Thứ năm, 25/04/2024,


Thu Hà (22/01/2012) 




1. Vài nét về tác giả
Tác giả Thu Hà sinh năm 1966 tại Hà Nội còn có bút danh Mùa Thu Vàng
Hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội
Email: bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com.vn

2. Thi phẩm lục bát:




CẠN ĐÊM


Nhâm nhi khuya với hững hờ
Ly đời khô nẻ vạt vò cô đơn
Xanh mơ tơi tả ánh buồn
Nghiêng đêm trút cả trăng suông vào lòng

... Khạo khờ ôm mớ bòng bong
Cạch để cạn nốt mơ mòng tương tư ...


MƯA THU

Dầm dề nhỏ giọt dây dưa
Ngày mưa, lại một ngày mưa … một ngày
Mong trời nhẹ gió xanh mây
Để thu trở lại đặn đầy là Thu…

 

LỠ

.. Lỡ
mùa thu
chẳng
kịp về

Câu
thơ cô lẻ
bốn bề
mưa ngâu ...

Chênh chao
nào?
Sóng lòng đau

Xin cho
nhức nhớ
một màu
riêng mang …

 

BUỒN

Buồn !
Chẳng biết trốn
vào đâu ?
Mưa giăng
vạn
mối tơ sầu
ngổn ngang
Náu mình
trong
giấc mơ hoang
Giấc nào
cũng thấy
mênh mang là buồn…


TRƯỚC XUÂN

Chẳng cần mong đến ngày xưa
Giờ tôi vẫn cứ … dại khờ … trước Xuân
Mùa sang trong trẻo vô ngần
Bước đi, chân cứ ríu chân chẳng đành

Này là cánh bướm mỏng manh
Tiếng chim gọi bạn chuyền cành líu lo
Nắng vàng nảy nốt nhạc mơ
Hương dịu ngọt, để ngẩn ngơ bao người …

Xuân là hy vọng tinh khôi
Thắp lên ánh sáng, nụ cười, ước mơ
Chứa chan nguồn sống mạch thơ
Xuân đẹp thế, hỏi hững hờ được chăng?

Tôi muốn nói một câu rằng:
Xuân như trái chín mọng căng giữa đời
Yêu xuân lắm lắm xuân ơi!
Hãy dang tay ngọc gọi mời riêng ta …


NÀY, TÔI MUỐN BÁN CÁI LẠNH ĐÔNG

Này! Tôi bán cái lạnh đông
Ai mua trước, sẽ tặng không lấy tiền
Bốn mùa mới có một phiên
Người buôn dễ mấy khi hiền? Chỉ CHO ...

Buồn hiu kẻ đợi người chờ
Nào mua đi cái hững hờ tặng nhau
Nỗi niềm biết gửi về đâu
Chợ chưa tan đã xót nhàu câu thơ

Gánh lên vai cái ngẩn ngơ
Tái tê trĩu lệch đôi bờ nắng mưa
Hỏi lòng thế đã thỏa chưa?
Mới hay mình đã bán mua một mình...


Thu Hà


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm tuấn linh - tuanlinhnghean@gmail.com - 0982338265 - TP Vinh  (Ngày 02/08/2015 20:49:12)

Bà già đẹp lão đáng yêu
Nhìn xa cứ tưởng nàng kiều hai mươi
Chúc cô sức khỏe nụ cười
Xuân nay bốn chín như mười lăm thôi

  hảinguyên - hainguyen570918@gmail.com - 0913 255 528 - Hà Nôi  (Ngày 29/05/2013 17:35:14)



Cứ lo Thu chẳng kịp về
Dây dưa nhỏ giọt bốn bề mưa ngâu
Lạnh đông em bán đi đâu
Để chênh chao mối tơ sầu ngổn ngang
Khạo khờ gánh giấc hoang
Chốn vào đâu,giữa mênh mang giọt sâu

 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 31/01/2012 20:23:34)

Cái " Buồn hiu, hững hờ, tái tê, ngẩn ngơ..." gánh lệch trên vai đã giúp Thu Hà dựng tứ " lạnh đông ". Tứ " chơi chơi " thế mà phát triển thành một bài lục bát hoàn chỉnh như vậy là khó.
Thơ chị không mấy dài, với số dòng không nhiều nhưng ta gặp những câu thích : " Dầm dề nhỏ giọt dây dưa/Ngày mưa lại một ngày mưa... một ngày". Điệp từ, phảng phất chất cổ điển mà không cũ. Hay
" Xanh mơ tơi tả ánh buồn/Nghiêng đêm trút cả trăng suông vào lòng ". Và " Náu mình trong giấc mơ hoang/ Giấc nào cũng thấy mênh mang là buồn "...Đây là những câu ảo có sức gợi nhiều.
Chắc chắn tới đây ta sẽ được đọc những bài lục bát hay hơn của
" bàgiàđẹplão-đáng yêu ".Hy vọng của tôi đủ cơ sở trở thành hiện thực.
Xin chúc mừng chị.

NTT-HP
 

  Lê Hà - hale@061959VicemButSon.com.vn - 0983851873 - TP Phủ Lý - Hà Nam  (Ngày 24/01/2012 12:31:55)

Cảm ơn thi sỹ Thu Hà. Thơ của chị thật hay. Lục bát nhưng lắng đọng và trí tuệ như thơ của Chế Lan Viên, lại đượm hương quê như thơ của Đoàn Văn Cừ hay Nguyễn Thế Vinh trong bài "Chợ viềng": Tôi đến chợ chẳng mua bán gì/ Mang về đôi mắt sắc dao cau...Nhưng với bài thơ: "bán cái lạnh đông" rất hóm hỉnh nhưng... sao chị lại muốn người khác " mua" cái lạnh cho chị với việc khuyến mại: " không lấy tiền"! Chúng ta đang sống trong một xã hội chia sẻ...ừ, thì cơ chế thị trường nhưng Hạnh phúc đâu chỉ là cái chăn để nếu người này kéo thì người kia rét...Ôi, ...

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 11:34:28)

Chào Nhà Thơ Thu Hà! Đầu năm mới, chúc Nhà thơ mọi sự như ý và làm được nhiều thơ hay!
Lý Nguyên Liên đã đọc chùm thơ của Tha Hà trên Lục bát ,com, thơ lục bát rất nhuần nhuyễn và nhiều ý vị của một người thơ đa cảm...
Xin có đôi vần lục bát- coi đây như là Thơ Khai Xuân của Tôi tặng Thu Hà nhé!

XIN MUA!

Tôi xin mua cái LẠNH NGOÀI
Cái êm, cái ấm Em gài vào TRONG?

Tôi xin mua cái LẠNH ĐÔNG
Bởi Em CHO cả mà không lấy TIỀN?

Tôi xin mua cái DỊU HIỀN
Bán, Mua mà chẳng cần TIỀN? Lạ chưa?

Những gì Em BÁN, tôi MUA
TÁI TÊ, MƯA , NẮNG,HỮNG HỜ cũng MUA!

Hỏi Em vậy đã thỏa chưa?
Thì ra mình vẫn đợi chờ hơi Xuân?

Sáng Mùng Một Tết Nhâm Thìn!
Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông

  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn -  - Long Biên-Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 9:34:38)

Từ lâu tôi đã được đọc và ngưỡng mộ thơ của Thu Hà người dám dao bán cả mùa thu. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn thân chúc nhà thơ luôn tươi trẻ thành công và hạnh phúc. Chúc có nhiều tác phẩm hay trên thi đàn nói chung và lucbat.com nói riêng

Các bài khác: