Thứ bảy, 20/04/2024,


Đỗ Văn Quỳnh (05/09/2011) 





1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Đỗ Văn Quỳnh còn có bút danh là Tâm Thanh tại Lý Nhân - Hà Nam
Năm sinh: 05/02/1957
Điện thoại: 0915 804 936
Địa chỉ: Ao Trạch - Dân Hòa - Kỳ Sơn - Hòa Bình

2. Thi phẩm lục bát:





XUÂN NHỚ QUÊ

Hoa xuân nở trước hiên nhà
Thuyền em nhẹ lướt sóng xa đợi người
Qua bao mùa nhớ xuân ơi
Bờ đê vẫn tiếng sáo mời gọi trâu
Xa rồi một thuở chênh chao
Em tôi chải tóc trên cầu thướt tha
Đón xuân nhớ đến quê xa
Bờ tre gốc lúa mái nhà thân yêu
Khói lam mẹ nấu cơm chiều
Hôm nay nhớ tiếng sáo diều trẻ thơ
Bây giờ đâu có ai chờ
Sông sâu chẳng dám sang nhờ thuyền ai


GHEN MƯA

Trời mưa ướt áo em rồi
Hằn lên những nét sáng ngời sức xuân
Làm tôi phải đứng tần ngần
Tại cơn mưa ấy xem phần của tôi


Tôi ghen rồi đấy mưa ơi
Thoảng bay trong gió lưng trời hương đưa
Em ngồi hong tóc say sưa
Tôi mong đến mãi cơn mưa chiều hè


Để tôi được đón em về
Cho tình yêu vẹn câu thề với ai
Em trong trắng tựa hoa nhài
Thiên thai đúc sẵn thiên thai một tòa


Đẹp đâu gấm vóc lụa là
Bằng nàng trinh nữ mặn mà trong tôi
Hết mưa trời lại quang thôi
Ông không mưa nữa thì tôi lại buồn


THU BUỒN

Thu buồn tí tách hạt mưa
Đêm qua chăn thiếu giường thừa phu thê

Suốt đêm chẳng thấy anh về
Sầu ôm gối chiếc mân mê hạt buồn

Nhà thờ vang mãi hồi chuông
Ngân dài theo gió mang buồn đi xa

Chồng em đi vắng xa nhà
Phố hoa như khóc òa ra nhớ người


9/2011

Đỗ Văn Quỳnh
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN ĐỨC THƯỜNG  - thuongngocdong@gmail.com  - 01693524051 -  UBND XÃ NGỌC ĐỒNG - YÊN LẬP- PT   (Ngày 18/11/2015 10:42:00)

Những bài thơ tình của chú thật mềm mại,quấn hút lòng người.Cháu chúc chú thành công trên con đường VHNT

  NGUYỄN ĐỨC THƯỜNG - thuongngocdong@gmail.com - 01693524051 - UBND XÃ NGỌC ĐỒNG - YÊN LẬP- PT  (Ngày 17/11/2015 8:04:22)

Cháu thật mến mộ thơ của chú chúc chú cùng gia đình nhiều điều tốt lành!

  bình anh - binhanh@.com - 01634677807 - kì sơn-hòa bình  (Ngày 23/03/2012 20:43:19)

Các bài thơ đều rất hay, thể hiện tình yêu đối với quê hương, cuộc sống. một số bài cần chỉnh sửa thêm như bài Xuân nhớ quê, đọc còn hơi ngang, chưa thực sự nhẹ nhàng, mềm mại, chưa thể hiện hết sự thanh bình của một vùng quê

  tâm nhàn  - chieuveban -  - hòa binh  (Ngày 29/09/2011 14:14:46)

Thơ anh Quỳnh có đoạn giống thơ trần dăng khoa " Bờ tre vẫ chú dế mèn vuốt râu "
i chang thơ cụ Nguyễn " Dày dày sẵn đúc một tòa thiê nhiên "

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 26/09/2011 17:07:09)

Mấy lời cảm ơn tác giả Lê anh Thi đã xem và họa thơ của Tâm Thanh nhân mùa thu xin tặng anh Thi mấy vần thơ vui
Hỏi Cuội
Tôi nỏi cuội kia chốn cung hằng
dại gì ngồi mãi dưới bóng trăng
cuội trông cái gì mà lâu thế?
xuống đây cùng bạn nhẩy tung tăng
cuội ơi nguyệt Nga đà bao tuổi
hỏi có con chưa đã mấy thằng
tại sao không tròn đầy hay méo
cuội vào hỏi hộ có được chăng
kính gửi Anh Thi

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 18/09/2011 22:09:55)

Anh Quỳnh thân mến!
Hôm nay em mới tìm được trang anh. Vui lắm, đang thưởng thức chùm thơ anh đây...
Em khá bận anh à..Xin hẹn có dịp họa thơ anh nhé. Mến chúc anh luôn vui, sáng tác đều!
TM
Quyên

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 18/09/2011 3:55:57)

Mấy vần gửi Phương Liên

Gió Thái Nguyên họa thơ mình
Tâm Thanh mang cả Hòa Bình gửi sang
thu buồn hoa cúc rộm vàng
chiều tà nhạt nắng soi hàng liễu xanh
dòng thơ Liên họa gửi anh
mặn mà mồng ấm đẹp sinh nụ cười
tiếc thay chưa găp được người
hoa nhường nguyệt thẹn nét ngài nở nang
yêu kiều nhẹ bước đoan trang
lướt trên bục giảng trước hàng trò yêu
em ơi muốn gửi rất nhiều
tặng cô giáo nhỏ những điều riêng tư
có ngày anh đến Đại Từ
thăm cô giáo đã họa thơ của mình
tháng 9/2011

  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 17/09/2011 19:25:33)

Họa cùng tác giả Đỗ văn Quỳnh:
THU VỀ!

Thu về! Chiếc lá nhẹ chao
Vương vương hương ổi ngọt ngào...Nhớ-quên.

Ti Gôn giăng lối rủ thềm
Rưng rưng tim vỡ ướt mềm lòng nhau.

Thu về ! Sắc nắng nhạt màu
Triền đê nghiêng bóng cỏ lau hững hờ.

Thu về ! Man mác trang thơ
Xôn xao con sóng vỗ bờ yêu thương.

Ai đi về cuối con đường
Để tim tím một nỗi buồn heo may.

Thu về ! Mắt chợt hoen cay
Bao nhiêu chất chứa nén đầy trong tôi.

Câu thơ Lục Bát đầy vơi
Chạnh lòng xao xuyến...buông lời vu vơ...

Thu ơi! Ai đợi ... Ai chờ ...

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 16/09/2011 17:04:21)

Cảm ơn cô giáo Kim Thanh

Thơ vui xin họa đôi lời
gửi về bên ấy tới người tri âm
mưa ngâu nhỏ hạt thì thầm
nuôi tình yêu để nẩy mầm tươi xanh
nay nàng họa lại thơ anh
trao cô giáo nhỏ đẹp xinh mấy vần
ngắm em rạo rực lòng xuân
Tâm Thanh gửi trọn cả phần riêng em

thân gửi th 9/2011

  Le Thị Kim Thanh - Lethikimthanh69@yahoo.com.vn - 0987225917 - TTHTCD xã Dân Hòa Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 16/09/2011 14:12:17)

Tháng bảy rả rích hạt ngâu,
Ngày qua đêm lại biết đâu vợ chồng.
Năm canh thao thức trông chồng
Anh về bên ấy em trông hạt sầu
Nam mô niệm Phật ngân chuông
Mong làn hương khói vơi buồn cùng ai.
Đã lâu ai vắng xa nhà
Người buồn mắt lệ như là ngóng trông.

  nguyen thu thanh - nguyenthuthanh207@.yahoo.com -  - hòa binh  (Ngày 14/09/2011 21:27:26)

Đêm buồn trời đổ cơn mưa
Cô đơn một bóng em chờ phu thê.
Phòng không em ngóng anh về
Một mình lẻ bóng tái tê giọt buồn.
Canh khuya văng vẳng tiếng chuông
Gửi bao thương nhớ đến người nơi xa.
Cớ sao anh chẳng ở nhà
Trái tim thổn thức sầu thương nhớ người.

  Lê anh Thi - Giangnam8011@gmail.com - 01684931296 - CLB ThơV iên Nam Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 14/09/2011 20:10:29)

GHEN
em ơi đẫm ướt cả rồi
bởi mưa hằn rõ sáng ngời nét xuân
liếc nhìn lòng thấy ngại ngần
mưa ơi sao nỡ chen phần riêng tôi
ghen rồi mưa hỡi mưa ơi
thoáng bay theo gió hương trời du đưa
ngắm làn tóc liễu say xưa
giận hờn cùng với cơn mưa cuối hè
đòi mưa tôi đón em về
cho tình kia trọn non thề cùng ai
(em như hương nhụy hoa nhài}
nguyện xin đáp sẵn thiên thai một tòa
kìa ai trắng nõn trắng nà
mưa còn say đắm đâu là riêng tôi
đang mưa chợt bỗng lại thôi
sao trời tệ thế để tôi phải buồn
tháng 9/2011

  Lê anh Thi - Giangnam8011@gmail.com - 01684931296 - CLB ThơV iên Nam Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 13/09/2011 9:02:52)

Thu đơn côi

Chiều thu chợt đổ cơn mưa
đêm thu se lạnh gối thừa buồn thê
đơn côi đâu thấy người về
đong đầy nỗi nhớ mân mê sợi buồn
thanh khuya văng vẳng tiếng chuông
dội vào nhung nhớ tủi hờn sót xa
vắng chàng thêm quạnh hưu nhà
gói dòng lệ nhớ gửi ra cho người
Tháng 9/2011 anh Thi

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 10/09/2011 22:02:14)

Anh xin cảm ơn Thu Thanh đã họa thơ của anh gửi em mấy vần gọi là tri âm nhé
Mặc cho con tạo đổi rời
nay cùng thi phú có người tri âm
cho dù không phải tình thâm
nguyện làm bạn hữu sát cầm cùng ai
Tâm Thanh

  Nguyễn thu Thanh - nguyenthuthanh207@yahoo.com - 01687602831 - Hòa Bình  (Ngày 10/09/2011 21:48:09)

Đợi anh về
em ra đứng trước hiên nhà
tần ngần ngóng đợi phía xa một người
bao ngày nhung nhớ ai ơi
bây giờ mới được trao lời cho nhau
xa rồi ngày ấy chênh chao
tiễn chàng ra trận qua cầu thẩn tha
anh đi biền biệt mù xa
nhớ em gái nhỏ quê nhà thương yêu
bờ tre quê mỗi buổi chiều
bên em tâm sự bao điều ngây thơ
bây giờ em vẫn đợi chờ
ngóng chàng lính chiến thẫn thờ đón ai
kính họa xuân nhớ quê
 

  Nguyễn thu Thanh - nguyenthuthanh207@yahoo.com - 01687602831 - Hòa Bình  (Ngày 08/09/2011 12:20:46)

THU NHỚ
chiều thu lất phất hạt mưa
chiếc cầu ô thước để chờ phu thê
mong lâu chẳng thấy ngưu về
bên này chức nữ mân mê hạt buồn
cô liêu tĩnh mịch hồi chuông
nhà thờ vừa mới mang buồn vương xa
lâu nay chàng chẳng ở nhà
phòng không gối chiếc sót sa nhớ người
kính họa thu buồn của Tâm Thanh

Các bài khác: