Thứ bảy, 20/04/2024,


Minh Luyện (28/10/2011) 

1. Vài nét về tác giả: 
Tác giả Minh Luyện tên thật là Hoàng Thị Minh Luyện
Sinh năm 1956 - tại Làng Trại Kênh, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Hải Phòng.
Hiện thường trú tại Khu chợ Tổng Lai, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
ĐT : 01262.435.283.
Hội viên Thơ CLB Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng.
ĐÃ IN :
- Nơi gửi gắm yêu thương - Tập thơ – NXB - Hội Nhà văn, 2010.


2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

 

MÙA HÁT ĐÚM
Tặng “Hội hát đúm” Làng Lập Lễ, Thủy Nguyên

Hội làng đã mở vào năm
Anh ơi, gác mái thuyền xăm tìm về
Nắng chiều chênh chếch triền đê
Bóng khăn mỏ quạ bộn bề lòng anh

Hai nhà cách một vườn chanh
Cứ che kín mặt sao đành, em ơi
Bao mùa hát đúm hẹn lời
Chưa cầm vạt áo được người trao duyên

Khăn hồng một mảnh chung chiêng
Bơi trong ánh mắt ngả nghiêng sân đình
Trúc xinh em đứng một mình
Chỉ e con mắt si tình liếc xa

Ngày xuân hội mở mặt hoa
Bùa mê người thả cho ta tìm về.


VẪN THƯƠNG

Đi từ rơm rạ cỏ may
Thơm hương lúa, cánh cò bay sớm chiều

Đồng quê gió cõng cánh diều
Nâng niu bùn đất gửi nhiều ước mơ

Lớn lên từ những câu thơ
Khúc ca dao ấy đến giờ vẫn thương

 


LÊN YÊN TỬ

Con tìm về chốn cửa thiền
Cho lòng nhẹ bớt ưu phiền trần gian
Lên cao mới biết non ngàn
Có gì trong đá thời gian nhuộm màu

Người từ gác tía son lầu
Rừng xanh, am nhỏ, áo nâu tu hành
Nghìn năm cùng với non xanh
Vua Trần ôm ấp mộng lành cho dân

Rừng chiều tiếng mõ khua ngân
Tìm mình trong mỗi bước chân con về
Nghe trong tiếng gió bộn bề
Mây lành Yên Tử vỗ về lòng con.

 

BÀN TAY

Cầm bàn tay ấy trong tay
Nghe như trái đất ngừng quay trong mình

Nắng chiều gió nhẹ rung rinh
Ôi, trong sâu thẳm phút mình tìm nhau

Dòng đời dẫu có vàng thau
Câu thơ đến muộn … Lại đau lạc đề

Giờ còn đây cõi đam mê
Phút giây thầm lặng đi về người ơi!


THÌ THẦM

Xuân về chim én hát ca
Em nhờ cánh sóng này mà thăm anh

Thì thầm tiếng gọi mầm xanh
Ươm từ hạt giống trong lành tim ta

Tình yêu chắp cánh bay xa
Dâng Người một chút thi ca muộn màng.


NẮNG

Long lanh những hạt sương đêm
Đậu bờ vai cỏ ướt mềm dáng xuân

Nắng về hôn nhẹ bờ sân
Giọt xa thì nhớ, giọt gần tương tư.


VÔ ĐỀ

Khéo tay buộc được buổi chiều
Nhẹ thôi anh … Lỡ tuột điều gió bay

Đã từng muối mặn, gừng cay
Bao yêu thương đủ cho say chiều tà?

Minh Luyện

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail,com - 0916353564 - TrườngTHCS Đồng Việt-Yên Dũng -Bắc Giang  (Ngày 12/06/2012 21:52:06)

Xin chia sẻ cùng chị Minh Luyện bài thơ cũng có tựa là Vô Đề:
Vô Đề
Mùa xuân gõ cửa phòng tôi
Ngoài hiên vẫn dáng em ngồi đan len
Nụ đào -ngọn lửa vừa nhen
Gió mang kỷ niệm cũ mèm sang sông
Nắng hanh cho má em hồng
Đưa thoi cánh én mênh mông dệt trời
Mùa xuân-bản nhạc không lời
Ru trong ký ức một thời tôi yêu.
TVH

  VU NHANG - quehuonglaple@gmai.com - 0987307314 - Lập Lễ Thuỷ Nguyên HP  (Ngày 05/12/2011 22:16:03)

Chào chị Minh Luyện.
"Khăn hồng một mảnh chung chiêng
Bơi trong ánh mắt ngả nghiêng sân đình
Trúc xinh em đứng một mình
Chỉ e con mắt si tình liếc xa

Ngày xuân hội mở mặt hoa
Bùa mê người thả cho ta tìm về."
------------------
rằng người thương ơi!
năm cũ thì đã qua rồi
bước sang năm mới ta thời chơi xuân
Hội hát đúm xã Lập lễ là một nét văn hoá truyền thống từ lâu đời
bài thơ chị viết về hội hát đúm Lập lễ rất hay.
Chuc mừng chị đã biết đưa thơ vào Lục bat.

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 22/11/2011 20:37:13)


Chào MINH LUYỆN.Gặp MINH LUYỆN ở trang lục bát.
M.T xin tăng mấy câu thơ cho vui nhé.

GIÁ ĐỪNG

Muốn về bên ấy -Trại kênh
Lại e sông Giá lênh đênh con đò
Rối lòng năm liệu ,bảy lo
Loay hoay vẫn lỡ chuyến đò Người ơi
Giá đừng xa cách đôi nơi
Giầu cau làng Trại thắm vôi Quán Hàu.*

Minh Tâm
(quán Hàu-địa danh ở Thạch hà,Hà tĩnh,dân dùng vỏ hàu để nung vôi)
 

  Nguyên thị Hạnh - Locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 05/11/2011 8:58:18)

VÔ ĐỀ

chiều tà hắt bóng xế qua
trai thương vợ bận những là chiều hôm
cuộc đời xế bóng hoàng hôn
tào khang nghĩa đậm vẫn còn thắm yêu
Trang Hạnh

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 04/11/2011 11:03:01)

THÌ THẦM

Nghiêng nghiêng cánh én chào xuân
Lời thơ ai đó thì thầm gọi nhau
Hương xuân phảng phất ngọt ngào
Thì thầm ai đó rơi vào trang thơ
Nắng vàng gieo hạt tương tư
Muộn màng ta hoạ vần thơ Thì Thầm

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen-Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 28/10/2011 17:16:55)

Anh đã đọc thơ của Minh Luyện trên Lục bát hàng ngày. Thơ rất có nghề, lời thơ đằm thắm, trữ tình...Anh thích bài thơ "Mùa Hát Đúm " của Em nên Anh viết tặng Em bài thơ : Hội Chèo tàu Anh cũng viết về ngày Hội, Em đọc cho vui nhé!

Hội Chèo tàu

Hẹn về Tân Hội quê Em
Mùa xuân vào Hội cùng xem Chèo tàu
Để nghe Em hát đôi câu
Áo ai đừng để qua cầu gió bay.
Để mời nhau miếng trầu cay
Trầu têm cánh phượng dễ say lòng người...
Mượn hoa xuân để ngỏ lời
Mượn câu "Hát Bộ" đầy vơi tâm tình
Hát câu ngả nón trông đình
Hát lời ướm hỏi...Nay mình còn không??

Cây bàng đỏ là mùa đông
Bỏ quên cây bưởi trổ bông đợi chờ?
Lời ca từ bấy đến giờ
Vẫn gieo một nỗi thẫn thờ cho nhau!...

NGUYỄN KHẮC KÌNH

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 28/10/2011 16:43:42)

Đọc qua mấy bài thơ của chị . HP nghe một tình cảm thân thương rất nữ tính nhưng cũng rất nồng nàn ..hòa lẫn giữa tình người và thiên nhiên sâu lắng..Xin họa bài " BÀN TAY" để được quen với chị nhé!

HƯƠNG CHIỀU

Cầm bàn tay ấm trong tay
Dường như trái đất cùng quay với mình
Lá chiều gió nhẹ rung rinh
Hương chiều thoang thoảng hương tình hòa nhau
Còn đây vệt nắng hanh hao
Hong khô giọt dắng gửi vào giấc mơ
Chút hơi ấm giữ đến giờ.
Lưu vào đôi nét đề thơ tặng người./.

Hà Phương ( BD)

Các bài khác: