Thứ sáu, 29/03/2024,


Trần Hoàng Thi (15/10/2011) 




 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Trần Hoàng Thi sinh ngày 30-05-1952
Quê: Bình Lục - Hà Nam
Cán bộ Quân đội nghỉ hưu
Địa chỉ: 18, Trạng Trình, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thọai: 01693985623
Email: tranhoangthi@yahoo.com

 

 

2. Thi phẩm lục bát:





ĐỪNG BUỒN NGHE EM
Tặng người tôi yêu


Đừng buồn nhé hỡi em yêu
Khi trưa đã đứng bóng chiều đã sang
Bến quê đò đã lỡ làng
Sông sâu nước xiết ai màng thuyền câu

Ước mong có một nhịp cầu
Để em đỡ phải sông sâu đợi đò
Đổ buồn đi trút âu lo
Nhẹ vai em quẩy mãi cho tới chiều

Buồn mà chi hỡi em yêu
Anh làm vạt nắng gội chiều tóc em
Làm cầu nối giữa nhân duyên
Làm thuyền trở mãi tình em trọn đời.


CUỘI

Nhà Cuội làm ở trên trăng
Thâu đêm vui với chị Hằng gốc đa
Để trâu ăn lúa người ta
Về nhà gọi mẹ, dối cha, lừa làng

Thâm nghiêm, cung cấm Quảng Hàn
Có vầng trăng sáng trần gian cậy nhờ
Có một chú cuội ai ngờ
Nhiều đêm làm ánh trăng mờ đó thôi!

Cuội là cuội, chú Cuội ơi!
Ngàn năm còn đó miệng cười khen chê
Đêm rằm, trăng sáng ... sáng ghê
Chắc là trời bắt : Cuội về ... chăn trâu


TƯƠNG TƯ

Một mình tôi với riêng thu
Gói chiều lại để tương tư một mình
Trời buông giọt nước vô tình
Rơi vào sâu thẳm lòng mình với ai

Bên sông gió bỗng thở dài
Nắng thưa mắt lá rơi hoài nét riêng
Sương chiều nhòa giấc mơ tiên
Nối tình tôi với một miền tương tư !


THU KHÔNG
Tặng Hậu

Chuông chiều buông nhịp thu không
Sân chùa một dáng nâu sồng gót sen
Trời ơi ! ... Sao lại là em?
Đâu rồi ngày ấy tóc đen mượt dài

Một lần em đã ... cùng ai?
Bây giờ gặp lại... tháng ngày chùa xa
Còn đâu da phấn ,mặt hoa
Chổi tre buồn với lá đa sân chùa

Ngày dài , dài những cơn mưa
Khói hương thao thức gió lùa năm canh
Tìm nơi cửa phật thơm lành
Trốn đời, chọn phận tu hành ... em tôi

Thương về tiếng mõ đơn côi
Tiếng chuông chùa lại ngân hồi thu không
Cửa thiền lạnh gió đồi thông
Leo teo nước chảy suối đông cuối ngày

Nam Mô! xin giữa Phật đài
Cho em tôi được cửa này thong dong
Từ tâm anh vẫn thầm mong
Trên đầu ... em lại xanh dòng tóc mây.!

CHỮ YÊU

Đời ai bỏ được chữ yêu
Bao xuân đổi lấy góc chiều lẳng lơ
Vần xoay con tạo tỏ mờ
Vô tư táo dụng có chờ ai đâu!

Thương cho duyên của Thị Mầu
Lên chùa nhặt táo, bỏ trầu mối mai!
Thầm yêu trộm nhớ cùng ai?
Lửng lơ để án oan sai cửa chùa

Trăm năm mặn , nhạt , chát ,chua... .
Cái tình trong sáng nắng mưa ngại gì
Cửa thiền, tiếng mõ từ bi
Đường thu lá rụng ; nói gì ...với em?

NGỦ ĐI MẮT ƠI

Ngủ đi con mắt tôi ơi!
Mùa đông gió lạnh, đầy trời sương giăng
Ngủ đi! trong giấc mơ màng
Bao nhiêu kỷ niệm đậu hàng mi cong

Ngoài kia sông cứ xuôi dòng
Giấc mơ sưởi ấm cõi lòng truân chuyên
Chiêm bao gặp lại bạn hiền
Cùng ta đi khắp mọi miền chiêm bao

Qua nơi biển sóng thét gào
Một thời trận mạc máu trào sương rơi
Ta đi!... đi mãi cuối trời
Còn bao đau khổ - cảnh đời phân ly ...

Mắt ơi! mắt hãy ngủ đi
Ngày mai thức dậy còn vì áo cơm
Đường đời còn đó gian truân
Đông tàn rồi sẽ mùa xuân lại về

Ngủ đi giấc mọng hồn quê
Sông quê ru sóng ...vỗ về ngủ đi!...


BÙA MÊ

Đôi mắt nào thả bùa mê?
Để tôi lú lẫn theo về với em!
Rượu nào dẫu có nhạt men
Uống nhiều nghiêng ngả say mềm em ơi!

Xứ người bạc hạt mưa rơi
Chòng chành thuyền giữa sóng đời oan khiên
Đẩy xô nhàu nát bạc tiền
Đâu nơi thanh thản , dịu hiền lắng sâu ?

Sông tình nước chảy về đâu?
Đục trong đôi mắt dãi dầu thời gian
Dẫu cho nắng núi mưa ngàn
Chân son mơ lại xóm làng nơi quê

Em ơi đừng bỏ bùa mê!
Để mai anh trở lại về cố hương
Để mai sắc nắng bên đường
Còn thơm mầu áo còn vương tơ lòng

Yêu quê bến nước dòng sông
Đường xưa nhớ dải bụi hồng xưa xa
Tre xanh nâng ánh trăng ngà
Đêm đông trắng , chòm râu cha đợi chờ

Đời người là mấy giấc mơ
Thuyền đi nhớ bến nhớ bờ đất quê
Xin em đừng bỏ bùa mê
Để mai anh lại trở về cố hương.


Trần Hoàng Thi
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Nhật - dangnhat1945@gmail.com - 01685007448 - Vân Nam _Phúc Thọ _Hà Nội  (Ngày 06/10/2016 21:52:53)

Đọc những trang thơ lục bát của Trần Hoàng Thi, sao ngọt ngào gần gũi vậy. Giọng thơ không ồn ào mà sâu lắng chữ tình, không khô cứng mà khúc triết .Những câu thơ nổi chìm ẩn chứa thân phận của đời người.Thơ dung dị mà sâu lắng .Cái tài của thơ Trần Hoàng Thi là sự đan xen nhuần nhuyễn giữa cái chát chua với cái ngọt ngào, giữa hoài niệm và ước mơ, giữa hiện thực và quá khứ....Thực sự những bài thơ có tầm cả về ngôn từ và nghệ thuật ,khiến người đọc cảm thấy được thi vị của men thơ Trần Hoàng Thi ... Chúc THT vươn lên tầm cao của thi đần ....

  Bùi Hải Đăng - haidang4556@yahoo.com,vn - 0972349303 - Xã Nghĩa An huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 04/11/2011 13:39:05)

Lục bát Trần Hoàng Thi nhuần nhuyễn,giầu liên tưởng ý tứ biến ảo đậm đà chất ca dao dân ca...
Xin được chúc mừng tác giả!

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Số 17/4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 02/11/2011 10:05:38)

Thơ lục bát của Trần Hoàng Thi viết khá chắc tay, đằm thắm, sâu sắc...Thơ Hoàng Thi đang có đà vươn xa hơn để có những bài thơ lục bát để đời!...
Tôi có bài thơ viết về người bạn gái đi tìm bình yên ở chốn cửa chùa như tình cảnh trong bài Thu không- Tặng Hậu của Trần Hoàng Thi, xin gửi vài câu đồng cảm nhé:

Trước lúc ở chùa , Em đã một thời Yêu
Em trong trắng như bông hoa súng
Lặng lẽ nở nơi đồng chiêm trũng
Không ngạt ngào hương, không vướng bướm ong...
...........
Bạn Hậu của Trần Hoàng Thi là vậy đó chăng? Thế thì cũng giống như người bạn của mình?...Ta cảm thông và mong cho bạn ta :" Mặc áo nâu sồng để lòng tĩnh lặng" Trần Hoàng Thi ạ!...
Chúc Hoàng Thi viết nhiều và viết được nhiều thơ hay trình làng Lục bát.com để cùng nhau chia sẻ, thụ hưởng những sản phẩm tinh khiết của Tâm hồn Việt nhân hậu và sang trọng!

NGUYỄN KHẮC KÌNH- HÀ ĐÔNG_ QUÊ LỤA

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 26/10/2011 21:07:13)

CUỘI

Tuy rằng Cuội chỉ chăn trâu
Gốc đa có lúc khóc cầu mẹ cha*

Nhưng mà lại gần Hằng Nga
Hơn anh Hậu Nghệ …chẳng là sướng sao

Vầng Trăng lúc thấp lúc cao
Niềm vui Cuội cũng dâng trào với trăng
Cuội cười những lúc trăng rằm
Cuội buồn những lúc mưa rầm lê thê

Chuyện Cuội nói dối người chê
Thông minh như Cuội khó bề tìm ra

Cuội tôi trẻ mãi không già
Bao năm thì Cuội mãi là trẻ …ranh
……………………………………………………..

*Câu ca dao cổ:
Thằng Cuội ngồi góc cây đa
Để trâu ăn lúa …gọi cha ời ời!


 

Các bài khác: