Thứ sáu, 29/03/2024,


Nguyễn Thị Thanh Long (05/01/2012) 

 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Long
ĐỊA CHỈ: 879 Phan Văn Trị - Phường 7 - Gò Vấp – TP.HCM
Nghề nghiệp: Giáo viên
Tác phẩm đã xuất bản:
- MỘT MILIMÉT ( NXB Văn Học 2011)
- Và một số tác phẩm in chung
Hội viên Hội Thơ Sao Khuê GV TP. HCM
ĐT: 0984627383
Email: nttlong2512@yahoo.com


2. Thi phẩm lục bát:


ĐỢI

Đợi ai
vơi biển Hạ Long

Đá trơ
sóng biếng
thuyền cong
trăng
tàn

Nhớ ai
mắt biển mơ màng

Một ngày
bằng cả mấy ngàn năm trôi.


XẾP CHỮ

Cả đời trao chữ cho đời
Chữ tâm cha tặng cho người không tâm

Ươm tơ kéo kén âm thầm
Chữ vay hóa nợ giam cầm đời cha

Mẹ ngồi đan áo tháng ba
Lạnh dầy nắng mỏng người xa mong chờ

Em ngồi xếp chữ thành thơ
Ghép niềm mơ ước ngày xưa chúng mình

Nào hay quên xếp chữ tình
Đa đoan ru khúc vô hình đắm say…


MỘT MILIMÉT

Một milimét vậy thôi
Mà nghe sóng sánh cả thời xa xưa

Cùng ai đi sớm về trưa
Cùng ai nhặt nắng gom mưa cuối mùa

Ve kêu rưng rức nghiêng chùa
Ai ươm thương nhớ cho vừa heo may

Lưng chiều vương sợi khói mây
Milimét ấy đổi thay duyên tình

Con tim lỗi nhịp - khôi sinh
Một milimét
riêng mình
đầy vơi.


TƯƠNG TƯ

Nửa đời vấp phải tương tư
Cái duyên mắc cạn
bây chừ trách ai

Trời cao
ngắn cánh tay dài
Người gieo nhung nhớ miệt mài đường xa

Thương mà chẳng dám nói ra
Vu vơ hờn dỗi như là
chưa yêu…

Tựa vai vào vạt nắng chiều
Muốn người hò hẹn
thử liều một phen

Đêm về
đêm
cứ gọi tên ...


EM VỀ

Em về
xanh lại tóc anh

Sông Thao ngâm khúc
ngọt lành
ngày xưa

Đất cằn
khát
một mùa mưa

Hạt em mỏng qúa
gieo chưa hết đồi.


HỎI


Em hỏi nhỏ một câu thôi
Rằng bao cô gái
yêu rồi
thơ anh

Xô ngang một ngọn gió xanh
Em - muôn con sóng vá lành biển khơi

Bùa mê vấp giữa lưng trời
Chỉ cơn gió biết có người tương tư.


TIẾNG DIỀU

Diều ai thả giữa tầng không
Bâng quơ tiếng sáo
gọi hồng má em

Lưng chừng
lạ lạ
quen quen
Say chưa mà sóng chao nghiêng mặt hồ

Triều dâng sắp mấp mé bờ
Thương con diều giấy lửng lơ giữa trời.


VỀ TRUNG DU

Trung du anh đến bao giờ
Mà nghe sóng vỗ đôi bờ sông Thao

Say câu hát ghẹo ngọt ngào
Dao cau ai liếc ngã vào hát xoan

Bưởi Đoan Hùng nợ đa đoan
Một lần ăn để dở dang câu thề


Hoa gạo sưởi ấm triền đê
Chè xanh chát ngọt tìm về bờ môi

Sông Hồng đỏ thắt dòng trôi
Ai bung dải yếm buộc lời hẹn xưa.


Nguyễn Thị Thanh Long

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail,com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 09/01/2012 10:50:29)

Chạm phải nhiều câu hay, câu gợi trong thơ của Nguyễn Thị Thanh Long độc giả chững lại, có dịp thả sức ngẫm ngợi, liên tưởng. Sau những vần thơ trau chuốt mềm mượt ta bắt gặp sự phá phách, bạo liệt, dí dỏm... tin rằng người đọc sẽ tủm mỉm cười ở sự tinh nghịch của tác giả.
' Sông Hồng đỏ thắt dòng trôi
Ai bung giải yếm buộc lời hẹn xưa'

Động từ 'bung' sử dụng khá bất ngờ và câu thơ bỗng trở nên mắc giá.
hay 'Triều dâng sắp mấp mé bờ
Thương con diều giấy lửng lơ giữa trời "
Phải chăng "triều dâng mấp mé bờ " chính là tình cảm đang dâng trào của thi nhân...
Xin cảm ơn Tác giả đã dành " một milimet " cho tôi gửi qua nhà thơ Trần Trí Thông chuyển tới Hải Phòng.
Chúc chị mạnh khoẻ có thêm những tập thơ hay.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 06/01/2012 8:28:59)

Quả thật đọc chùm thơ của Tác giả Thanh Long sao thấy nhiều tứ thơ bất ngờ, bài thơ nào cũng có hồn, em là cô giáo nên còn băn khoăn trăn trở:"Đất cằn khát một mùa mưa/Hạt em mỏng qúa gieo chưa hết đồi". Hay tình yêu thì chắc rằng ai đọc cũng thấy tác giả có lối viết tài tình :"Tựa vai vào vạt nắng chiều/Muốn người hò hẹn thử liều một phen", liều đấy nhưng lại rất tình tứ :"Xô ngang một ngọn gió xanh
/ Em - muôn con sóng vá lành biển khơi/Bùa mê vấp giữa lưng trời/
Chỉ cơn gió biết có người tương tư ".hay là :" Thương mà chẳng dám nói ra/Vu vơ hờn dỗi như là chưa yêu…". Đọc thơ rồi mà cứ ngẩn ngơ bồn hồn, hút hồn vào thơ như anh Nguyễn Tiến Bình đã viết.
Cảm ơn Thanh Long đã có chùm thơ hút hồn độc giả.
Hồ Đình Bắc.


 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 05/01/2012 19:16:36)

SAU ĐỌC MỘT LẦN THƠ LONG

Lần đầu thấy thơ Thanh Long
Mà nôn nao cả cõi lòng người thơ
Tình bất ngờ, tứ bất ngờ
Câu...bất ngờ cứ làm ngơ ngẩn hồn!

Có ai đồng cảm bồn chồn
Có ai cũng bị hút hồn vì thơ?
 

Các bài khác: