Thứ sáu, 26/04/2024,


Huy Mạnh (25/12/2011) 


 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Huy Mạnh sinh năm 1993 tại Quảng Ninh
Hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh - Lớp dược sĩ K8c
Điện thoại: 01673979563


2. Thi phẩm lục bát:


 

CHIÊM BAO

Mấy mươi năm một kiếp người
Sao ta cứ để cho đời chiêm bao
Yêu nhau thì đã làm sao
Mà không nói để ngày nào cũng mong
Sợ mai kia tắt nắng hồng
Người ta không biết, mình còn lỡ quên...


VỌNG PHU

Buông tay cho nắng về trời
Cho tiếng chim hót về rơi rừng vàng
Dễ dàng mây hửng sương tan
Đông qua, Xuân lại khéo sang trên cành
Yêu nhau búp chẳng lên xanh
Thì vui những lúc đã thành Vọng phu...


BẠN HIỀN

Rượu ngon một hớp hết liền
Ngày vui nhớ mãi, bạn hiền khó quên
Nhân gian muôn người mà lên
Một người chỉ thể buồn riêng thân mình


CHIỀU XUÂN

Một chiều không nắng, không mưa
Không hiu hiu gió đung đưa lá vàng
Thênh thênh vắng cả không gian
Giật mình, tôi với nhẹ nhàng mùa Xuân

YÊU EM

Yêu em không nói câu gì
Sợ em không thích, thôi thì vờ câm
Mỗi ngày nhìn lén đôi lần
Không dám nhìn mặt, thất thần bước đi
Người ta yêu thầm, yêu thì
Còn tôi yêu... lại vờ đi như là...
Bao giờ em mới nhận ra?
Để tôi đỡ phải suýt xoa mong chờ
Yêu em chỉ biết làm thơ
Sáng ngóng, chiều nghĩ, đêm mơ trong đầu
Sao em không nói một câu?


HƯ VÔ

Kẻ vui thì cứ việc vui
Người ngậm ngùi cứ ngậm ngùi có sao?
Trời cao, lòng lại càng cao
Nghìn trùng vi vút bỏ vào hư vô...


ĐÊM NAY

Đêm nay lại nhớ tới người
Mây lại nhớ đất cho trời đổ mưa
Hạt dày lẫn với hạt thưa
Hay duyên nửa hết, nửa chưa muốn dời..
Buồn trông cỏ úa, mây trôi
Ào! Tiếng gió tát. Đêm rồi qua đi.


Huy Mạnh
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn thị hạnh quyên - qh_96@yahoo.com.vn - 01663029431 - tỉnh phú yên  (Ngày 04/03/2013 19:45:51)

thơ anh hay thật à

  trương mai huyền  - hoaluchungtinh@yahoo.com.vn - 01689086163 - thanh trì hà nội   (Ngày 25/03/2012 22:02:26)

Hi hi hay bạn à
Hi hi


  Huỳnh Thị Tố Quyên - huynhquyen2408@yahoo.com.vn - 01668775521 - Thanh Bình, Đồng Tháp  (Ngày 24/03/2012 22:07:57)

hihi, hay quá ta!!!!

  Huy Cận - Boycute@yahoo.com - 01263426526 - thôn trung am bạch vân  (Ngày 28/02/2012 9:39:36)

co tiem nang day

  Nguyễn Văn Hòa - nguyenvanhoaphuyen@gmail.com - 0984833247 - Phú Yên  (Ngày 19/01/2012 21:32:18)

Xin chúc mừng bạn Huy Mạnh đã có chùm thơ lục bát hay!
Để làm một bài thơ lục bát thì không khó nhưng để có một bài lục bát hay thì điều đó không đơn giản chút nào. Huy Mạnh đã rất thành công khi viết về thể thơ này.
Một lần nữa xin được chúc mừng em. Chúc em sức khỏe, học tập tốt và có nhiều sáng tác mới hay hơn nữa!

Các bài khác: