Thứ bảy, 27/04/2024,


Phạm Lam (06/10/2011) 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà báo Phạm Lam, bút danh chính Xuân Nam (1969).
Nguyên quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Tốt nghiệp ĐHSP và ĐH Báo Chí.
Hiện là Trưởng Ban Thư ký- Biên tập, Trưởng cơ quan Đại diện Báo Dân tộc và Phát triển tại miền Nam.
Tác phẩm đã in:
Truyện dài:
- Cổ tích trước đổi mới.
- Lập nghiệp.
- Chuyện quê.
- Cát bụi đường đời.
- Khói rừng đã tắt.
- Bí mật ở Rừng Dương.
Phê bình lý luận, chân dung văn học:

- Tố Hữu.
- Trần Đăng Khoa.
- Tô Hoài.
- Tế Hanh.
Sáng tác thơ: Đăng trên các báo Trung ương và địa phương.
Các bài giới thiệu gương mặt mới trong thi ca Đông Nam bộ: Trương Đình Tuấn, Lê Viết Liệu…)
ĐT: 01638056108
Email: phamlamtk@yahoo.com.vn

2. Thi phẩm lục bát:

 

TRINH NỮ

Mở lòng một phiến lá yêu
Run run cánh mỏng bao điều cho anh
Tim tím hoa dưới trời xanh
Dịu dàng trinh nữ mà cành trổ gai!


RU NGƯỜI

Cỏ xanh còn có để ru?
Người ơi rừng đã vào thu cạn mùa
Hồn người giữa chốn nắng mưa
Cái thời oanh liệt như vừa hôm qua
Tuyệt mù núi đá rừng xa
Xin Người ngon giấc như là chốn quê.

Nào ai chặt phá sơn khê?
Nào ai toan tính bộn bề bán mua?
Đất này đau đáu bao mùa
Giá nào đếm được tuổi vừa ngát xanh?

Thương người ngã xuống để giành
Trong veo trời rộng, biếc xanh khoảng rừng.
Nào Tà Thiết, nào Bù Bưng
Nào Bù Gia Mập lẫy lừng quân đi.

Thôi Người xin hãy ngủ đi
Đất dày thăm thẳm thấy gì cốt xương!
Trời xa lăng lắc mù sương
Hồn người âm ấm quê hương đất này.



THƯƠNG AI

Thương ai dải tóc vắt ngang
Cười chi trong mộng phũ phàng lắm em
Ghét cơn nắng quái buông rèm
Nhớ ai mười bảy mắt len lén tình.

Tóc dài vừa đủ để xinh
Em giòn cái tỉnh tình tinh có giòn?
Vẻ chi một đóa bòn bon
Xông xênh xiêm áo thêm mòn nhớ nhung.

Tóc ơi nối nhịp trùng phùng
Cho mưa xuân nổi đì đùng sấm ran
Cho tay ai bớt nỗi hàn
Mặt nhìn thấy mặt râm ran cõi tình.

 

TRỜI QUÊ THỊ THÀNH


Em về mái ngói làng quê
Này khu công nghiệp cận kề xóm thôn
Còn đâu đồng lúa xanh rờn
Mùa vàng trĩu hạt đường thôn tiếng cười?

Sáng ra vừa chộ mặt người,
Thấy người bán đất tiền tươi tính liền
Có người ra chốn mặt tiền?
Thêm “cò” dắt mối ưu phiền đất quê.

Này em còn nhớ chốn quê
Thương câu lục bát thì về với anh
Trời quê trong chốn thị thành
Trong veo ký ức anh giành cho em.

HỎI NGƯỜI

Nơi nào còn nắng thủy tinh?
Cho anh xin chút bình minh má tròn
Mặt trời đứng bóng có còn?
Cho anh xin chút thuở còn ban sơ.

Người xa áo có bơ vơ?
Vàng anh đau đáu ngóng chờ Người xa
Duyên xưa còn chút mặn mà?
Thì xin dăng mắc cho ta chút tình.

Bờ vai âm ấm người xinh
Trăng còn vằng vặc có mình có ta
Dẫu xa xôi vẫn mặn mà
Hai đầu nỗi nhớ có ta có mình.


GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ

Đã đành cái thuở còn xinh
Theo người viễn xứ nỗi mình tha hương
Quê người dẫu có người thương
Hãy còn đăm đắm một phương nhớ về.

Ngươi ơi người có nhớ quê?
Theo câu lục bát thì về với anh
Nước nhà qua cuộc chiến tranh
Sóng yên biển lặng trong lành đất quê.

Nối vòng tay cõi đam mê
Hãy còn xuân sắc dặm về nào xa!

Trăm năm trong cõi người ta
Mới hay duyên kiếp dẫu xa cũng gần!

Sài Gòn 2011

CỎ MAY

Thôi đừng khúc khích gọi nhau
Môi ai bật máu làm đau lòng ngày?
Triền đê thương nhánh cỏ may
Khâu vào ruột đất đợi ngày nắng lên.

Chuyện xưa lăng lắc có nên
Ghi lòng tạc dạ đáp đền mùa xuân?
Cỏ xanh biêng biếc mấy lần
Toan toan tính tính cho xuân lỡ thì?


Phạm Lam
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 26/10/2011 22:13:01)


VỊNHH CÂY TRINH NỮ

(Họa bài trinh nữ)

Nếu là trinh nữ … thật yêu
Quả thơm trái ngọt để nhiều cho anh
Khoe sắc tím …dưới trời xanh
Biết rằng hoa có giấu mình trong gai
 

  Thu Tâm - Thtm2007@yahoo.com -  -   (Ngày 18/10/2011 11:48:25)

Chớm Thu

--------------------------------------------------------------------------------

Chớm Thu

Chiều vừa đẩy bóng qua song,
Hắt hiu giọt nắng đợi mong cuối ngày.
Thướt tha Thu đến theo mây ,
Mang theo hơi lạnh buốt ngây ngất trời.
Gió Thu gõ cửa không lời,
Bóng Thu thấp thoáng tiếng cười mộng mơ.
Chiều vàng chợt chạm hồn thơ,
Thấy mình giữa phố đang ngơ ngẩn hồn

Thu T

  Thu Tam - Thtm2007@yahoo.com -  - USA  (Ngày 13/10/2011 4:04:20)

Trăn Trở (Hoạ lại GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ )

Phương trời luôn nụ cười xinh,
Ẩn trong muôn nỗi xót tình tha hương.
Nặng trong tim niềm mến thương,
Để dành một chỗ riêng phương nhớ về.

Luyến lưu tình nước, hồn quê.
Mượn câu lục bát gởi về cho anh.
Biển ngăn ranh giới phân tranh,
Ai không mong thở hương lành đất quê.

Cõi trần phù phiếm u mê,
Một mai cát bụi cũng về nơi xa !
Trở trăn một cõi lòng ta,
Có ai kéo được tình xa lại gần…

Thu T.
 

  Thu Tam - Thtm2007@yahoo.com -  -   (Ngày 10/10/2011 22:29:27)

Trăn Trở (Hoạ lại GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ )

Phương trời luôn nụ cười xinh,
Ẩn trong muôn nỗi xót tình tha hương.
Nặng trong tim niềm mến thương,
Để dành một chỗ riêng phương nhớ về.

Luyến lưu tình nước, hồn quê.
Mượn câu lục bát gởi về cho anh.
Biển ngăn ranh giới phân tranh,
Ai không mong thở hương lành đất quê.

Cõi trần phù phiếm u mê,
Một mai cát bụi cũng về nơi xa !
Trở trăn một cõi lòng ta,
Có ai kéo được tình xa lại gần…

Thu T.
 

  Nguyễn Thị Hoa - hoahoa19780101@gmail.com - khong co - Hà Nội  (Ngày 06/10/2011 21:39:48)

Xin hỏi tác giả có tên thật không?

Các bài khác: