Thứ sáu, 26/04/2024,


Hoàng Chương (29/08/2011) 


 

 

 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Hoàng Chương sinh ngày 3-11-1957.
Quê quán: Hà Nam.
Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam.
Điện thoại: 0913.252.927
Tác giả rất mong nhận được sự chia sẻ, kết nối cùng các thi hữu và quý bạn đọc gần xa

 

 

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

VẪN ĐẦY TÌNH EM

Bao điều chia sẻ cùng em
Câu giản dị, gương mặt quen mỗi ngày.
Anh như hoa, lá, cỏ, cây
Thu cao xanh ngắt đong đầy tiếng chim.
Mải theo cơn sóng nổi chìm,
Gặp thuyền em, xô thuyền em xa bờ.
Anh của trang viết câu thơ
Phút xao nhẵng, đâu hững hờ tình yêu.
Vi vu gió với sáo diều,
Người ơi đừng ở, chợt chiều hoàng hôn.
Mây giông, chớp giật, mưa cơn
Câu hẹn biển, lời thề non nhớ ngày.
Mai sau xanh lá cỏ cây,
Thu cao xanh mãi vẫn đầy tình em.


ĐÀNH…

Lục trong ký ức thơ em
Câu thơ chìm nổi gian chuyên quá nhiều.
Tiếng thơ tê tái lời yêu
Nỗi đau từ sáng... xế chiều vẫn đau.
Thuốc thang thầy thợ mãi lâu
Vàng đen lẫn với đồng thau cũng chiều.
Thôi tìm vài vị thuốc liều
Thả thơ yêu, với gió diều nào xong!
Thôi về với nửa vành trăng
Đành với cánh võng mắc giăng bên đời.
2008


VỚI ĐÔNG

Cạn lòng một chút với Đông
Biết đâu tia nắng ló hồng bừng soi
Ngày gió nổi, mùa quả rơi
Lá vàng chút rụng đợi chồi lộc xanh
Lời tình lỡ chót trao anh
Dẫu đông giá sẽ chảy thành dòng xuân.


MƯA XƯA

Mong em đợi cả trưa nồng
Cây sào cong cũng quặn lòng lạ chưa?
Nắng nhiều chỉ ước mong mưa
Những ngày mưa chỉ ước trưa nắng vàng.

Chiều nay em hẹn anh sang
Vẫn con đường gió, ngổn ngang bốn mùa...

DUYÊN PHẬN

Duyên anh bèo bọt biển xa,
Phận em liễu mỏng nhạt nhoà trùng khơi.
Duyên anh sóng dập tơi bời,
Phận em xô dạt chân trời xa xăm.
Duyên anh sương cỏ ướt đầm,
Phận em mặc kiếp phong trần nắng mưa.
Đời ơi! Lỡ trách thiếu thừa,
Phận em dẫu mỏng cũng vừa duyên anh.
Tháng 02/2009

GỬI SAPA

Chập chờn trên đỉnh Sapa
Núi giăng giăng núi, mây là là bay
Chiều tà rẽ núi theo mây
Bóng em đưa tiễn, núi đầy màu xanh.
Gửi gì một chút cho anh
Hay trao ánh mắt chòng chành chợ phiên.
Màu chàm dẫu chửa bén duyên
Bên anh vẫn ấm một miền mây bay.

Hoàng Chương
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 27/10/2011 18:51:05)

SA PA
Hoa đào khoe sắc dưới trời
Tiếng khèn réo rắt vang trời …Sa pa

Núi cao tuyết phủ trắng nhòa
Bóng em thấp thoáng như là bóng tiên

Váy xòe ô cứ nghiêng nghiêng
Mát em lung liếng , chân xoay nhẹ nhàng

Chim bay đến xếp thành hàng
Líu lo nhảy nhót ca vang đất trời

Bóng em ,bóng nắng bóng trời
Bóng chim ,bóng quả bóng hoa nhập nhòa

Lẫn trong dòng suối đàn ca
Róc ra róc rách như là đàn tranh

Phải chăng trời rất có tình
Ban cho trái đât chúng mình ..Sa pa






 

  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 17/09/2011 19:30:39)

Họa cùng tác giả Hoàng Chương.

MƯA ƠI!

Em đi xuyên nắng vào mưa
Đem hong dải nhớ mà chưa nhạt lòng.

Bảo rằng không cũng chẳng không
Con tim cứ muốn sổ lồng bay ra.

Đầy vơi con chữ nhạt nhòa
Vần thơ lỗi nhịp chan hòa giọt ngâu.

Nửa đời mải miết tìm nhau
Nửa chênh chếch bóng... nửa sau hững hờ.

Tóc như đã điểm sương mờ
Thu giăng giăng lối ... cuối bờ cô liêu.

Mưa ơi ! Rớt kín cả chiều
Ướt vai áo mỏng ... liêu xiêu nẻo về.

Bập bềnh chân bước triền đê
Đưa tay vớt bóng câu thề dưới mưa.
(Phương Liên)

  Lê Thị Thanh Xuân - Xuan.bdhn@gmail.com - 0913289566 - Hà Nam  (Ngày 02/09/2011 9:59:06)

Nếu ai đã một lần gặp Anh- Hoàng Chương và đọc những vần thơ anh viết thì sẽ hiểu và trân trọng anh hơn biết nhường nào. Yêu thương mọi người, sống vì mọi người và ít khi nghĩ cho mình. Nhưng anh cũng vô cùng hạnh phúc bởi anh có một người vợ xinh đẹp, dịu dàng,thuỷ chung và đức hạnh, luôn đồng hành cùng anh trong suốt hành trình khó khăn, đầy chông gai của cuộc sống.Chị chính là Chu Thị Thanh công tác trong ngành Y tế. Hai con trai của anh chị rất ngoan và học giỏi. Các cháu chính là niềm tự hào của anh chị và dòng họ nhưng cũng chính là niềm mơ ước của chúng tôi, những người làm cha và làm mẹ.
Chị và các con của anh hoà cùng cuộc sống của cây lúa, cây ngô, cây khoai, cây sắn... Và dòng sông Châu Giang quê anh hay những giọt mồ hôi, những vết nhăn trên vầng trán của người mẹ đã sinh thành ra anh... có lẽ chính là nguồn cảm xúc để anh viết thành thơ.
Anh yêu tất cả cuốc sống này. Bởi thế thơ anh chính là thơ của cuộc sống, phải không Anh?

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 02/09/2011 7:37:28)

Tôi chưa gặp Hoàng Chương,nhưng đọc những vần thơ của anh thấy tràn đầy niềm yêu thương:yêu con người,yêu thiên nhiên,tình yêu đôi lứa,và yêu cả cái "DUYÊN PHẬN" bèo bọt kia nữa.Thơ anh thật trầm,ấm và đi vào lòng người.
Lại biết Hoàng Chương bị bạo bệnh qua lời Chu Thi Thơm,lại càng thấy tình thơ của anh day dứt hơn.
Tôi cũng cầu mong làm sao có một phép mầu kỳ diệu đến với anh,để anh có thể khỏi bệnh,có thể tiếp tục cống hiến cho đời những trang thơ chất chứa yêu thương.

Đặng Quang Long

  Nguyễn Thy Hạnh - hanhncdt@gmail.com - 008613128630462 - H Nội  (Ngày 31/08/2011 10:32:26)

Không ngờ là ngành nông nghiệp của mình cũng có nhieu người thành công trên văn đàn vậy anh? Ai bảo là nông nghiệp thì chỉ có con trâu đi trước, cái cày theo sau đúng không anh? Chúc mừng anh với chùm thơ.

  Chu Thị Thơm - chuthithom@gmail.com - 0915551962 - Báo GD&TĐ Ngô Quyền-Hà Nội  (Ngày 29/08/2011 21:45:44)

      Là một người yêu và mê đắm nàng thơ, nhà thơ Hoàng Chương đã có một trái tim đồng cảm, xẻ chia với vạn vật, con người. Tôi biết anh đã lâu, bởi anh không chỉ là người bạn, mà còn là một cộng tác viên của báo GD&TĐ. Nhiệt thành với bạn bè, tâm huyết với công việc và sẵn sàng đi hết cuộc đời với thơ-đó là Hoàng Chương.
      Nhưng, tôi biết sẽ có một ngày thơ và anh sẽ không cùng trên lộ trình vĩnh cửu-mặc dầu anh sắp cho ra mắt tập thơ " Dòng xuân" với khát vọng vĩnh hằng về sự sống và tình yêu. Căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ anh, trong đau đớn khôn nguôi. Nhưng rất ít người-trong số bạn bè anh biết được anh bị bạo bệnh. Anh không muốn làm phiền người khác. Khi trang thơ này được giới thiệu trang trọng trên lucbat.com, cũng là lúc anh không thể ngồi dậy, lướt trên phím chữ để cùng bạn bè tâm giao qua những trang thơ được nữa.Dòng xuân-dòng đời vẫn mãi trôi chảy-như khát vọng trong anh. Nhưng giờ đây, sức khỏe của anh rất yếu.
      Cảm ơn lucbat.com đã giới thiệu chùm thơ lục bát của nhà thơ Hoàng Chương. Nghe tin chùm thơ của mình được giới thiệu trên lucbat.com, Hoàng Chương đã rất xúc động.
      Giá như có một phép màu kỳ diệu, để nhà thơ hồn hậu của vùng quê chiêm trũng, người bạn tốt, đầy tin cậy của chúng tôi khỏe lại, cùng thơ đi hết cuộc đời.
      Tôi vẫn cầu mong và kỳ vọng vào điều mầu nhiệm ấy. Tại sao không!

Các bài khác: