Thứ tư, 24/04/2024,


Phan Thị Minh Hòa (23/11/2011) 


I. Vài nét về tác giả:
Tên thật: Phan Thị Minh Hoà -  ngày sinh 19/05
Trú quán: Phố Đội Cấn Thị trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.
Hội viên HVHNT Tỉnh Vĩnh Phúc.
Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Nam Huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2010-2015.
Điện thoại: 0974 565 608 – 0211 3839 336.
Email: minhhoa830@gmail.com
Tác phẩm đã xuất bản:
- Hoa cỏ (Thơ) Nhà XB lao động năm 2000
- Chiều không hẹn (Thơ) Nhà XB Hội nhà văn năm 2009.
- Những mùa không tên (Thơ) Nhà XB Hội nhà văn năm 2011.
- Và có thơ in chung trong nhiều tuyển tập.

 
 
 
 
II- Thi phẩm lục bát:
 
 

 
LẮNG NGHE
 
Mỗi khi thao thức đêm hè
vẫn nghe tiếng Cuốc bờ tre gọi bầy

Chẳng hay “Sông lấp” còn khơi
Ếch kêu đáy giếng ngậm ngùi thế gian

Được mùa ngọn gió đa mang
Thế thôi cũng đủ mơn man cánh chuồn

Hạ về mẹ bảo rét run
Đông sang thì vã ùn ùn mồ hôi

Thương ai hết đứng lại ngồi
Trông con khiếu hót đầy vơi nỗi niềm

Chiều nghiêng nghiêng bóng hoàng hôn
Áo cơm vẫn ủ hồn rơm xá cày

Lắng nghe hơi thở từng ngày
Mà xanh xao giữa đất trời bình yên.
 
 
 
 
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Hạ về ai nhớ ai quên
Để cho con Cuốc làm duyên một mình

Vu vơ tôi viết thơ tình
Căn phòng lạnh vắng ẩn mình vào đêm.
 
 
NỖI LÒNG
 
Khói chiều ấp ủ bờ tre
Chuông chùa văng vẳng hồn quê sáo diều

Nhớ ai, nỗi nhớ cồn cào
Trăng thu tãi bạc dội vào tình tôi
 
Lặng nhìn theo cánh bèo trôi
Thấy xao xuyến gió đầy vơi nỗi lòng…
 
 
 
 
GIÁ ĐỪNG
 
Giá đừng có quán thời gian
Thì tôi đâu phải lỡ làng ngày xuân
Đợi đò, đò bỏ bến không
Người đem nỗi nhớ vít cong cổng làng

Tiếng chim lẻ bạn bẽ bàng
Câu thơ khắc khoải… ngổn ngang rối bời
Đã yêu nhau chẳng giữ lời
Khác chi con bướm đậu rồi lại bay.
 
 
 
NỖI NIỀM
 
Đời không bấu vịn vào đâu
Cho nên lắm lúc thẳm sâu nhọc nhằn

Cứ ngu ngơ, cứ vô tình
“Cứ như hạt cát trong bình lặng câm”.
 
 
 
Phan Thị Minh Hòa

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vĩnh Hòa - phungcong.that@yahoo.com - 01669422811 - Lũng Hòa - Vĩnh Tường - Vinh Phúc  (Ngày 02/12/2011 8:32:45)

GIÁ NHƯ

Lạc vào lục bát giữa đêm
Gặp em nặng trữu nỗi niềm mà thương
Phải chi anh được chung đường
Cùng xuôi về biển yêu đương thắm nồng

Nguôi đi em nhé"nỗi lòng"
Chuông chùa vọng tiếng nhớ mong giữa chiều
Hỡi người em gái mến yêu
Nặng tình, thơ nén bao điều tâm tư

Đừng buồn...Tội lắm...Giá như...

Vĩnh Hòa

  do thi thanh huyen - nguyenminhan@gmail.com - 01632372344 - thanh xuan-soc son-ha noi  (Ngày 01/12/2011 21:37:08)

cac bai ca dao cua tac gia rat hay va tran day cam suc.Moi bai deu the hien duoc nhung net dac trung rieng cua minh.Em rat thich cac bai tho nay du day la lan dau duoc doc.No da cho em hieu biet them ve con nguoi,chac em se khong bao gio quen duoc no.

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 29/11/2011 20:51:38)

Đã lâu không có dịp gặp nhau trên Thi Đàn, nay được đọc chùm thơ:
Lục Bát của MINH HÒA anh vui mừng với sự thành đạt trong thời gian
gần đây của HÒA. Chúc em và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc.
HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: GIÁ ĐỪNG tặng MINH HÒA cho vui nhé! Hơn nữa
anh cũng làm rể quê em và được gặp em trên Thi Đàn HƯƠNG ĐẤT VIỆT...
GIÁ ĐỪNG
Gíá đừng cách bến, cách sông
Thì đâu đến nỗi về không...lỡ làng
Mái chèo lơ lửng đò ngang
Xe duyên anh được yêu nàng...Vũ Di
Giá đừng thề hứa, khắc ghi
Thì đâu đến nỗi lỡ thì...với anh
Cay gừng, mặn muối, chua chanh
Giá đừng yêu để trở thành...người dưng...
Đà Lạt: 29-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Phan Thị Minh Hoà - minhhoa830@gmail.com - 0974 565 608 - Vĩnh Tường Vĩnh Phúc  (Ngày 24/11/2011 19:06:37)

Cảm ơn nhà thơ Lý Nguyên Liên đã động viên Minh Hoà cũng như hiểu được tâm trạng của tác giả:

Cảm ơn anh, cản ơn anh
Đã cho nhau chút ngọt lành ban mai
Bài thơ không ngắn chẳng dài
Đủ làm thao thức một vài trống canh...

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 23/11/2011 10:18:22)

Minh Hòa có chùm thơ lục bát rất tâm đắc bởi vì gửi gấm được tâm sự riêng và chân thực cõi lòng!...Có lẽ thơ là vậy phải không Nhà thơ Vĩnh Tường ?Xin chúc mừng Nhà thơ đã trình làng những bài thơ lục bát ngắn mà gửi gắm được tâm trạng, xúc cảm đẹp ...Xi chia sẻ với Minh Hòa đôi câu lục bát:

XIN CỨ LÀ EM!

Đời mình bấu vịn vào Thơ
Níu vào nỗi nhớ vu vơ Thơ Tình?
Đèn sao le lói một mình ?
Sao không gọi nến để thành một đôi?
Vẳng nghe cuốc gọi xa xôi
Sao không hò hẹn để đời đơn côi?
Nỡ nào để cánh bèo trôi?
Lòng yên sao nỡ đầy vơi Thơ Tình?
Duyên thầm vắng vót một mình?
Xin đừng làm đóa hoa quỳnh tàn đêm!
Xin Em hãy cứ là Em
Cùng nhau chia sẻ khát thèm thương yêu??

Lý Nguyên Liên-Hà Đông

Các bài khác: