Thứ bảy, 20/04/2024,


Nguyên Anh (10/11/2011) 


 

 

1. Vài nét về Tác giả:
Tác giả Nguyên Anh sinh năm 1948 tại Hà Tĩnh.
Hiện sinh sống tại Thị trấn Kì Anh, Hà Tĩnh
Nghề nghiệp: Nhà giáo.
Có thơ in trên các báo địa phương và Trung ương.
Đã xuất bản tập thơ Quả trái mùa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2011.
Điện thoại: 0984998427
Email: nguyenanh_kianh@yahoo.com

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

HẠ KHÁT

Bỏ trời hạ khát cho em
Hút tăm cánh nhạn bao đêm trở mình
Gói quê cất giấu vào tim
Nam nhi vào cuộc chiến chinh sá gì
Giã từ ngày ấy anh đi
Khói rơm mẹ đốt vân vi sáng chiều
Bao lần nhớ bấy lần yêu
Bao mùa mắt ướt dáng xiêu mẹ chờ.
Anh về ngày bỗng hóa mơ
Anh về trời đất bất ngờ chao nghiêng.
27/7/2010


TẢN MẠN NGÀY QUA

Vịn vào cỏ để mà xanh
Thức cùng trăng lẻ thương mình ngày xa
Vịn vào hạt thóc tháng ba
Bắc cầu giáp hạt cho ta thành người...
Mẹ ơi! Nay khác nhiều rồi
Còn đâu cái áo nâu sồng mẹ mang
Thực hư thật giả nhoáng nhoàng
Giúp ta nhặt hạt nắng vàng mùa thu...


QUẢ TRÁI MÙA

Ta như thứ quả trái mùa
Ngọt ngon thì ít chát chua thì nhiều
Xin người nấu với canh riêu
Bớt đi nắng sớm mưa chiều là ngon
Xin người bớt chọn già non
Cây ta xin được dâng tròn phận cây
Mốt mai nước đủ phân đầy
Tiếc chi ngon ngọt mà cây chẳng đền.

 


NÉT QUÊ

Lom khom năm tháng cùng mùa
Hạt thóc mẩy lép được thua với trời
Quê mình mưa nắng áo tơi
Câu thơ gánh giọt mồ hôi oằn mình
Mà sao em vẫn cứ xinh?
Làm cho đổ quán xiêu đình là sao?
Ước chi có trận mưa rào
Để tôi ướt cả chiêm bao ban ngày!

QUÊ TÔI

Quê tôi vai núi vai sông
Đòn gánh là đồng cái gióng thời gian
Mùa mưa nước lũ ngập tràn
Bát cơm manh áo gian nan một đời
Mùa đông tím tái mặt người
Hè về rát bỏng sân phơi cũng giòn.

 

CÂU THƠ ĐỂ DÀNH

Câu thơ dắt kẻ sai đường
Câu thơ lạc chốn tim thương một người
Câu chùng dừng để mà đi
Câu ngân ngấn lệ thương quê dãi dầu
Câu này biết để vào đâu?
Đa mang cho lắm neo sầu neo thương
Câu vui trao những nụ cười
Câu tin quà tặng cho người quanh tôi
May chi vật đổi sao dời
Xin câu dành để cuối trời được không?

 

HỒN GIÓ

Tuổi thơ neo ở gốc bàng
Hồn tôi theo ngọn gió hoang lần về
Một thời cháy khát đam mê
Một thời gom nhặt nhiêu khê một thời

Giật mình nghe tiếng à ơi
Tiếng ai hay tiếng mẹ tôi vọng về!


BẾN EM CHIỀU VẮNG

Bến Em sao lại vắng em?
Biển chiều mặn chát sóng thèm gót son
Mũi Đao sóng vỗ vẹt mòn
Mái đèo ai chặt cây còn chỏng chơ?
Đợi ai bờ bãi thẫn thờ?
Đàn bò nhai nắng đứng chờ trăng lên!

TÔI

Khi buồn ngửa mặt nhìn chim
Khi vui thổn thức tiếng tim gọi người
Khi đau rớt nửa nụ cười
Khi say hồn vía dẫn người về quê
“Trời sinh ta là đam mê
Ai dè Phật dạy từ bi là đành”
Đêm mơ màu cỏ vẫn xanh
Sáng ra tướp táp tan tành gió sương
Thẫn thờ ngửa mặt nhìn gương
Thấy mình hai nửa: giận thương bộn bề.

Nguyên Anh
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 14/11/2011 20:40:13)

Đồng cảm với chùm LB của tác giả Nguyên Anh . " Đợi ai bờ bãi thẫn thờ . Đần bò nhai nắng đứng chờ trăng lên " " Mùa Đông tím tái mặt người . Hè về rát bỏng sân phơi cũng giòn " :

GIÓ LÀO

Gió Lào vãi cát như mưa
Thương em đi sớm về trưa dãi dầu

Gió Lào cháy sém ngọn cau
Da em đen sạm , lòng đau mất mùa

Gió Lào mua nắng bán mưa
Đập khô hồ cạn bạc phơ cánh đồng

Gió Lào khô cả dòng sông
Có con cua đá giơ còng .. gọi .. mưa .

Nguyễn Trường Thọ

Các bài khác: