Thứ bảy, 20/04/2024,


Mai Khoa (09/02/2012) 

 

1. Vài nét về tác giả:
Mai Khoa còn có bút danh Thuhanoi, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Khoa, sinh ngày 15.11.1959 tại Hà Nội.
Hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2011.
Email: thuhanoimk@gmail.com
Cấp 1 học trường Kim Liên, cấp 2 học trường Đống Đa (Khu tập thể Kim Liên- Hà Nội), cấp 3 học trường Kim Liên. Nhập ngũ tháng 3.1975 - Học viện Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1979, công tác trong Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, đến năm 1984 chuyển về làm việc tại Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay.
Quản trị websile văn hoá: http://diendan.nguoihanoi.net.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Thu Hà Nội (thơ, NXB Thanh Niên - 2010)
- Sóng pha lê (thơ NXB Văn Hoá Văn Nghệ - 2011)

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

TRĂNG CƯỜI

Nhớ hoài dạo ấy ngoài đê
Bãi bồi quả chín trăng về chơi chung
Trăng đu trái bưởi xoay vòng
Trái na nứt nẻ, trái hồng tròn vo
Trăng thương gió vốn lẳng lơ
Làm cho lá trúc vật vờ ngoài hiên
Trăng theo về những cánh tiên
Sợi tơ se những mối duyên đất trời
Trăng già nheo mắt mỉm cười
Nhớ mùa thu ấy - bãi bồi triền đê...

BẾN SÔNG


Đò ngang đưa khách qua sông
Mấy bận nước ròng, mấy bận nước lên
Thoảng nghe trong gió dịu êm
Đò ơi....! tiếng vọng từ miền xa xôi.

Dòng sông bên lở bên bồi
Ai người lữ khách ngỏ lời giao duyên
Nước sông mấp mé mạn thuyền
Chòng chành em gửi nỗi niềm vào thơ.

Bến sông xưa cũ vẫn chờ
Đò ngang vẫn dệt bài thơ đi về
Gió ơi tóc ngắn lỡ thề
Chờ người lữ khách trở về bến sông .

Người còn không, em còn không
Thu đi gửi lại tiếng lòng nôn nao
Hội Lim chiếc nón quai thao
Đôi bên giấu mặt… thuyền vào bến mơ.


HƯƠNG THẦM ĐỢI NHAU

Hoa Quỳnh
đừng có thức đêm
Bạc đầu
cánh trắng
bên thềm đợi trăng.
Một năm
mười mấy đêm rằm
Bao lần trở dạ
hương thầm đợi nhau?

RU CON

À ơi, bé ngủ giấc nồng
Áo tơi mẹ khoác chăm vồng cải xanh
Bờ sông bãi cát trắng tinh
dấu chân mẹ bước bóng in đổ dài
Ngủ ngoan ngoan nhé bé ơi
Gánh gồng vai mẹ chợ ngoài mé sông
Trưa về thắt đáy lưng ong
Bát cơm ngon - chén cháo thơm bồi hồi
Mồ hôi thấm xuống vành nôi
Mai ngày khôn lớn thành người giỏi giang
Lời ru có cánh chim bàng
Có mây gió, có muôn vàn cỏ cây
Tươi xanh xanh thắm đất này
Lớn khôn vẫn nhớ mỗi ngày lời ru .

Bãi sông Hồng mùa cuối năm.

RƯỢU SẦU

Rượu vui chia bảy chia ba
Rượu buồn cạn chén mình ta nghẹn ngào
Thuở xưa gõ chén nghêu ngao
Chưa tan vỡ, chưa khổ đau một lần.

Giờ đây vắng bóng giai nhân
Uống sao cho cạn nghĩa tình ngày xưa
Đa đa kêu bạn canh khuya
Rượu cùng tri kỷ - sầu chia càng sầu.

Mai Khoa

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Bảo - baolamnguyen25@yahoo.com - 0978 439 446 - Thnhf phố Việt trì  (Ngày 28/03/2013 15:56:40)



QUA BÊN ĐÒ THEN

Ngày xưa qua bến đò Then
Con đò ấy chở đầy nêm tiếng cười
Hôm nay xuống bến có đôi
Ngày mai - còn lại mình tôi với đò !

  Lý Quang - lyquangunesco@gmail.com - 01696743211 - 01/17 Nguyễn Công Trứ TP Tuy hòa .Phú yên  (Ngày 31/03/2012 22:29:22)

Sao mà buồn thế Mai Khoa!

TẠI MÌNH NÀO PHẢI RƯỢU ĐÂU

Ta sầu chứ rượu sầu đâu
Giọt cay vô cảm-cớ sao đổ thừa
Thói đời sao cũng lạ chưa
Đắng,cay,nồng,ngọt...chã vừa lòng ai

Riêng ta nâng chén đầy vơi
Thả lòng cho thảnh thơi đừi mà hay
Hỏi người trong hội thơ đây
Cớ sao lại phải sầu vay khóc hờ.?!

  TRẦN VĂN THUYÊN - tranthuyensl@gmail.com - 0904592070 - 50 lã xuân oai ,q9 ,tphcm  (Ngày 25/03/2012 23:38:33)

CHÀO MAI KHOA,NHỮNG BT RẤT HAY
Rạch Chiếc buổi sáng ngày xưa
cái ngày xưa ấy đón đưa nhau về...

  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Hòa Minh Liên Chiểu Đà nẵng  (Ngày 16/02/2012 21:42:57)

Chào em Mai Khoa!
Chùm thơ anh đã đọc thật hay, anh vẫn thích bài trăng cười. Bài thơ thể hiện kỉ niệm thời xa xưa, luôn hiện về trong kí ức em.

Trăng cười!
tròn trịa mười lăm
Quả tròn chín mọng ngày rằm tuổi thơ.
Trăng cười!
cười tự bao giờ
Ánh trăng mờ ảo lững lơ đất trời.
Mùa thu kí ức một đời
Trăng tròn
trăng khuyết
một thời yêu nhau./.

  Phạm Thị Mai Khoa - thuhanoimk@gmail.com - 0909120059 - TP Hồ Chí Minh   (Ngày 11/02/2012 17:08:50)

Cảm ơn hvhuongvuduy đã động viên Mai Khoa. lại có thêm vài câu lục bát mùa Nguyên Tiêu tặng cô giáo đây:

Hẹn mình giữa chốn trăng mơ
Hội đông người vẫn thẩn thơ nơi nào
Trầu têm cánh phượng ngọt ngào
Môi ai thắm đượm quện vào câu thơ...

Thuhanoi

  Vũ Hường - hvhuongvuduy@gmail.com - 0919221194 - 135 đường 204 Cao Lỗ P Q8  (Ngày 09/02/2012 17:47:38)

Chúc mừng chị Mai Khoa. Đến với Lục bát rồi, mong chị có nhiều niềm vui ở nơi này, "Mưa" nhé!

 Tặng chị mẩu lục bát này để nhớ ngày mình ngồi với nhau ở Lục Bát Quán bên sông Sài Gòn:

Đi hội gặp được khách thơ
Được mời một miếng trầu thơm làm quà.
Trầu làm nhớ mối tình xa
Không ăn, chẳng biết về nhà để đâu.

Các bài khác: