Thứ sáu, 26/04/2024,


Nguyễn Sơn Thủy (23/10/2011) 



1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Sơn Thuỷ sinh ngày 23.02.1953;
Kỹ sư xây dựng; Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng;
Địa chỉ: 258, đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng; ĐT: 0913329124/ 0313854371,
Email: sonthuyduc@yahoo.com.
Hiện là hội viên Câu lạc bộ Thơ Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp thành phố Hải Phòng.


2. Thi phẩm lục bát:



HOA SỮA

Bên hiên hàng xóm nhà tôi
Bỗng cây hoa sữa bồi hồi trổ ra
Nồng nàn hương toả bay xa
Lung linh xoè tán ngân nga giữa trời
Đi đâu vội thế người ơi
Cuốn theo hương sắc bỏ rơi cái nhìn
Chiều thu nắng đổ bên hiên
Mình tôi lặng lẽ kiếm tìm bóng ai.

THU VỀ

Thu về gọi gió heo may
Nắng bâng khuâng nắng rủ mây cùng về
Cúc vàng trải thảm chân đê
Đàn chim chèo bẻo mải mê góc trời
Lá bàng lặng lẽ vàng rơi
Thu về khép lại một thời sinh viên.
Thu về nước thuỷ triều lên
Buồm ai căng gió đưa thuyền ra khơi
Heo may giăng lưới chim  trời
Tình em neo cột vào tôi Thu về .

 

 

 

 

MƯA NGÂU

Mưa ngâu mưa mãi mưa hoài
Quạt nan một chiếc che hai mái đầu
Vào Thu trời đổ mưa ngâu
Ngày xưa ước hẹn gì đâu hỡi người

Bây giờ gặp buổi mưa rơi
Xoè tay hứng giọt bồi hồi nhớ ai
Mưa ngâu mưa mãi mưa hoài
Phập phồng bong bóng chạy dài phố mưa

Chuyện tình sự tích ngày xưa
Ngưu Lang Chức Nữ chờ mưa ngàn đời
Quạt cầm lấy cớ thế thôi
Làm sao che nổi cả đôi mái đầu

Bên hiên phố vắng chiều ngâu
Có người bối rối gỡ câu hẹn hò.


THÀNH CỔ CHIỀU NAY
Kỷ niệm chuyến thăm Thành cổ

Thành cổ Quảng Trị chiều nay
Nắng như đổ lửa rặng cây thẫn thờ
Mênh mang thảm cỏ non tơ
Nơi Anh ngã xuống bây giờ ngát xanh
Tháp Đài tưởng niệm các Anh
Như tia máu đỏ trời xanh phun trào
Ôi dòng Thạch Hãn ngày nào
Hôm nay sóng vẫn cồn cào đáy sông
Anh nằm đâu đó biết không
Mẹ già khắc khoải ngóng trông tháng ngày
Quảng Trị Thành cổ chiều nay
Có ai giăng lưới xới cày dưới sông
Tháp Đài tưởng niệm - Bút rồng
Vẽ tên Anh giữa ngàn trùng nước non
Nén nhang thầm nguyện vuông tròn
Ru hồn Anh mãi mãi còn Tiếng ru.


Quảng Trị 7/2011


Nguyễn Sơn Thủy 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Nhang - quehuonglaple@gmai.com - 0987307314 - Lập Lễ Thuỷ Nguyên Hải Phòng  (Ngày 05/12/2011 22:29:48)

Anh Sơn Thuỷ lại gặp anh ở đây Trang lục bat, em cũng có mấy bài thơ đăng ở chuyên mục lục bat mỗi ngày.
Gặp nhau ở câu lạc bộ thơ
cơ duyên hội ngộ ta chờ tháng sau.
Vũ Nhang

  TRAN THI THANH - trtt9527@gmail.com - 01247985824 - 22 D3 phường 25 Bình Thạnh tp HCM  (Ngày 05/11/2011 22:37:13)

TƯNG TỬNG

Ông Trời đang giấc chiêm bao
Mà sao ai đã chìm vào thơ ai
Tại thơ hay bởi tại ai(?)
Làm cho ai ngẩn ngơ hoài người ơi!
Cái duyên là thứ của Trời
Cho ai nấy được miễn lời ghen tuông.

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 01/11/2011 20:41:21)

Gửi bạn Trần Thị Thanh:

XEM AI
(Trả lời Trần Thị Thanh tp HCM)

Xem ảnh anh cũng thường thôi
Tuy cười tươi đấy nhưng người khó coi
Em hỏi anh sẽ trả lời
Vợ anh nhà giáo, gái trai đủ rồi
Cửa nhà biệt thự tầng đôi
Còn nhiều phòng trống thiếu người vô trông

  TRAN THI THANH - trtt9527@gmail.com - 01247985824 - 22 D3 phường 25 Bình Thạnh tp HCM  (Ngày 01/11/2011 16:47:34)

Gửi bạn NGuyễn Thị Hạnh

Miền Tây gọi "đứa" có sao
Vợ chồng xưng gọi " mày-tao" là thường
Ngày đêm chan chứa yêu thương
Sinh con đẻ cái đầy đường đấy thôi !?
Mắc chi bắt bẻ ỉ ôi ?...

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 01/11/2011 5:44:56)

Gửi bạn TRẦN THỊ THANH

Rằng thơ thì cũng thật hay
vợ con gọi Đứa chẳng hay tý nào
xin bạn chữa ngay cho nào
văn chương sai sửa có sao đâu mà
xua nay trong đạo người ta
Khơi trong gạn đục ấy là đương nhiên
chúc bạn cuộc sống bình yên
Cho nhiều thơ mới giao duyên vói đời
Trang Hạnh
kính đề

  TRAN THI THANH - trtt9527@gmail.com - 01247985824 - 22 D3 phường 25 Bình Thạnh tp HCM  (Ngày 31/10/2011 21:58:14)

MUỐN BIẾT
Xem ảnh anh rất đẹp trai
Miệng cười tươi rói, trông hay hay là.
Anh ơi cho hỏi chút nha
Vợ con mấy đứa? cửa nhà ra sao?
Phòng ngủ bếp núc thế nào?
Nếu thêm "phòng nữa"có vào được không?





  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 31/10/2011 11:35:20)

TÔI LÀM…
(Trả lời câu hỏi của anh SƠN THỦY:
(AI LÀM tôi phải đề thơ ?
"Song đào ngồi tựa” ...ta chờ giao duyên.
SƠN THỦY)

Tôi làm tôi phải đề thơ
Câu thơ lục bát ngẩn ngơ lâu rồi

Cứu người là phận của tôi
Mũi kim viên thuốc là nơi trao tình
Như thế không –thật vô tình
Mà còn phải biết tâm tình bệnh nhân
Chính từ cái Đức ,cái Nhân
Nhuốm màu nhân ái vào vần thơ tôi

Cuộc sống lớp lớp sóng bồi
Vững tay chèo lái thuyền trôi vững vàng

TÂM trong sáng ,ĐỨC đàng hoàng
Bước đi không thẹn với lòng thế thôi.

Con tôi Kiến t trúc học rồi
Thế là tôi cũng mến người dựng xây

Còn trời ,còn nước, còn mây
Còn SƠN,còn THỦY còn hay HỮU TÌNH

 

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 30/10/2011 21:38:05)

Chân thành cám ơn Bạn Trần Thị Thanh đã có lời cảm nhận đầy tình cản và xao xuyến về chùm thơ Nguyễn Sơn Thủy. Xin tặng bạn bài thơ "Giao Duyên" để tỏ lòng mến mộ và làm quen nhé:


GIAO DUYÊN
(Giao duyên thơ Trần Thị Thanh tp HCM)

Anh trai Đất cảng Hải Phòng
Thơ tình không phải “canh”càng lại sai
Cám ơn người đọc lai rai
Xin em cứ ngủ nhớ ai một mình
Em là con gái Bắc Ninh
Giao duyên Sơn Thủy hữu tình có anh.
10.2011
Sơn Thủy

 

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 30/10/2011 20:38:56)

Cám ơn bạn Trần Thị Thanh tp HCM đã có cảm nhận rất tình cảm và đầy xao xuyến về Chùm thơ Nguyễn Sơn Thủy. Xin tặng bạn mấy câu phúc đáp.

GIAO DUYÊN
(Giao duyên thơ Trần Thị Thanh tp HCM)

Anh trai Đất cảng Hải Phòng
Thơ tình không phải “canh”càng lại sai
Cám ơn người đọc lai rai
Xin em cứ ngủ nhớ ai một mình
Em là con gái Bắc Ninh
Giao duyên Sơn Thủy hữu tình có anh.
10.2011
Sơn Thủy

 

  TRAN THI THANH - trtt9527@gmail.com - 01247985824 - 22 D3 phường 25 Bình Thạnh tp HCM  (Ngày 30/10/2011 17:16:11)

Em là con gái Bắc Ninh
Hữu duyên nên đọc thư tình của anh
Thơ anh như thể bát canh
Nay ăn không hết để dành ngày mai
Đêm nằm cứ nghĩ lai rai
Mãi không ngủ được nhớ ai mất rồi...

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 29/10/2011 14:11:03)

THÀNH CỔ BI HÙNG


Đi qua thành cổ bồi hồi
Cỏ non nhuộm máu bao người chiến binh

Bây giờ non nước thanh bình
Qua dòng THẠCH HÃN vô tình được sao!

Một sông đèn tựa ánh sao
Bao trang sách vở thả vào lòng sông

Những người cảm tử qua sông
Sách đèn để ngỏ ,non sông nghẹn ngào

Công Anh biết tính là bao…
Ước mơ dang dở gửi vào dòng sông

Bây giờ kháng chiến thành công
Các anh trẻ mãi trong lòng nước non

Dấu xưa thành cũ vẫn còn
Bước chân đặt nhẹ cỏ non đau lòng

Dòng sông chở nặng chiến công
Chèo khua nhẹ mái ANH nâng giúp chèo.

Trang Hạnh


 

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 29/10/2011 13:40:46)


AI LÀM (họa vàn Sửa lại)
Trả lời :Hữu tình non nước của tác giả Sơn Thủy

Ai làm trời rắc mưa Ngâu?
“Áo khăn ai để “…sầu đâu …nhớ người…*
“Dưới giời “mấy kẻ biết chơi*
“Vào trông ,ra ngó* vài lời “còn duyên”*
“Mạn thuyền tựa “– hái Bạch liên*
“Chuông vàng gác mái” vang miền Bắc ninh*
“Trúc xinh “ có dáng có tình*
“Song đào ngồi tựa” một mình..À ơi*
…………………………………………………………
 

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 29/10/2011 12:35:53)


AI LÀM…(Họa vần)
Trả lời :Hữu tình non nước của tác giả Sơn Thủy


Ai làm trời rắc mưa Ngâu?
“Áo khăn ai để “…sầu đâu …nhớ người…*
“Dưới giời “mấy kẻ biết chơi*
“Vào trông ,ra ngó* vài lời “còn duyên”*
“Mạn thuyền tựa “– hái Bạch liên*
“Chuông vàng gác mái” vang miền Bắc ninh*
“Trúc xinh “ có dáng có hình*
“Song đào ngồi tựa” một mình..À ơi*
…………………………………………………………
• Những ca khúc Quan họ cổ
Bắc ninh :29-10-2011
Nguyễn thị Hạnh
(Trang Hạnh)


 

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 29/10/2011 7:08:42)



Thân gửi Tác giả bài thơ TƯỞNG

HỮU TÌNH NON NƯỚC
Cảm nhận bài thơ TƯỞNG của Trang Hạnh

Thu về, Hoa sữa, Mưa ngâu
Chiều nay Thành cổ nơi đâu nhớ Người
Tưởng rằng mây gió giăng chơi
Thoảng qua một chút vài lời giao duyên
Ai ngờ cứ Tưởng, cứ liên
Hữu tình Non Nước tận miền Bắc Ninh
Xi măng -Vôi vữa hữu hình
Xây Dựng đâu có vô tình Người ơi.
10. 2011
Sơn Thủy

 

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 28/10/2011 22:04:47)

Gửi tác giả Sơn Thủy

TƯỞNG

Tưởng rằng sắt thép xi măng
Ai ngờ vẫn có thơ giăng đầy trời

Tưởng rằng gạch ngói khô thôi
Ai ngờ vôi vữa cho đời nở hoa

Tưởng rằng vôi cát trát qua
Ai ngờ sơn phủ tỏa ra hương nồng

Tưởng rằng… cứ tưởng …rằng không
Ngát mùi hoa sữa…gió đồng thoảng qua

Thu về ..Ngâu xuống hôm qua
Cỏ non thành cổ là là màu xanh

Non non ,nước nước tình tình …
Dựng xây …thơ ấy ..cũng tình ..tính tang
Nguyễn thị Hạnh

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 28/10/2011 19:20:03)

Kính gửi tác giả SƠN THỦY có lời khen mấy dòng thơ viết vội hy vọng có ngày được gặp TG

TƯỞNG

Tưởng rằng sắt thép thì thôi
Ai ngờ vẫn có thơ giăng đầy trời

Tưởng rằng gạch ngói khô thôi
Ai ngờ vôi vữa cho đời nở hoa

Tưởng rằng vôi cát trát qua
Ai ngờ sơn phủ tỏa ra hương nồng

Tưởng rằng… cứ tưởng …rằng không
Ngát mùi hoa sữa…gió đồng thoảng qua

Thu về ..Ngâu xuống hôm qua
Cỏ non thành cổ là là màu xanh

Non non ,nước nước tình tình …
Dựng xây …thơ ấy ..cũng tình ..tính tang
Nguyễn thị Hạnh
(TRang Hạnh)

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 27/10/2011 23:27:24)

Xin chào bạn Nguyễn Thị Hạnh - locton1011959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh

Tôi rất cám ơn bạn đã tham gia bài thơ THU trong phần ý kiến cảm nhậm ở chùm thơ Nguyễn Sơn Thủy. Một bài thơ trữ tình đầy tâm trạng và rất sâu lắng. Tôi rất thích bài thơ này và đặc biệt 02 câu đầu và 02 câu cuối (có thể ghép lại thành một bài thơ hay đấy)

“Thu về cho gió heo may
Cúc vàng khoe sắc sen bay đâu rồi
Thu về, thu ở, thôi trôi
Còn tôi ở lại vẫn ngồi …ngóng THU.

Nếu bạn thực sự quan tâm tới thơ tôi xin mời bạn vào trang vào trang www.datvietjsc.net.vn./ mục văn nghệ /mục trang thơ, bạn sẽ được đọc 18 chùm thơ Sơn Thủy. Chúc bạn sẽ gặp nhiều điều thú vị.

 

  Đào Viết Nhật - daovietnhat@haiphong.gov.vn - 0982254351 - Số 1 Phạm Ngũ Lão Hải Phòng  (Ngày 27/10/2011 8:00:00)

Đọc chùm thơ của tác giả Sơn thủy chỉ với 04 bài thôi mà tôi đã thấy toát lên cái chất của anh trong tình yêu (Hoa sữa, Thu về, Mưa ngâu), đó là cái mà ở lứa tuổi mà bất cứ ai cũng đã và đang gặp phải trong đời, có phải chăng anh đã nói cho anh và cả cho chúng tôi nữa.Còn bài "Thành cổ chiều nay" thì làm tôi thực sự súc động bởi thơ anh đã làm sống lại hào hùng của thời chiến tranh. cám ơn anh nhiều.

  Minh Trí - minhtri910@yahoo.com.vn - 0903419483 - 246- Đà Nẵng- Hải Phòng  (Ngày 27/10/2011 3:13:43)

Bên hiên phố vắng chiều ngâu
Có người bối rối gỡ câu hẹn hò
Hình ảnh đẹp đong đầy thương mến trong phố vắng chiều ngâu. Chúc mừng anh Sơn Thủy với chùm thơ lục bát đậm đà tình cảm.

  Mai Chiêu Sương:  - Chieusuong58@gmail.com - 0913248114 - 250 Ngô Quyền , Hải Phòng  (Ngày 25/10/2011 21:50:18)

"Cuối thu nắng đổ bên hiên
Mình tôi lặng lẽ kiếm tìm bóng ai."

Cuối thu của thời gian hay...cuối thu của đời người mà sao anh vẫn: "Mình tôi lặng lẽ kiếm tìm bóng ai?" Đọc 2 câu thơ này tôi nghe ngậm ngùi. Cuối Thu của tình yêu, của tuổi đời ta đi qua theo bước thời gian giờ nhìn lại...THẤY vẫn còn em và vẫn còn yêu?
Chúc anh một ngày mới an bình.

 

  Nguyễn thị hạnh - locton1011959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 25/10/2011 7:33:45)

THU

Thu về cho gió heo may
Cúc vàng khoe sắc sen bay đâu rồi

Trời thu xanh ngắt mây trôi
Trăng thu trong vắt tăngj đời câu thơ

Mùa thu muôn thủa mộng mơ
Mùa yêu mùa của ươm tơ dệt tình

Có tình hạnh phúc với tình
Có tình đau khổ vì tình tình ơi

Biết thì vẫn biết thế rồi
Mà ai có chịu xa rời tình đâu


Có ai ràng buộc chi đâu
Chẳng qua nỗi nhớ đau đầu mình thôi

Thu về ,thu ở ,thôi trôi
Cò tôi ở lại vẫn ngồi …ngóng THU





  Lương Văn Khánh - luongvankhanh@gmail.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 23/10/2011 21:43:39)

Thơ Sơn Thủy rất trôi chảy, tình cảm. Tôi xin hưởng ứng một bài:

TRƯỜNG SƠN VÀ THÀNH QUẢNG TRỊ

Trường Sơn đường mới bon bon
Nhớ thời trai trẻ dép mòn nơi đây
Trèo đèo lội suối đêm ngày
Đạn bom, thiếu đói, cấn gay muôn phần.
Mệnh người sợi tóc ngàn cân,
Quyết tâm giành lấy từng phần non sông.
Chiến công nối tiếp chiến công
Hy sinh mất mát chất chồng đau thương.
Đây bao đồng đội gội sương,
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn bạt ngàn.
Dâng hoa thắp mấy nén nhang
Nghiêng mình kính cẩn trước hàng đài bia.
Kìa ai nước mắt đầm đìa
Làm mềm bậc đá sẻ chia ân tình.
Làng Vây, Đường 9, Gio Linh
Tà Cơn, Dốc Miếu, Khe Sanh lẫy lừng
Đông Hà Cửa Việt ... nơi từng
Biểu dương sức mạnh anh hùng Việt Nam
Mỗi vùng đất mỗi trang vàng
Đậm tô máu đỏ hàng ngàn quân dân.
Cổ Thành Quảng Trị đã gần
Dòng sông Thạch Hãn rì rầm tráng ca.
Bấy nhiêu năm đó trôi qua
Lời ru vẫn thức quê nhà khôn nguôi .
Đến đây nhẹ bước chân thôi
Bao nhiêu liệt sĩ nằm ngồi liền nhau
Dưới từng vuông đất nông sâu
Đừng ai vô ý làm đau vong hồn
Mấy trăm ngàn tấn đạn bom
Ngày đêm cày xới hỏi còn gì nguyên.
Các anh xin cứ nghỉ yên
Chúng tôi mãi mãi không quên nơi này
Dù cho đất nước ngày nay
Trên đường tiến bước đổi thay không ngừng
Chiến trường giờ đã xanh rừng
Hương hoa luôn toả thơm từng gốc cây.
Nặng tình tạm biệt nơi đây
Qua miền cát trắng như mây cồn cào
Vẻ vang truyền thống tự hào
Kiên trung khí phách đồng bào Miền Trung.
Tháng 7 năm 2008
 

  Vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 23/10/2011 16:22:34)

Chúc mừng anh Sơn Thủy với khoảng lắng nho nhỏ sâu đọng trên trang lucbat.com. Một chùm thơ đầy thi vị của mùa thu, mưa và kỷ niệm thời quá khứ. Đã cho độc giả một cái nhìn mới về Hoa Sữa đầu đời được khoe hương qua cái đẹp của cô thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì. Được ẩn ý qua hiên hàng xóm nhà tôi...bỗng cây hoa sữa bồi hồi trổ hoa...Tôi liên tưởng tới câu thơ:
"Xuân xanh nhôm nhổm dậy thì
Áo căng muốn nứt...mùa thi tan trường
Ngọt ngào nhành phượng vấn vương
Hồn hoa chắt cả nguồn hương đất trời..."

Xin chúc mừng anh đã cho độc gỉa những vần thơ hay.
 

Các bài khác: