Thứ năm, 25/04/2024,


Vũ Quốc Túy (14/12/2011) 



1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Vũ Quốc Túy còn có bút danh là Dậu Tốt
Sinh đêm Giao Thừa năm Đói (1945) tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí
Đã từng làm nhiều nghề: buôn rong bán vặt, sửa chữa ti vi .v.v.
Chỗ ở : Nhà E 13-Quận Thanh Xuân- Hà Nội
Giải thưởng:
- Giải ba tản văn tạp chí Thế giới trong ta 2008
- Giải nhì thơ trào phúng báo Người Hà Nội 2010

2. Thi phẩm lục bát



MAY RA CÒN LẠI...

Một già một trẻ bằng nhau
Không thù hận , chẳng đớn đau phận người.
Người chưa được, kẻ cạn rồi
Trí khôn đâu đó vốn trời cho ta.

Từ sơ sinh đến về già
Dẫu trăm năm cũng vèo qua lúc nào
Một đời rặt những khát khao
Những điều được mất bên nào nặng cân?

Đã lao vào chốn phong trần
Lắm khi phúc hoạ ở gần bên nhau
Một đời nào có gì đâu
May ra còn lại vài câu thơ quèn…


TẨM QUẤT

Thịt xương chìm lặng triền miên
Cái lười rủ cái ưu phiền nằm chung
Cậy người tẩm quất đấm lưng
Tự mình đứng dậy mà bưng lấy hồn
Tấm thân dở dại dở khôn
Lấy đau làm sướng, lấy buồn làm vui.




TIẾNG GÀ

Bao năm sống giữa phố phường
Cơ may bám trụ mé đường sinh nhai
Đã quen xe chạy inh tai
Đã quen bụi bặm ngứa vai rặm cằm…

Về quê giỗ Tổ hằng năm
Lại qua bến nước sủi tăm đen ngầu
Đồng xanh gió đậm thuốc sâu
Ao làng đâu? Có còn đâu ao nhà !

Đêm mơ nghe rộn tiếng gà
Giật mình tỉnh giấc … gần xa rú còi!

(Tác phẩm vào chung khảo cuộc thi thơ "ngàn năm thương nhớ")


LÒNG VÒNG TRÂU ĐI

Còng lưng cày kéo vẫn nghèo
Bao giờ hết cảnh gieo neo hỡi người!
Dắt lên thành phố mà bơi
Ruộng vườn xoá sổ rụng rời đất treo.

Tay gôn đánh ngã chổng quèo
Cỏ rơm dự án ăn theo hết mùa
Lòng vòng phố thị đẩy đưa
Chợ giời mặc sức bán mua phận đời.


SÂN ĐÌNH

Sân đình hết hội hôm qua
Nay về chỉ gặp gốc đa lặng tờ
Lá bay quẩn gió vu vơ
Chỗ nào em đứng thẫn thờ đợi ai
Chỗ nào đô vật ghì vai
Chỗ nào câu hát đổ dài cung văn
Lại chờ đến hội sang năm
Biết đâu chẳng thể về thăm quê nhà!

NỤ CƯỜI

Trẻ thơ chỉ một nụ cười
Vô tư trong sáng người người mến thương

Thời gian dãi nắng dầm sương
Miệng cười chạm khắc theo đường trái tim

Tự tin, ngạo nghễ, yếu mềm
Buồn vui, khinh bạc… quàng thêm điệu cười!

Đã trưởng thành ở cõi người
Mấy ai chỉ có tiếng cười vô tư

Sự đời rày gió mai mưa
Để người chín suối vẫn chưa ngậm cười


DẤU ẤN THĂNG LONG

Âm vang Đại cáo bình Ngô
Thuận Thiên còn đứng trên hồ vung gươm (*)

Kìa ai đi bán chiếu gon
Lệ Chi Viên nước mắt tuôn đôi hàng

Hồ Tây rụng lá ngô vàng
Tiếng chuông Trấn Vũ mênh mang bóng chiều

Thọ Xương nền cũ phong rêu
Lối xưa xe ngựa bao nhiêu biến hình

Nắng thu chói rạng Ba Đình
Quyện vào tiếng Bác dáng hình non sông

Thoáng cơn mưa đổ mênh mông
Hổ ngồi, rồng cuộn, sông Hồng gầm reo…

----------------
(*)Thuận Thiên- Niên Hiệu của vua Lê Lợi (1428-1423)


Vũ Quốc Túy
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 16/12/2011 21:10:22)

HỌA CÙNG THI HỮU VŨ QUỐC TÚY

Cài tên mưa- cả -nước- say
Giỏi Thơ trào phúng ,viết hay trữ tình
Gốc gác quê lúa Thái Bình
Khi hưu lại ngự ở dinh Hà Thành

Văn ,thơ trào phúng tài danh
Thơ trữ tình cũng là anh giỏi nghề
Loại nào , cũng mốt chích phê
Quan đau như hoạn , dân quê vui lòng


Trữ tình cũng trào phúng trong
Cảnh quê , lời cũ mà lòng nát tan
"Thơ quèn" mà đọng muôn vàn
Khéo tay "Tầm quất" nồng nàn buồn vui

"Tiềng gà" , giữa phố , ngậm ngùi
"...Trâu đi" bao nỗi buồn , vui phận nghèo
"Sân đình" lơ lửng trăng treo
"Nụ cười" héo hắt tắt vèo theo mưa

"Dấu ấn Thăng Long" ngàn xưa
Thuận Thiên - Lê lợi như vừa đâu đây
Thọ Xương thềm cũ rêu đầy
Rung chuông Trấn Vũ , ngất ngây Tây Hồ !








 

  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@gmail.com - 0363.843.765 - số 19, tổ 50, phường Quang Trung, TP Thái Bình  (Ngày 14/12/2011 21:40:29)

Thân quý chào nhà thơ Vũ Quốc Túy, người con yêu quý của quê hương lúa.
Rất vui mừng thường được gặp nhà thơ trên trang lucbat.com. Và rất mừng vì Ông luôn được khỏe mạnh, hồi này nghe chừng viết hăng hơn trước, thơ hay hơn trước nhiều, có những bài nghe có vẻ tầm cỡ quốc gia đấy. Xin được chúc mừng nhà thơ Vũ Quốc Túy thân yêu của chúng ta.
Tôi rất khoái đọc mấy bài đầu tiên của ông. "Một đời nào có gì đâu / May ra còn lại vài câu thơ quèn". Tôi nghĩ tôi may ra cũng chỉ được như thế mà thôi. "May ra còn lại vài câu thơ quèn"... Vài câu thơ quèn cúng là quý lắm rồi, ông nhỉ?
Mặc dù ông lên Thủ đô rồi nhưng tôi vẫn nghĩ ông vẫn mãi mãi là người quê hương lúa. Tôi lúc nào cũng vẫn nhớ ông và các bạn thơ.
Khi nào ông gặp bác Nguyễn tiến Bình và Vũ Công Hoan cho tôi gửi lời kính thăm sức khỏe các bác.
Tạm biệt ông. Chúc ông cùng các con cháu toàn gia mạnh khỏe.
phamminhgiangtb@gmail.com.

Các bài khác: