Thứ tư, 17/04/2024,


Xuân Đam (29/11/2011) 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Xuân Đam sinh năm 1943 tại Làng Dưỡng Thông, Thượng Hiền Kiến Xương, Thái Bình.
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư Phạm. Từng đi bộ đội và dạy học nhiều năm ở Thái Bình.
Là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình.
Đã xuất bản:
-Đò ơi
- Trăng riêng
-Rượu quê
- Rượu lạnh
- Rượu lửa
- Rượu hát và Rượu đắng.
Giải thưởng:
- Giải Chính thức cuộc thi Thơ Báo Giáo dục- Thời đại (1975)
- Giải Bút ký Đài Tiếng nói Việt Nam
- Giải thưởng Văn học Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình.
ĐT: 01663.078.330

2. Thi phẩm lục bát:


MƯA NGÂU

Thôi đừng buồn nhé, mưa ngâu
Mỗi năm còn được gặp nhau một lần
Nhớ thương chưa dễ vơi dần
Đã yêu ai nhỉ, chả cần gặp nhau

Muốn sang chẳng bắc được cầu
Trái tim người khác nằm đau ngực mình
Dẫu là tiên cũng si tình
Hình như nước mắt để giành thì trong

Tôi tham dự cuộc trùng phùng
Đẫm mưa nước mắt vợ chồng người ta
Còn bao đôi lứa chia xa
Gặp nhau chăng nữa… chỉ là chiêm bao.


VE SẦU

Nằm mà có ngủ nổi đâu
Còn ra rả tiếng ve sầu ngày xưa
Tiếng buồn xao động nắng trưa
Mà da diết gió, mà thờ thẫn cây
Kêu chi kêu đến hao gầy
Mấy lần lột xác không thay được hồn
Tuổi thơ đành đã không còn
Kêu chi tha thiết mỏi mòn bấy nay
Bởi không uống hết niềm say
Nên ve treo xác trên cây. Mà sầu...
Cuộc tình mơ mộng gì đâu
Chung quy vẫn thuở ban đầu đấy thôi
Ta đi qua mấy phần đời
Tiếng ve còn hát chơi vơi trong lòng...


VỚI MÂY

Chẳng cam phận một góc trời
Nay đây mai đó suốt đời bồng bênh

Ngày ngày sáng tạo lại mình
Khi tan lúc hợp cuộc tình nhẹ không

Đôi khi mường tượng gặp rồng
Cuốn thành bảy sắc cầu vồng thử chơi

Đã rằng cái luật đầy vơi
Dẫu cao đến mấy cũng rơi xuống đồng

Lại bay lên với trời hồng
Rủ rê nắng gió phiêu bồng cùng say

Cõi người tan hợp vơi đầy
Tự do vì sắc hình mây vô cầu


VỢ QUÊ

Cuối năm rét đậm mưa phùn
Người như nhánh mạ đứng run trên đồng
Vợ tôi đi cấy lấy công
Tôi làm thơ mãi mà không có gì!
Vợ tôi quê kệch nhu mỳ
Nói đùa tưởng thật, bảo gì cũng nghe
Đêm trăng trải chiếu ngoài hè
Vợ ngồi thư giãn đọc vè cũng say

Đàn bà mà sắm dao xây
Ti vi nội địa biết xoay cái cần
Vợ quê công nợ trả dần
Đọc thơ cứ thấy câu vần thì khen

Đời tôi lận đận bao phen
Câu thơ gieo mãi chưa nên được mùa.


SAU MƯA

Sau mưa lãng đãng tơ trời
Vườn xưa cánh bướm chơi vơi nhớ vàng

Bóng rung chiều ấy anh sang
Cầm tay một thóang đa mang một đời

Ngày về tơi tả vàng rơi
Vàng che khuất dấu xưa thời vàng xa

Còn nghe rưng rức hồn hoa
Tiếng trăng đã muộn, mưa sa thì gầy.


MẸ TÔI

Đã nên hạt thóc mẩy tròn
Còn lo chớp bể mưa nguồn mẹ ơi !
Cha đi mấy chục năm trời
Một thời con gái mẹ tôi chờ chồng

Ai ru “bong bóng phập phồng”
Lời ru cắt ruột, cắt lòng đêm thâu
Cầm lòng một bát cơm nâu
Dưới chân nước cóng, trên đầu mưa bay
Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
Hóa thân làm bát cơm đầy nuôi tôi
Miếng trầu không dám mặn môi
Sợ đôi má đỏ, ngườì đời dèm pha

Giọt mưa đau ở hiên nhà
Mưa trong lòng mẹ hơn là trời mưa

Tôi ngồi nhớ mẹ tôi xưa
Mùa xuân đến sớm người chưa thấy về…



VỚI LÀNG

Làng tôi phong cảnh hữu tình
Có bông gạo đỏ mái đình tháng ba
Mẹ tôi xúc tép kho cà
Đêm đêm bầy dế sau nhà nỉ non

Tôi về thì mẹ không còn
Nén nhang tự vấn tâm hồn mồ côi
Tôi đi bao nẻo đường đời
Đói no, vinh nhục đầy vơi đã nhiều

Nơi nào cũng lắm thương yêu
Không đâu bằng mảnh đất nghèo cố hương


Xuân Đam

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 0363896668 - Hưng Hà  (Ngày 28/12/2011 4:54:38)

KÍNH TẶNG BÁC XUÂN ĐAM

Em nghe danh bác từ lâu
Nay tìm gặp được những câu thơ vàng.

Hồn thơ như mảnh đồng làng,
Tình gieo con chữ mỡ màng quê hương.
Vợ quê chân chất niềm thương
Tình quê theo mọi nẻo đường gió mây.
Bờ tre, dáng mẹ héo gầy
Bàn tay gieo những mùa đầy hồn thơ.

Tình thơ như lúa sau mưa.
Đam mê sự sống nên mùa sắc xuân.
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 11/12/2011 20:02:36)


GỬI NHÀ THƠ PHẠM MINH GIANG

Làm Báo Tết bận suốt ngày
Mà bác vẫn có dòng này lên trang
Tấm lòng của bác đá vàng
Bạn bè thi hữu lại càng tri ân

Dù lâu không gặp một lần
Tim tôi , hình bác vẫn phần vẹn nguyên !

  Phạm Minh Giang - ;phamminhgiangtb@gmail.com - 0363.843.765 - 19, tổ 50, phường Quang Trung, TP Thái Bình  (Ngày 30/11/2011 21:33:47)

Phạm Minh Giang xin chào tất cả các nhà thơ, các thi huynh, thi hữu.
Trước hết, xin chúc mừng nhà thơ Xuân Đam - một trong những nhà thơ lục bát hay nhất của quê hương Thái Bình - đã tham gia lucbat.com.
Đồng thời, rất vui mừng lại được gặp nhà thơ nhà báo Nguyễn Tiến Bình, thi hữu Lương Thế Phiệt, Trần trọng Tâm và các các bạn thơ.
Thưa các nhà thơ, thưa các bác. Mặc dù ít lên mạng được (vì nhiều việc linh tinh) nhưng lúc nào tôi cũng nhớ tới bác Bình và các bác, các bạn. Lâu nay thấy bác Bình, bác Huyên, bác Ong vàng và các bác liên tục có thơ, tôi rất mừng vì thấy các bác vẫn khỏe mạnh và dồi dào bút lực.
Xin được kính chúc nhà thơ Nguyễn tiến Bình và các nhà thơ cùng gia quyến sức khỏe, hạnh phúc và thơ ngày càng hay hơn nữa.
Riêng về nhà thơ Xuân Đam. Tôi xin nói thêm về nhà thơ Xuân Đam để các bác, các thi hữu được rõ thêm nhé.
Nhà thơ Xuân Đam là một nhà thơ đặc biệt của giới văn nghệ sĩ Thái Bình. Đặc biệt là vì thơ Xuân Đam rât truyền thống. Anh chỉ đi vào cây cỏ, ruộng đồng, cây lúa, cây mạ, con ve sầu, con ngao, con ngán, và rất nhiều thứ dân dã, thế nhưng thơ của anh lại nói được những điều rất lớn lao và sâu sắc. Thơ của anh là thơ của những nỗi niềm, những buồn vui (buồn nhiều hơn là vui), những đắng cay cơ cực, có khi cơ cực đến tột cùng... Nhưng trên tất cả những cái đó là thấm đẫm tình người, tình làng, tình quê hương đất nước.
Anh em văn nghệ sĩ Thái Bình rất vui vì có một Xuân Đam, rất tự hào có một Xuân Đam như thế.
Xuân Đam còn có một câu thơ cả giới VNS Thái Bình ai cũng thuộc lòng. Đó là câu "Con ngao con ngán tuyệt vời/ Há mồm mép sóng ca lời đại dương" và nhiều câu thơ để đời khác.
Con ngao con ngán nó bé nhỏ ngao ngán thế mà lại "ca lời đại đương". Ít người có câu thơ như thế.
Một lần nữa, xin chúc nhà thơ Xuân Đam luôn luôn khỏe mạnh và cho anh em được thưởng thức những câu thơ hay của anh.
Xin kính chúc nhà thơ nhà giáo Nguyễn Tiến Bình, Lương thế Phiệt, Trần trọng Tâm ... và các thi huynh, thi hữu sức khỏe, hạnh phúc.
Nhà thơ xóm: Phạm Minh Giang (Thái Bình).
phamminhgiangtb@gmail.com

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 29/11/2011 22:03:14)


Đọc nhiều , nay gặp chùm hay
Mong nhiều bài được thế này để... yêu

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 29/11/2011 21:54:10)



Tặng lại anh Xuân Đam bài thơ nhé:

Đã Xuân Đam lại Xuân Trường
Long đong cũng lắm tơ vương cũng nhiều
Một người tiêu tốn tình yêu*
Một người nước lọ cơm niêu giời đày**
Một người tỉnh một người say
cả hai rưng rức lệ gầy thế nhân
Còng lưng gánh nợ cõi trần
Thơ say thì trọn còn thân nửa vời
"Vợ quê" chưa thỏa cuộc chơi
Hắn còn mải miết bao nơi hẹn hò
cả đời nặng nợ cùng thơ
Đam mê xuân chán lại mơ Xuân Trường
hai người xuân khắp muôn phương
Mà chưa tìm được con đường xuân riêng.

Chúc anh luôn khỏe và viết hay.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề ,Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 29/11/2011 20:40:48)

Tôi vẫn biết ở Thái Bình có rất nhiều cây bút tài hoa về thơ Lục Bát.
Và cũng đã nghe thơ của Tg Xuân Đam vào dịp giao lưu thơ Ở thành phố Nam Định năm trước... đêm ấy tại khách sạn Hương Lúa NĐ mấy anh em Thái Bình Nam Đinh gần như thưc trắng đêm chỉ vì rất muồn được nghe anh đọc thơ
Xin chúc mừng anh Xuân Đam với những bài thơ LB mới trình làng thật tuyệt vời !
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: