộn vẫn còn làm Thơ?

Vẫn Yêu lục bát mộng mơ
Vẫn ngụp lặn với Nàng Thơ giữa dòng?

Mang danh " Sư tử" Hà Đông
Mà Đoan Trang Đẹp tấm lòng Tiên sa!!...

Nguyễn Khắc Kình-Hà Nội

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 13/02/2012 7:58:09)


Quê hương tôi ở một vùng ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Biển và phù sa châu thổ con sông Hóa đã cho tôi một dòng máu thắm, một vóc dáng của gã trai làng và thấm đẫm trong đó là một tình yêu không thể cưỡng được trong nhiều bài thơ mà chỉ từ lúc gã trai đó đủ 18 tuổi vào quân ngũ rồi xa "Nó". Con sông đó, nương dâu, bãi bồi phù sa đó, cả đến miền đất bãi biển Diêm Điền sình lầy, xanh um sú, vẹt đã trở thành máu, thành thịt của tôi trong các bài thơ nhớ quê. Thầy mẹ tôi, các em tôi, ngôi đình, cái ao con, mảnh gương trời thuở ấu thơ (cũng chỉ còn trong thơ mà thôi), rồi con đò ấy, dòng sông ấy như phần cơ thể tôi luôn hiện hữu, luôn thường trực ở đâu đó trong góc khuất hồn gã trai làng Gọc. Tôi ơn ĐT vì ĐT đã làm TY, nỗi nhớ đến thắt lòng đó thức dậy. Tôi đồng cảm, tôi run lên trong cái thứ hạnh phúc được chia nhau nhấm nháp TY quê mà dầu con đò ấy, con sông ấy không phải dòng sông, con đò quê ĐT, nhưng ta sung sướng cùng có TY ấy. Ta thương nhớ tất cả các dòng sông, con đò Đất Việt. Sông quê mãi còn nhưng con đò ngày ấu thơ chắc sẽ mãi dần vắng bóng. Chỉ còn con đò Thơ là còn in khắc giữa hồn ta phải không ĐT?

QUA ĐÒ SÔNG NHUỆ

Chưa qua sông Nhuệ bao giờ
Đã nghe con sóng vỗ bờ quanh tôi
Sông ấy có lở, có bồi?
Đò ngang còn có ai ngồi gốc đa?
Nương dâu biếc bãi phù sa
Nón ai thấp thoáng chiều tà triền sông
Tiễn ai, thầm tiễn trong lòng
Dùng dằng chân bước, chỉ mong... lỡ đò

03h15 13/02/2012

NGUYỄN ĐÌNH THÁI

  doantrang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 12/02/2012 19:54:52)

Kính gửi: GS.TS Y học Nguyễn Đình Bảng
Thưa thầy, em xin chân thành cảm ơn lời nhận xét của thầy.
Thầy lúc nào cũng là tấm gương đáng kính trọng của học trò chúng em thầy ạ, em cảm ơn thầy.

  ĐoanTrang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đong  (Ngày 12/02/2012 19:24:09)

Xin cảm tạ tác giả Cao Văn Chương và các thi hữu gần xa.
Tôi là dân ngoại đạo sống trong môi trường quân đội, một môi trường tiếng là khô khan, cũng vì lòng đam mê thơ nên mới tập làm thơ mặc dù am hiểu văn chương còn hạn chế.
Tôi là lính mới của ngôi nhà chung lụcbat.com.rất mong được sự góp ý phê bình của những bậc tiền bối.những cây đại thụ trong làng văn chương.
Kính bút tác giả Cao Văn Chương về bài thơ "Chớ hiểu sai gái hiền" của tác giả. Có lẽ nhờ có bài thơ của tác giả mà gái hà đông đỡ bị oan đấy ạ.

  Nguyen Dinh Bang - ndbang17110@hotmail.com - 0914373411 - 9 kham Thien, Ha Noi  (Ngày 12/02/2012 17:17:34)

Toi vao mang, tim lau moi thay tho cua Thieu ta Doan Trang. Doc tho luc bat cua Doan Trang, toi co 2 nhan xet: 1/ Tam trang cua Doan Trang hoi buon 2/ Gieo van cua tho kha chuan va gan ket duoc cac hinh anh. Toi yeu Doan Trang.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 12/02/2012 14:14:22)

CHỚ HIỂU SAI GÁI HIỀN
Cô gái "sư tử " Hà Đông
Sơn Tây , Trung Quốc , chứ không ở mình.
Dịu dàng như cành liễu xinh
Thơ cụ Đỗ Phủ rành rành , đâu sai.
Cụ Tô giễu bạn, chút hài
Mong ai chớ có hiểu sai gái hiền.

Các bài khác: