Thứ năm, 28/03/2024,


Nông Quy Quy (08/12/2011) 

 

 

1.Vài nét về tác giả:

Nhà thơ Nông Quy Quy còn có bút danh khác là Quy Quy
Sinh tại quê hương Cao Bằng
Nghề nghiệp: Dạy học
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Hiện sống và làm việc tại thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.
Mobile: 0978246022
Email: quiquinong@ gmail.com

 
2. Thi phẩm lục bát:

 

CẢM ƠN MÙA ĐÔNG
 
Thoảng nghe trong gió mùa đông
Tiếng chuông của lá bềnh bồng qua sương
Sắc thu còn lẫn trong vườn
Trên đồi hoa cũ làm hương nhạt nhòa
 
Lạnh về khoanh hết nắng xa
Hình như vào nấp trong tà áo bay
Màu chiều bàng bạc sương mây
Lòng ta như nắng hao gầy mùa đông
 
Em như là giọt sương hồng
Và ta mộng mị bên hồn của sương
Mùa đông về với yêu thương
Tiếng chim nào hót trên tường rêu xanh
 
Nụ hôn mầm, ủ đầu cành
Đợi xuân thêu gấm trên mành lá non
Cảm ơn Đức Trọng mùa đông
Và cảm ơn một chút hồng… môi em.



 
 HỒN   NHIÊN
 
Mùa đông về với hẹn hò
Áo len qua phố, sương mờ mênh mông
Mắt trong như giọt nắng hồng
Để ta vấp giữa mùa đông lạnh lùng
Nhà em phố núi … lưng chừng …
Sầu đông lá rụng lừng khừng … gió phai
Sương cài lóng lánh trên vai
Là biêng biếc hẹn ngày mai … xuân thì.
 
 
HÀ NỘI NGÀY VỀ
 
Em về thành phố ngàn năm
Cúi chào phố cổ , thăng trầm , bão dông
Mùa vui reo gió sông Hồng
Phù sa đỏ thắm , mộng lòng Thăng Long
 
Chào Hà Nội , gió mênh mông …
Lộc vừng vấn vít , thong dong phố hồng
Chiều rơi trên gánh hàng rong
Tiếng rao thơm ngát , mùi hương cốm Vòng
 
Chào quê ngoại – mảnh trời trong
Tuổi thơ vẫn ở Cửa Đông ngóng chờ
Mùa thu lặng lẽ tìm thơ
Trên hàng lá nõn Thủ đô… xanh ngời.
 
 
BÓNG U…
 
Ru đời dầu dãi nắng mưa …
Bãi dâu , ngàn suối , bốn mùa ngô khoai
Trăng còn chênh chếch non đoài
Khẽ khàng tiếng chổi vọng ngoài hiên đêm

Hoa chanh , ngõ trúc êm đềm
Áo nâu ngời ngợi bên thềm bể dâu
Tháng năm tóc dẫu bạc màu
Bóng U , liếp cửa …nguyên màu bếp quê

Khói rơm vờn ấm bờ đê
Chạm hoa cau trắng đắm mê tiếng chiều
Cánh cò bạt gió liêu xiêu
Tiếng U ngân mãi lên chiều Quê hương .
 
 

Nông Quy Quy

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 14/05/2012 0:49:00)

Lại xin có mấy dòng tâm sự cùng nhà thơ :

Ta về đây với...người ơi!
Mang cành hoa dã quỳ rơi giữa mùa
Cao nguyên biển sóng mây trưa
Mimosa hát thông ùa hát theo
Bóng ai nghiêng một bên đèo
Mây mang lơ lửng thơ treo giữa rừng.

VĐT - TP- HCM

  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Lâm Đồng  (Ngày 21/04/2012 17:48:47)

Chào Vũ Quang Vinh,
Hình như tụi mình đã quen nhau từ lâu rồi phải không?bạn thật là thông minh và tinh nghịch, nhưng không sao cả ... rất vui vì sáng kiến của bạn
QQ rất thích :Nơi em chín lịm môi cười
Niềm vui vàng rộm sắc tươi dã quì
chúc Vinh có thêm nhiều sáng tạo khác.

  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - Tp.HCM  (Ngày 19/04/2012 23:30:08)

Tôi xin có một vài dòng cảm xúc chia sẻ với chùm thơ của nhà thơ vùng cao nguyên. (Nữ thi sỹ, sơn nữ Nông Quy Quy)

Nơi em "Nắng trải vườn trưa
nhẹ nhàng tha thướt như vừa điểm trang".
Nơi anh cỏ lá phơi vàng
Cháy sém cả ngọn gió ngang tóc người.
Nơi em chín lịm môi cười
Niềm vui vàng rộm sắc tươi dã quỳ
Nơi anh nóng cả lối đi
Héo cành khô lá, nguồn thì xa xôi...

Anh gom hết lại... rừng ơi !
Hòa vào suối chảy thành lời nước ru.

VQV - TP.HCM

  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Lâm Đồng  (Ngày 24/02/2012 20:44:14)

Cảm ơn ĐT đã thường xuyên ghé thăm, mỗi lần ghé thăm lại đem đến những cảm nhận mới, những tâm trạng mới ...thật chân thành và cũng thật động viên.
vâng bài nào của QQ cũng đều có gió và cả nắng nữa vì QQ ở Cao Nguyên mà , lúc nào nắng, gió cũng:
Nắng vờn trên cánh môi ngon
Nụ hôn của gió xoay tròn phố đông
Bâng khuâng nâng một nụ hồng
Nghe từng hơi thở vẫn còn có nhau.
Vậy nha, chúc bạn thật vui (đừng bảo đọc lai thơ QQ mà buồn nhé )bốn câu này không buồn chút nào phải hông ?

  VŨ ĐỨC TRỌNG - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - TPHCM  (Ngày 19/02/2012 23:11:04)

Bài nào của nhà thơ cũng thấy có gió. Hình như gió rất quan trọng. Đêm nay đọc lại thơ bạn, thấy buồn; tôi xin bày tỏ tâm trạng của mình khi nghĩ về gió trong thơ bạn.

Gió buồn làm tổ...cuộn mình
Thành ra lốc xoáy đầu đình, gốc đa.
Nặng đêm ngóng ánh sao xa
Mang đêm một mảnh ra mà phơi khô
Trùng dương ngàn vạn sóng xô
Nước đè lên nước bến bờ lặng câm
Gió đâu vang một khúc cầm
Tiếng chim lạc tổ tím bầm trời khuya.

VĐT - THPCM
Đêm 17/02/2012

  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - lâm đồng  (Ngày 16/02/2012 9:32:42)

Gửi Hiếu Nguyễn,
Cảm ơn Hiếu đã đến thăm,đôi khi cuộc đời cần có những lời thăm hỏi , động viên nhau như thế,tụi mình ở cùng huyện với nhau mà ít quan tâm nhau quá, vây phải thăm nhau hoai nha. chúc vui.

  hieunguyen - hieu121260@gmail.com - 01677034678 - tan hoi  (Ngày 13/02/2012 14:24:46)

Đọc thơ QQ thấy thích thật, mong thơ QQ tiếp tục được đăng đàn để bạn bè gần xa chia sẻ, tâm sự làm cho đời ta thật đáng yêu, đáng sống!

  Nông quy quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Đức Trong, Lâm Đồng  (Ngày 05/02/2012 10:00:57)

Chào Việt Hoàng,
QQ cảm ơn VH vì những điều cảm nhận đẹp như vậy, thế mà từ lâu QQ khôg hề biết mình sở hữu một đôi mắt tuyệt vời nhu vậy nên chẳng để ý gì, rất may VH đã khám phá và nói ra dùm, một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe anh.

  Nguyễn Việt Hoàng - viethoangnguyen0254@yahoo.com - 01664414154 - Nha TRang  (Ngày 06/01/2012 20:15:52)

QQ mến,

nhìn đôi mắt biết nói của em, tôi không thể im lặng được, tuy tôi không nói bằng mắt như em nhưng tôi sẽ nói bằng cảm nhận,cảm nhận từ thơ,từ nụ cườivà từ đôi mắt biết nói của em.
Chúc QQ mãi mãi hồn nhiên, trong sáng như nụ cười và đôi mắt biết nói của người thơ.
Gửi em bài thơ này để đọc vui nhé!

Mắt em ngàn hạt sao trời
Chừng như cười nói, vẽ vời tình ta
Mắt em ngời giọt sương sa ...
Vỗ về đêm vắng,trăng tà nghiêng soi.

Nguyễn Việt Hoàng

  Nông Quy quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Đức Trọng, Lâm Đồng  (Ngày 02/01/2012 15:41:50)

Đức Trọng thân,
Đọc thơ của ĐT dẫu chỉ là phỏng thơ thôi nhưng QQ cũng có chung cảm giác như ĐT đã đọc thơ QQ, trải lòng ra với bạn với thơ một cách chân thành và sẻ chia,nghe ấm áp vô cùng . cảm ơn ĐT nhé ! chúc ĐT vui , mong đuợc đọc thơ của bạn dài dài.

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 01/01/2012 19:59:08)

Đôi dòng cảm nhận

Tôi cảm thấy thơ Nông Qui Qui thật hiền hòa. Nhà thơ không hề lắt léo, không tìm sự khôn ngoan ma mãnh, không tìm cái mới trong sự rối rắm. Nhà thơ trải lòng mình một cách ý nhị nhẹ nhàng. Hình tượng trong thơ kín đáo mà lóng lánh, mà để lại ấn tượng sâu sắc; đọc xong cứ thấy man mác trong lòng.

- Dựa theo câu "Em như là giọt sương hồng"

"Em như là giọt sương hồng"
Còn in sắc nắng còn nồng màu hoa
Anh như thể giọt sương già,
Nắng rồi mà vẫn là đà chưa tan.
Cỏ cây hoa lá ngút ngàn
Nên hòa vào đất hay lan vào trời.

La cà một cõi sương rơi
Anh nằm trên cỏ nói lời của mây.
(20. 12. 2011)


-Phỏng theo câu "chiều rơi trên gánh hàng rong"

Đã là cuối bước phiêu diêu
Nắng vàng nhàn nhạt ba chiều hoàng hôn
Không cần toan tính dại khôn
Trải lòng ra với hoàng hôn của trời

Hàng rong ngày ấy chiều rơi
Càng xa càng lại đầy vơi một lòng
Bình minh hấng mảnh "trời trong"
Chiều nay nắng lẫn cốm vòng tỏa hương
(1.1.2012)

VĐT _ Tp.HCM

  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Lâm Đông  (Ngày 25/12/2011 10:09:02)

Chào Hồ Đình Bắc!
Cảm ơn bạn đã "mở hàng" cho QQ, nhân mail của bạn lâu lắm rồi mà không biết làm sao để cảm ơn vì QQ gà mờ về tin học lắm!(thật là xấu hổ)nay mới biết cách trả lời nhưng không biết có đến được với bạn không? mong bạn thông cảm nhé! chúc sức khỏe .

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 09/12/2011 8:10:19)

Đọc thơ của Nông Quy Quy là mùa đông và mẹ.
Thoảng nghe trong gió mùa đông
Tiếng chuông của lá bềnh bồng qua sương
(Cảm ơn mùa đông)
Mùa đông về với hẹn hò
Áo len qua phố, sương mờ mênh mông
(Hòn nhiên)
Chiều rơi trên gánh hàng rong
Tiếng rao thơm ngát, mùi hương cốm Vòng
( Hà nội ngày về)
Tháng 10 âm lịch(tháng của đầu đông) là mùa gặt lúa ngoài bắc, có hương cốm thơm thơm, nhưng nổi tiếng vẫn là cốm làng Vòng Hà nội. Các bài thơ trên viết cho mùa đông, nhưng Nông Quy Quy lại hướng về một mùa xuân tươi đẹp, trẻ trung, xuân thì :
Sương cài lóng lánh trên vai
Là biêng biếc hẹn ngày mai … xuân thì.
Mùa đông ở ngoài Bắc mưa phùn, trời rét căm căm, có năm xuống dưới 10độC, ai có cha mẹ già mà không xót xa khi nghĩ về cha mẹ với cái rét mùa đông. Nhất là những người đã xa quê, xa mẹ:
Quy viết về mùa đông, lại viết về mẹ(có nơi gọi là u, là bầm...), là cảm xúc chung của những người xa sứ. Cảm ơn Quy Quy có chùm thơ hay về mùa đông và về mẹ: "Cánh cò bạt gió liêu xiêu
Tiếng U ngân mãi lên chiều Quê hương ".
Tôi cũng xa quê, xa mẹ hơn 1 năm rồi ( ở Hải Dương vào Vũng Tàu) lại đúng vào năm 2010 cái rét kéo dài liên tiếp gió mùa,rét dưới 10độ.Đã viết bài "Thương Mẹ mùa đông" góp với tác giả và bạn đọc:

Nghe đài báo gió mùa đông bắc
Là lòng con thương mẹ lắm, mẹ ơi
Dù đệm, chăn, áo ấm đã đủ rồi
Nhưng giá buốt vẫn lùa trong lòng mẹ

Ở nơi xa cầu mong cho mẹ khoẻ
Để đi chơi với bè bạn, xóm giềng
Miếng trầu cay thấm nỗi sầu riêng.
Đời goá bụa nuôi con khi còn trẻ

Quy luật thời gian chẳng trừ ai cả.
Người cuối đời sức khoẻ có là bao
Lại gặp mùa đông gió rét gầm gào
Tám lăm tuổi mẹ chịu làm sao được

Nếu Bụt hiện cho con xin điều ước
Thì mẹ ơi con ước cả mùa đông
Không có rét về, không có mưa dông
Toàn nắng ấm cho người già đỡ khổ.

Không ước được thì mẹ ơi sẽ cố
Như ngày xưa mẹ đã vượt đói nghèo
Tết đến rồi, mùa xuân cũng về theo
Hết giá rét, nắng ấm về với mẹ.
12/201O ( âm lịch )
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: